1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU NGƯỜI YÊU CỦA BẠN ĐI DU HỌC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi simplemangm, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ganoi

    ganoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác quá !
    Con gái người ta bỏ tiền của ra để đi du học thì phải ở lại nước ngoài đi làm để gở lại vốn chứ.
    Mấy năm ở nước ngoài trắng trẻo về lại VN gặp lại thằng bồ đen đúa tối ngày chạy xe giữa khói và bụi à.
    Về VN để hai vợ chồng cày như trâu, tối về húp canh bí à.
    Về VN làm việc chân chính để cả đời vẫn chạy xe gắn máy nổ bành bành và tiền lương cả năm trời mới mua được 1 cái tủ lạnh à
    Về VN để cày cả ngày chỉ mua được một miếng thịt heo bằng cổ chân à.
    Về VN để đi hối lộ cả chục cây vàng để kiếm 1 cái job vài chỉ vàng 1 tháng à.
    Em nói là nói thế, em không phải là phản bội quê hương. Nhưng nhìn vào thực tế như thế, buồn thật đấy các bác nhễ! Mẹ bố nó, dân mình nhọc nhằn hoài, nhọc mấy nghìn năm.
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Như thế người ta gọi là tham lam bạn ạ. Cô ấy cần phải xác định rõ tình cảm là giành cho ai. Con gái có thể có nhiều bạn khác giới, thân nữa là đằng khác nhưng mà cũng nên rạch ròi chuyện tình cảm. Mà bạn có ảo tưởng tình cảm của cô ấy không đấy???
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  3. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    Stop to hate ..Learn to forgive
  4. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Troài !Thế giờ ông định sao đấy !Bỏ cô ta hay lại tiếp tục một mối tình không ra gì đây !!!!!!!!!!!!!
  5. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cô ta vẫn lên NET.Và vẫn nhắn tin cho bạn mình.kêu là buồn.Mình chẳng biết làm thế nào.Cũng có thể cô ta chỉ coi bạn minh là bạn thôi.Nhưng làm sao mình không nghi ngờ cô ta được.Đùa kiểu gì chứ đùa kiểu này thì .....Bạn mình vẫn kể cho mình nghe hết những gì cô ta nói với cậu ý. ....Mình...Pó tay chăng.
    Stop to hate ..Learn to forgive
  6. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu đi học ở nước ngoài khó giữ được lắm, nhất là con gái. Chỉ có những tình yêu lớn mới có thể giữ trọn vẹn được tình yêu đó. Chỉ 1 trong 2 người cố gắng là chưa đủ. Tôi cũng đã từng có cô bạn gái đi học nước ngoài sau khi yêu nhau được 2 tháng. Sang bên đó được hơn 1 tháng thì cô ấy nói lời chia tay với lý do đơn giản là tình cảm của cô ấy giành cho tôi chưa phải là tình yêu. Được một thời gian sau, 2 chúng tôi lại quay lại . Nhưng được 2 tháng cô ấy lại nghe 1 ai đó là bạn cô ấy ở nước ngoài khuyên là ko nên làm khổ cả 2 nữa và giải thoát cho nhau. Cô ấy bảo tôi đi tìm và yêu người con gái đi. Tôi rất buồn và giờ đây tôi vẫn đợi chờ cô ấy về để nói chuyện cho rõ ràng.
    Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi
  7. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ko cần tình yêu lớn, chỉ cần tình yêu chân thật là đủ !
    Cho dù em ở đâu, anh ở phương trời nào, giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ có khoảng cách. Khi em nghĩ đến anh thì anh sẽ vẫn mãi mãi ở bên em ! Em sẽ không bao giờ cô đơn !
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì thế chưa đủ
    Đủ nhất là nếu họ sinh ra là của nhau thì dù thế nào số phận cũng sẽ đưa họ đến bên nhau.
    Sẽ chẳng ai đi vừa được đôi giầy của em
  9. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Thôi !Bà con ơi !Đang dần đi lạc đề rùi đó !Vẫn đang còn một người đang chờ bà con góp ý dùm tề!!!!!!!!!!!!!!!!
    Này , mình nói thiệt nhé !Cô ấy cũng biết là ông chơi rất thân với người bạn của ông nhưng vẫn nhắn ch9o bạn của ông những lời đường mật phải không ?Nếu thế thì tui đoán chắc là cô ấy đang chơi đùa với cả hai .Còn hai là cô ấy đang cố làm cho ông đừng tiếp tục tán tỉnh cô ấy nữa . Thế đó !!!!!!!!!!!!!Tui chỉ đóng góp có vậy thôi !Tất cả chỉ trông chờ vào sự quyết định của ông mà thôi !!!!!!!!!!!
  10. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Uh...Cảm ơn bạn nhiều lắm...mình cũng đã nghĩ như bạn...Và mình tin là mọi chuyện đều ổn...
    Đã lâu rồi mọi người vẫn nói rằng em không thật lòng....Vẫn âm thầm từng ngày dối trá chút tình anh...Rồi em ra đi thật sao..Để mình anh bơ vơ ở lại...Tình anh sau bao nhiêu năm..Giờ là từng giây...
    .......
    Stop to hate ..Learn to forgive

Chia sẻ trang này