1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu của bạn...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emonlylove, 28/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu của bạn...

    Nếu nguời yêu của bạn ngủ với người con gái khác thì các bạn nghĩ sao?Và sẽ làm gì?....Dù người yêu bạn vẫn còn yêu bạn và hai người vẫn yêu nhau???
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nếu chàng bị lừa lúc say rượu hay làm sao đó thì OK, nhưng nếu chàng cố tình làm vậy thì BỎ, bỏ ngay đi, loại đây không sớm thì muộn cũng bồ bịch thui bạn ơi, không thể tha thứ được đâu
  3. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh ý vẫn còn yêu mình mà!Ko phải lúc say rượu...
  4. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn còn yêu anh ấy chứ? Nếu yêu thì bạn có thể tha thứ được không nếu anh ấy hứa với bạn và thực sự sẽ không tái phạm? Nếu người yêu bạn quan hệ với gái chơi thì tôi nghĩ bạn sẽ không phải băn khoăn nhiều như khi anh ấy quan hệ với một cô gái khác vì tình cảm. Đàn ông mà, cố gắng bỏ qua đi, được không bạn? Dù cho thế nào thì người anh ấy yêu nhất vẫn là bạn mà thôi.
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    thế đã nghe người yêu bạn giải thích tại sao lại có chuyện đó chưa ? quyết định của bạn là do bạn còn yêu và quan trọng hơn là còn tin người đó hay không. nếu là tớ, một khi tớ đã yêu thì tớ có thể bỏ qua được khi tớ còn tin vào anh ấy, tức là khi tớ còn tin tưởng rằng anh ấy chỉ lầm lỡ một lần duy nhất đó .
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    hề hề con trai thằng nào cũng ham của lạ,có nhiều chú không ít nhất 1 lần..ngủ với kẻ mà đc gọi là không phải người yêu.Chuyện đó bây giờ là bình thường thôi,nếu bạn và thằng người yêu(nhất nó rồi)vẫn còn yêu nhau,còn có thể tha thứ cho nó(thường là ít)thì nên tha thứ(cẩn thận lần sau nó lại tái phạm đấy) không thì lại ân hận(chắc rồi),còn nếu thấy ko chấp nhận dc chuyện đó,nếu cảm thấy ghe tởm( cũng không tởm lắm đâu) thì nên: anh một đường và em đường khác.Mọi cái tuỳ ở bạn và thái độ thành thật sảm hối của thằng người yêu bạn thôi(nó ít sảm hối lắm)nói chung chỉ có 2 con đường này thôi,chả còn cách nào nữa đâu
    Em chọn lối nào?
  7. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nghĩ rằng người đàn ông trên thế giới này ko bao giờ chỉ biết 1 ng con gái,chẳng qua họ khuất mắt trông coi thui!
    Mọi ng có công nhận như vậy ko?
    Mình yêu anh y,rất yêu,anh ý cũng yêu mình,nhưng anh y lai di voi ng khac...Chi la gái thui mà,nhưng thuộc dạng cao cấp và cũng là tập thể hay sao ý!
    Di 25J,bọn nó toàn là sán vào anh ý,bất chấp mình ở đó,khiếp lắm...Anh ý chỉ nói là "Đó là công việc của họ,mình ko thể làm gì khác đc...."
  8. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    không dám đâu .Thế có khi nào bạn nghĩ là bạn trai của bạn đã không tự chủ trong tình huôngđó thì sẽ cũng có thể sẽ có sự lặp lại không? Ah mà chính anh ấy nói còn yêu bạn hay sao?? Hay chỉ là cảm nhận của bạn ?
  9. verybadman

    verybadman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chào emonylove!!
    Tôi đọc bài của bạn và cũng rất thông cảm vì tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như bạn.
    Mình thấy quan trọng nhất là bạn có bỏ qua và tha thứ gần hết cho anh ta dược không ,vì chắc chắn là bạn không thể quên hết 100% đâu khi tình cảm đã bị sứt mẻ!!
    Nếu khi bạn gần gũi bên anh ấy mà bạn không nghĩ đến chuyện đó nữa hoặc nghĩ tới xong thoáng biêsn mất ngay tức là lúc đó bạn đã đủ tình yêu để tha thứ rồi đó!!
    Nhưng bạn nhớ là : điều đó sẽ ám ảnh bạn trong thời gian dài đó, phải có tình yêu đích thực, niềm tin lớn và sự thông cảm sâu sắc mới vuêọt qua được!
    Chúc bạn lựa chọn đúng đắn quyêt định của minh.....
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ước gì mình có một cô người yêu dễ chịu như @emonlylove? bạn quá dễ tin người thì phải? làm gì có lí do để biện minh cho việc đó nhỉ? không biết do bạn quá dễ tính hay do tên đấy quá cao thủ nhỉ? nếu là trường hợp 2 thì cho tui cái Y!M của hắn để học hỏi kinh nghiệm nhé! híc

Chia sẻ trang này