1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu của bạn ko những đã ko còn trinh nguyên khi đến với bạn mà nàng còn quan hệ với nhiều

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi AmenAmen, 25/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có gì mà phải xem xét cả, đang yêu mình mà đi với người đàn ông khác (bình thường) đã lọn hết cả phèo rồi chứ đừng nói đến chuyện quan hệ. Bác thoát khỏi nó là may rồi không thì sắp phải tiễn bác vì ẾCH NHÁI rồi hê hê!!!!!!!!!!!!!!!
    Yêu anh nhé em???
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là chữ Trinh? Theo tôi chứ Trinh không phải là vấn đề bạn gái đó còn hay mất. Mà cái chính là sau khi đã có nơi có chốn rồi thì cô gái đó chung thuỷ với bến đỗ của mình. Còn mọi chuyện trước kia của cô ta thế nào thì không nói đến nữa. Còn nếu khi đã có rồi mà còn lăng nhăng thì chỉ có hai chữ thôi: Cắt đứt.
    " Thà lấy đí về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ"
    Tình đời đổi trắng thay đen.
    Tình đời còn lắm bon chen..
  3. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Không thể chấp nhận dc.Bản năng ******** của cô ta quá manh chăng.Tôi mà dính vào vụ đó thì nói thẳng với cô ta rằng.Em ơi anh Bất Lực

    Người yêu ơi nàng ở đâu

  4. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    tuy xem co ay co chung thuy ko
    chu kep voi ong ma bao gio cung ngho nghieng voi may dua khac thi xin kieuuuu.....
    nhung ma nhieu la bao nhieu????? 10 -15????
  5. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Toi nghi khach quan rang mot nguoi con gai ma song qua buong tha nhu vay thi that ko chap nhan duoc . Neu nhu that su yeu nhau thi cai do ko quan trong . Doi cua mot con nguoi ai cung phai co nhung lam lo . Nhung mot lan lam lo voi mot nguoi con gai toi nghi la da qua du roi .
    Tinh yeu lam cho con nguoi mu quang , nhung ko co nghi al danh mat di nhan cach cua mot nguoi phu nu .
    NHung toi ko chap nhan su phi bang cua mot nguoi da noi nhu vay al mot bon bop , hay mot con di . Ban dung bao gio noi vay . Toi nghi nhung loi noi cua ban tho tuc qua . Ban ko duoc quyen chui nhu vay , mot con di no cung nhan cach lam day . Khong phai ,muon hcui ho nhu the nao cung duoc dau . Hay nhin vao tung nguoi va tung doi tuong hay noi . Khong phai bat ki mot dua con gai nao quan he voi nheiu thnag than ong deu la mot con dio het . Du hung dieu do la ko tot .
    Toi cung ko chap nhan nhung nguoi con gai nhu vay . Nhung hay tuy ngu7oi tuy viec thoi . Cung co nhung nguoi chi vi lam lo mto lan ma cung bi danh gia chung vao hay sao chu .
    Hay coi mo av vi the , neu nhu that su ho biet lam lai . Du deiu do mot con gnuoi hko co the chap nhan .
    ha vi
  6. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không đối xử như những gã đàn ông khác đã từng thì bạn chỉ còn cách quên nàng đi , còn bạn yêu nàng đến mức không quên được thì bạn phải quên cái chuyện kia đi . Tuỳ quan niệm từng người - cái đó vừa là tình cảm , lại vừa là nhu cầu cuộc sống của mỗi người , nên có người thì quan trọng , có người thì không đến nỗi lắm . Nhưng theo mình thì nên kết hợp cả 2 thì vẫn hơn , tình cảm nảy sinh nhu cầu chứ không nên chạy theo bản năng thái quá .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đơn giản thế mà cũng phải hỏi àh , nếu biết thế rồi thì làm việc đê, chán thì thôi, còn không chịu nổi nhiệt thì té nhanh cho đỡ mất thời gian và đỡ phí tiền. Chứ còn mang lên đây hỏi thì chẳng còn yêu đương gì đâu. Gửi tới cậu lời chào thân ái và quyết thắng ...
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  8. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nhung moi nguoi lai co mot cach nhin khac nhau voi mot su viec...moi nguoi lai nhin hoan canh theo mot huong khac nhau...do vay ket qua moi nguoi thu nhan duoc nhung cai.....khac nhau.....
    Hay thu dat minh vao hoan canh cua co ay xem....Hay that su ong chua hieu co ay..?
    some where i belong
  9. mybrother

    mybrother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác quan trọng chuyện đó quá đấy,nếu bác cứ quan trọng chuyện đó thì chẳng tìm được vợ đâu vì 40% con gái bây giờ không còn trinh tiết.Mà bác AmenAmen này,làm sao bác biết người ta không còn trinh tiết,bác quan hệ với người ta trươc hôn nhân à ...!?
    Đối với tôi trinh tiết không quan trọng vì con gái cũng chẳng phải thần thánh.Tui chỉ quan tâm xem nó đã phải đi nạo chưa thôi (xin lỗi cả nhà,hơi bậy nhưng đó là sự thực)
  10. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    các bạn đừng quan tâm đến quá khứ của người khác như vậy,1 khi đã là yêu thật lòng thì hãy quên quá khứ của người đó đi,dù tốt hay ko tốt,mà chỉ nên quan tâm đến là hiện tại họ rất yêu mình và yêu thật lòng,đó mới là tình yêu đích thực,hãy bỏ qua lỗi lầm của người ta,và giúp người ta làm lại từ đầu,như vậy mọi người sẽ cảm thấy phục và tôn trọng bạn nhiều hơn là cứ bàn tán chuyện này,con gái cũng có nhiều loại lắm và con trai cũng vậy,có ai dám chắc là mình chưa bao giờ làm chuyện này ko? là con người nên chẳng có ai hoàn thiện như 1 vị thần cả,cuộc sống thì phải biết chấp nhận và bỏ qua cho nhau,tất nhiên tôi cũng rất dị ứng với cách sống của 1 số bạn gái bây giờ,nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,vì vậy mà tôi nghĩ rằng nên tha thwú cho người khác nhiều hơn là cứ đi trách cứ họ
    " SOMETIME,IT'S WRONG! Ì I SAY I DON'T LOVE YOU,BECAUSE MY HEART DON'T THINKS SO!! "

Chia sẻ trang này