1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu của bạn ko những đã ko còn trinh nguyên khi đến với bạn mà nàng còn quan hệ với nhiều

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi AmenAmen, 25/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    Bỏ quách đi.
    thế thì yêu làm gì.
    Fí đời chai.
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Trinh tiết à! Cũng quan trọng ra phết khi bản thân ta còn đang sống với các cụ nhà (hoặc chí ít là các cụ nhà còn đóng vai trò qua trọng trong cuộc sống của mình), ngoài ra còn yếu tố bạn bè, những người sống xung quanh nữa. Điều này thì người bình thường, ai cũng có những cảm nghĩ đó trước tiên.
    Nhưng nếu đó là 1 tình yêu đẹp (đối với mình)và bản thân mình là người không quan tâm đến miệng lưỡi thế gian thì vô tư, cứ yêu và cứ lấy.
    Ngoài ra còn phụ thuộc xem sự bản thân NÀNG kia có quá nổi tiếng về "chuyện lăng nhăng ấy không" nếu nổi tiếng rồi thì nên "Bỏ của chạy lấy người",vì chẳng may đụng hàng với thằng bạn thân thì khổ.
    Nếu bỏ qua được cả vấn đề này nữa thì:oK! THẬT HOÀN HẢO,bạn có thể yên tâm mà yêu CÔ Ấy, thậm chí có cả Kết Hôn!
    Với tôi, yêu ai là yêu tính tình người ta trước (hợp tính mới thích), tất nhiên là còn phải Hợp Mắt trước cái đã (con trai yêu bằng MẮT mà). Còn chuyện kia a`! ******** cũng là 1 trong các GIA VỊ của Tình Yêu - tuy không phải là yếu tố quyết định(đôi bên quyến rũ nhau không chỉ là Tâm hồn mà còn cả thể xác!) nhưng nó cũng khá quan trọng vì nó vừa gắn kết 2 người với nhau, giảm STRESS cho nhau, vừa giúp duy trì nòi giống, cung cấp nguồn NHÂN LỰC cho xã hội (sinh con đẻ cháu mà!). Nhưng cũng phải xem thử xem, nếu cô nàng coi chuyện ******** là 1 nhu cầu trên hết ( coi chừng bạn cũng khó đáp ứng nổi) thì xin chia tay gấp, vì nếu không trước sau, khi thành vợ-chồng rồi, nàng ta sẽ cho ta Mọc Sừng khì ta không đáp ứng được Nhu cầu mà!!! (nếu bạn muốn tính chuyện lâu dài với cô nàng) còn không thì cứ vui vẻ đi (nhưng đừng quên dùng "biện pháp bảo vệ -condom! nhé an toàn là trên hết).
    Thôi thì tóm lại, cũng tuỳ người, quan niệm sống mỗi người, hoàn cảnh sỗng (yếu tố gia đình, bạn bè, hàng xóm..v..v...) mà ta quyết định. Mỗi người làm nên số phận của mình mà! và tuỳ mục đích của mình với đối tượng nữa. Nhưng nói chung là làm chuyện gi thì làm, đừng để mất đi cái đẹp trong tình yêu!
    Nhưng nếu muốn đi tới vấn đề nghiêm túc lâu dài, thi phải tính đến bản thân mình, gia đình mình, môi trường làm việc của mình nữa! (phút tình toán trong tình yêu!! ---cũng chỉ là để đảm bảo 1 tương lai tốt đẹp và ổn định cho nó mà thôi!
    GOOD LUCK FOR HUMAN!
  3. AmenAmen

    AmenAmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Da lau lam rui tui moi tro lai mang! Va rat vui la nhung loi khuyen cua cac bac con gia tri den hom nay voi tui...qua that khong biet la vo tinh hay huu y ...Nghe loi cac bac tui da chia tay co ay, da gan nua nam roi con gi...
    Co mot so bac noi voi tui la co ay la ****? Khong!co ay khong phai la nhu the moi khien toi khon kho mot thoi gian truoc,co ay sinh gia trong mot gia dinh binh thuong nhu bao gia dinh khac neu khong muon no la kha gia va gia giao..vi the moi khien tui ban khoan ma hoi cac bac chu. Tro lai van de hom nay...ngay hom kia thoi..co ay lai goi dien den cho toi va toi vo cung ngac nhien, co ay xin loi tat ca, co ay goi toi co con thay han co ay khong? Co ay muon gap toi ? QUa thuc trong tham tam toi thi ki niem do da la di vang roi. Nhung toi khong biet lam the nao? co ay noi co ay buon va be tac..ban than toi thi nghi la chac la qua nhung cuoc vui den hom nay co ay dang nhan thuc duoc nhung gi se den voi co ay..co ay muon co con...oi ! toi qua thuc kho nghi du toi khong con gi nua...nhung toi phai lam gi day..toi tin toi khong la ke ich ky va la nguoi khong tot.
    Cam on cac bac nhieu!
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Chán đời, đúng là yêu cái kiểu Úc... trinh tiiết ko quan trọng thật nhưng khi quen mình mà vẫn còn QH với thằng khác thì bỏ quách đi cho xong... đời thiếu gì đàn bà... nó cắm cả cái sừng to tướng lên đầu rồi thì làm sao bỏ qua được... hay là bác muốn tiếp tục để trả thù à? tha cho cả hai đi...
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng không quan trọng lắm chuyện còn hay mất, nhưng mà nếu quan hệ với NHIỀU người , thì cần phải xem xét. Hậu quả bao giờ cũng đi với nguyên nhân, tại sao cô ta lại như thế!!!
    Tất nhiên, nếu bạn thực sự yêu cô ấy thì hãy quên tất cả mọi thứ đi : trinh tiết, giàu nghèo... Vì nếu bạn yêu thực bạn sẽ ko thắc mắc mấy thứ đó, tình yêu mà còn băn khoăn là tình yêu chưa trọn vẹn, tuy nhiên, cũng phải nói là cuộc đời ít cái gọi là tình yêu thực sự lắm, cái đó zmt tui chỉ thấy trên phim thôi.
    Run in your brain first
     
  6. ManchesterUdt

    ManchesterUdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tại sao mọi người vẫn còn lạc hậu đến vậy nhỉ ,đúng là khi biết người yêu mình như thế thì buồn thật nhưng khi mà cô ấy đã yêu thực sự rồi thì chắc chắn rằng cô ta sẽ ko quan hệ với bất kì ai nữa đâu ,nếu mà các vị có lòng vị tha thì những ccô gái đó sẽ ko tái fạm nữa đâu,hãy mở rộng lòng đi ,hỡi những con người ích kỉ
    MANCHEST UNT

Chia sẻ trang này