1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu của bạn ko những đã ko còn trinh nguyên khi đến với bạn mà nàng còn quan hệ với nhiều

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi AmenAmen, 25/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hãy dũng cảm vứt bỏ đi vì bản chất không thể thay đổi dù bạn có tha thứ bao nhiêu lần trong quá khứ, hiện tại, dù làm bất cứ điều gì để thay đổi. Mọi thứ chỉ là tạm thời chỉ cần 1 lúc nào đó có điều kiện, đâu lại hoàn đó. Thực tế đã chứng minh điều đó, và hãy đợi xem điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.
    Và ngày mai...,z'.
  2. 13041983

    13041983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ông có vấn đề gì ko vậy? Người nào mà chẳng có nhu cầu "tìm hiểu" về mình khi bước vào một giai đoạn mới cơ chứ. Chắc gì ông đã "còn nguyên" khi đến với người ta mà còn đòi hỏi điều đó ở họ
  3. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại có những quan niệm trái đạo đức đến thế chứ?trước khi yêu bạn thì cô ta đã lỡ lầm nên cần phải tha thứ.nhưng đã yêu bạn rồi thì chắc chắn chẳng có cô nào lại ngu si đi quan hệ lung tung cả.có chăng chỉ là do bạn tưởng tượng ra người đó thôi.
    dân ta có câu nói rất đúng chuyện này mà:
    " có thể cưới đĩ về làm vợ chứ không bao giờ cưới vợ về để làm đĩ cả."
    đúng không?
    MIMOSA.@@@@@
  4. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có cái loại con gái mà bác vừa mô tả ở trên đấy bác ạ, nhiều cái mà người thường có đầu óc phong phú cũng không tưởng tượng được đâu. Bác cứ gặp roài sẽ bít ngay mừ.
    Anyway, tống cổ một đứa như thế đi là điều đúng đắn nhất đấy, không cải tạo được đâu---->bó tay.
    Và ngày mai...,z'.
    Được sarang_he sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 06/07/2003
  5. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ thật đấy! Dân VIỆT NAM lúc được hỏi đến thì tự cho mình là sống theo phong cách mới,học tập cách sống thoáng của phương TÂY,thế mà lúc nói đến chuyện này mới biết nhiều người còn ích kỷ lắm.Nói chung thì với quan niệm còn phong kiến thì cũng không tránh khỏi chuyện đó nhưng cái quan trọng nhất là tâm hồn con người chứ không phải những thứ đó.Khi người ta yêu mình và không còn như ngày xưa ,một lòng chung thuỷ thì đó là một sự thay đổi lớn chứ,điều đó chứng tỏ bạn xứng đáng để cho cô ấy thay đổi.Còn tha thứ hay không là tuỳ từng người,nếu yêu thật lòng thì tất cả chỉ là phù du,bạn yêu cô ấy vì tính cách,vì con người hay chỉ vì những thứ nhất thời đó.
    NHỮNG KỶ NIỆM ĐÃ QUA...FOREVER.SỐNG CHO QUÁ KHỨ VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  6. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    to chi thay la cac boy thuong khuyen la bo co ay di
    girl thi bao nên tha thu
    vay thoi....
  7. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ các bạn gái không đọc kỹ câu hỏi ? chẳng có vị thánh nào trên thế giới mà có thể chấp nhận bạn gái mình vừa quan hệ với mình mà lại vừa quan hệ với những thằng khác. Ngay cả Tây cũng không chịu được chứ nói gì VN
    Mấy cô bé đó gọi là SLUT
    Chuyện còn hay mất không quan trọng bằng chuyện chung thủy.
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  8. chiendauvicongly

    chiendauvicongly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chúng ta cũng không nên quá câu lệ về chuyện chinh tiết, cái quan trọng là mình yêu con người ta hiện tại-nhưng vẫn bực- bị thằng khác quỗm mất hiiii.( Nhưng mà nếu bạn gái nào đã lỡ thì nên nói nếu dấu thì chắc sẽ khó mà tha thứ, )
    Còn về chuyện một người con gái đã yêu mình rồi - có thể "quan hệ " với mình rồi mà mình phát hiện cô ấy cũng quan hệ với một thằng khác thì tốt nhất buye bye cho sớm kéo khéo sau nuôi con hộ người khác, hoặc nếu vẫn tiếp tục chỉ nên coi người đó như kẻ giải quyết nỗi buồn thôi haaaâ
  9. ManchesterUdt

    ManchesterUdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi ,hãy có lòng vị tha đi ,người bạn gái thân nhất của tôi cũng trong hoàn cảnh này nên tôi hiểu và thông cảm cho những người nào có hoàn cảnh tương tự ,nhưng xin mọi người hãy có lòng vị tha đi ,để đừng lên án họ như vậy ,chắc chắn là họ ko muốn như vậy đâu,có thể vì hoàn cảnh đã đưa họ vào thế bị động như vậy ,nói chung còn nhiều lí do để mình hiểu và thông cảm cho người ta,đừng có nghĩ họ hư hỏng hay là loại người này người nọ ,chẳng biết đâu được có khi chính bạn gái của mình lại như vậy thì sao ,lúc đó thì bạn có bỏ được người ta ko hay là thông cảm và yêu hơn thì sao
    cho nên mọi người hãy có lòng vị tha nếu như bạn gái mình trong hoàn cảnh này,nếu ko những người như thế này ko bao giờ có được bạn trai sao
    các bạn có nghĩ thế hay ko ?????????
    MANCHEST UNT
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là một lời tâm sự của 2 mặt với một người chị đã "lỡ yêu hết mình" :
    Chị kính mến!
    Dù gì thì sự cũng đã rồi, thời gian không thể quay trở lại, vết thương lòng kia hai người buộc phải đối mặt.
    Tất nhiên, về sau thì chuyện đó sẽ có ảnh hưởng đến mối quan hệ TC của chị, không ít thì nhiều. Em nghĩ vấn đề không thực sự nghiêm trọng lắm đâu, bởi người đàn ông có hiểu biết và chân thành sẽ sẵn sàng bỏ qua chuyện không hay đó.
    Quá khứ ko thể vãn hồi, tương lai thì chưa biết cụ thể, vấn đề đối với chị là hiện tại.
    Chị à, đừng nên để đìều đó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống tinh thần, làm giảm đi giá trị sống. Chị hãy lạc quan, vui vẻ để sống sao cho thanh thản và tốt đẹp nhất.
    Em nghĩ, cái chuyện bạn gái mình "ấy" hay chưa không quan trọng bằng nỗi ám ảnh di căn lại. Người ta làm sao có thể thoải mái được, khi mà chị luôn rầu rĩ và tự dằn vặt mình. Vết thương thể xác chẳng đáng là bao nhưng vết thương lòng mới thực sự là nghiệm trọng.
    Với lại, trong đời sống xã hội hiện tại, chuyện đó dẫu chẳng được hay nhưng cũng ko là to tát.
    Shakespeare vĩ đại từng nói: "Trên đời này đâu tồn tại hạnh phúc hay đau khổ, hạnh phúc hay đau khổ chỉ là ở ý niệm của bản thân mà thôi."
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 26/10/2003

Chia sẻ trang này