1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU NGƯỜI YÊU CỦA BẠN ĐI DU HỌC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi simplemangm, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ManchesterUdt

    ManchesterUdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nếu người yêu mình đi du học thì chắc chắn ,mình sẽ ở nhà đợi chờ ,đến khi nào người đó nói là ko cần sự đợi chờ của mình nữa thì mới thôi ,mặc dù đó là sự chờ đợi ,vô vọng
    mình cũng đang có bạn trai sắp sửa vào sài gòn học nên mình đang rất buồn ,nhưng ko sao mình đã xác định là sẽ đợi anh ý về
    MANCHEST UNT
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Moi vao SG ma da so the ha em ? Ma sao lai vo vong? Nghe bi qua the ? Da doi thi nen doi nguoi xung dang voi dieu do chu nhi ??? Nhu the nay nghe co ve thu dong qua
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 22/10/2003
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Yêu tức là bạn phải tin bạn trai của mình...Nếu bạn nói chờ đợi là vô vọng thì chờ làm gì, liệu thế có phí quá khi dành tình cảm và sự đợi chờ cho người đó k...Với lại bạn trai của bạn chỉ vào SG, các bạn vẫn có thể gặp nhau vào những dịp nghỉ...Còn như mình, có muốn cũng chẳng được gặp, bởi chúng mình quá xa nhau..Chỉ có gặp nhau qua net, qua điện thoại...Nhưng dù sao thế cũng cũng hạnh phúc rồi, vì vẫn có thông tin thường xuyên của người mình yêu.....Tất cả vì tương lai của cả hai đứa...
    Mình chúc bạn hạnh phúc nhé
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  4. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cô ý lại rủ mình đi chơi xa cùng lớp cô ý..Mình chẳng thể hiểu nổi nữa...Ôi con gái...
    Cô ấy gọi điện và trách mình là ko nhắn tin và gửi messenger cho cô ấy..Mà trong khi đó...mình biết chắc là cô ấy vẫn lên NET để nói chuyện với thằng bạn thân của mình..hic hic...

    Stop to hate ..Learn to forgive
  5. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !Con gái gì mà lẳng lơ thế không biết ?Vậy mà ông vẫn định đeo bám cô ấy tới cùng hả ?Tui nghi là cô ấy đang chơi xỏ ông đấy .
  6. dieuthu1975

    dieuthu1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Biet noi lam sao day nhi,khi ma nguoi yeu cua minh dang di du hoc ma.Con dung mot nam nua la anh ay tro ve ma.Neu da yeu nhau thi phai luon luon tin tuong nhau chu. Nguoi yeu minh da di duoc 4 nam roi do chu.Co doi luc minh buon vi nho anh do nhung vi nghi den ngay gap nhau nen minh chi biet co gang song that tot thoi ma.Hay song ,hay yeu va hay tin tuong nhau thi minh se khong lo so dieu ma khi nguoi yeu minh di du hoc dau ban a.
  7. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn biết cô ấy chỉ nói đùa với thằng bạn mình thôi mà.
    Mình chẳng thể hiểu nổi...Chắc cô ta đang giận mình nên thế thôi.Chắc cô ấy muốn mình ít quan tân hơn...Vì cô vẫn còn đang đợi cậu bạn kia mà..cậu ấy mới đi được hơn 1 tháng.và cũng sắp về chơi nữa...
    Stop to hate ..Learn to forgive
  8. Poison_ivy

    Poison_ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói rằng chờ đợi người yêu đi du học là một chuyện điên rồ và nhảm nhí hết sức. Ối sao mà đúng thế nhờ, vì có yêu người ta mới điên như thế, cái điên đấy chính là đặc điểm để phân biệt tình yêu với các loại tình khác mà. Lỡ bạn có người yêu đi nước ngoài, nếu bạn đã hứa là chờ người ta, gắng mà giữ lời nhé. Đã yêu thì nên tin tưởng vào người yêu của mình, nhưng xin đừng mong chờ đừng ước vọng tương lai nhiều quá vì hy vọng chỉ luôn làm mình thất vọng mà thôi, mỗi ngày khi nhận mail, hay chat cùng người ta bạn hãy tự ý thức như thế là bạn hp lắm rồi, đừng nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao. Đừng ghen tuông đừng hạch sách người yêu mình kiểu như là " Sao mấy ngày hôm nay anh không online, không mail cho em gì cả ", " Anh quên em rồi, hết yêu em rồi đúng không ?", hay là " Anh vừa đi với con nào về ? " Nếu bạn cứ phát cuồng lên như thế bạn sẽ khổ lắm mà người ta không chạy cũng tự phải biến ra khỏi sự kiểm soát từ xa của bạn thôi. Hãy luôn luôn biết thông cảm biết sẻ chia với người yêu của mình để cho người ta có thể vững tâm mà học hành, anh ấy thật sự cần điều đó. Bạn có làm được không ? Sẽ có lúc buồn, có lúc cô đơn, nhưng đây chắc là cách tốt cho những ai đang phải chờ đợi. Pi cũng phải làm huhuhuhu. Hiệu quả cũng được. Nhưng còn cuối cùng thế nào thì Pi kô biết, nhưng đã yêu là phải biết chấp nhận dù cho kết quả có cay đắng thế nào đi nữa. Huhuhu, ụt ịt.. ụt it. ước gì mình biến thành con lợn, để không phải yêu đương gì cả.
    You high, baby ?
     
  9. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm người ta mờ mắt rồi, một con người như thế mà cũng chẳng nhận ra được, nếu chỉ đi hơn một tháng mà đã thế thì đúng là chú em nên tán đi, vì tán để em đó đổ kềnh càng ra, sau này cái đồng chí đi du học kia đỡ phải phiền phức vì một người con gái chẳng ra gì. Còn chú em nếu yêu em đó thì cũng yêu vừa phải thôi, kẻo thiệt.

    TS
  10. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ ấy nên thôi theo đuổi đi là vừa . Vì nếu càng lún sâu vào tình yêu với cô ấy thì sẽ có ngày ấy phải chịu đau khổ thôi !!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này