1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU NGƯỜI YÊU CỦA BẠN ĐI DU HỌC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi simplemangm, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả ?Thế giờ cô ấy sao rùi thế ?Và ông cũng định làm gì tiếp theo đây ?
  2. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    ui rui` @hoahong8900 ơi , lam` gi` mìa nóng thía, mình chẳng bít bạn gặp những tình yêu như thía nao` chứ minh` thì thấy chẳng có gì dáng tin tưởng vào một tình yêu như thía, các cụ đã dậy rui` " xa mặt cách lòng" đây đâu phải là điều mìa mọi người muốn, chẳng qua là do bị hoàn cảnh bắt buộc thui, ... mia` mình đâu có hạ thấp phẩm giá con người thời nay đâu, mình chỉ nêu lên cái thực trạng xảy ra rất phổ biến thui ... híc nóng quá trời

    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  3. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tối qua anh í ở nhà để mình doạ ma
    ƯỚC GÌ ANH Ở ĐÂY GIỜ NÀY
    Darling, TRUST ME! EM VẪN CHỜ...
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hic tôi cũng đang trong tâm trạng đó mà thôi . người ấy đang du học . Chẳng biết đến mùa nào sẽ về mùa đông năm nay , mùa hè năm tới hay mùa quýt nữa cũng chẳng biết . Một cảm giác thật buồn tủi và cô đơn . Chẳng biết làm gì để đốt thời gian cho nó trôi qua nhanh hơn nữa .
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
  5. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mình có một cách để bạn giết thời gian đây !Đó chính là hãy chú tâm vào học hành ý . Càng học thì bạn sẽ càng thấy có quá nhiều cái để mà học !Rùi sẽ có lúc bạn sẽ không có thời gian rảnh để mà nhớ mong anh ấy nữa .Và sẽ đến lúc anh ấy hiện về ngay trước mặt bạn , và đến lúc đó bạn sẽ nghĩ rằng , thời gian sao mau thế ??????????
    Được hoahong8900 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 01/11/2003
  6. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không ít người đi du học phai để lại người yêu ở nhà một mình, họ chỉ liên lạc với nhau bằng thư, điện thoại. Mỗi tuần chỉ hẹc chát được với người ấy vài buổi con lại ngày nào cũng lo ngay ngáy rằng không biết người ấy làm gì? có đi chơi với ai không. Thời nay công nghệ thông tin hiện đại đã giảm tối thiếu những hiểu lầm và khoảng cách giữa họ. Kế chuyện ngày xưa có người con trai đi du học vì không thể liên lạc hàng ngày như bây giờ. Nàng va chàng dận nhau. Chàng đang ở nước ngoài sợ quá liên điện một bức điện qua bưu điện về là: "Đừng, chờ anh về" nhưng sau một thời gian chàng về nước thì cũng đúng ngày nàng lên xe hoa. Chàng không hiểu tại sao cả nhưng nàng đã nói là vì nhận được bức điện la " Đừng chờ anh về" nên em đi lấy chồng. Ôi thôi lẽ ra trong câu đó có cái dấu phẩy sau chữ đừng có nghĩa là đừng làm thế chờ anh về rồi giải quết nhưng người đánh bức điện đã quên mất cái dấu phẩu tội nghiệp đó làm cho Nàng và chàng phải xa nhau mãi mãi.
    Và cũng chỉ tại chàng ở xa không có tiền nên chỉ dám gửi từng ấy chữ thôi vì mỗi chữ đều được tính tiền bằng ba bữa ăn của Chàng ở nước Nga Xô viết.
    Câu chuyện này chắc chắn ngày này sẽ không còn nữa, nhưng các câu chuyện khác sẽ nẩy sinh khi mỗi người xa nhau vì là con gái họ cần có sự chăm nom thường xuyên chứ không phải chỉ mong chờ mấy chữ trên Email hay Chat. Tôi buồn quá và cũng thường cho cái bản thân mình nữa?
    Hy vọng đừng có ai bị lặp lại những câu chuyện như thế và cần phải có lòng tin trong nhau đối với người xa xứ nhé.
  7. jessica83

    jessica83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi cung lo lam vi hien gio chinh toi la nguoi dang du hoc o nuoc ngoai.Khong biet lieu anh ay co con yeu toi nhu ngay nao hay ko? Hay la o hai phuong troi khac nhau anh ay lai yeu do thi chac toi khong song noi.Vi toi qua yeu anh ay.
    Co ban nao giup duoc toi giai toa noi niem nay ko nhi?Boi vi voi toi anh la tat ca.
  8. nguoibongtoi

    nguoibongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, tất cả đều là định mệnh, hãy sống đúng như gì của bạn.
    Nếu khi người yêu ko còn bên cạnh , mà lại đem lòng yêu ai khác, hãy cứ để thế, đừng gò bó trái tim mình, đừng một mực nghĩ rằng mình phải thế này mới đúng, ko có gì đúng hơn bản chất con người
    This times, it''s forever........ha ha ha
  9. caphemuonnam

    caphemuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là mức độ tình cảm của bạn với người đó như thế nào và ngược lại
    Bạn có nghĩ là người kia sống xa xứ sẽ buồn như thế nào không? Và cảm thấy cô đơn nữa, vì vậy, những động viên của người ở nhà sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đấy
  10. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Đi là coi như đã chia tay, tôi ko tin có người chung thủy đến vậy, những người ở nhà thì đc 50% còn những người ra đi thi 99,9%

Chia sẻ trang này