1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu hoặc chồng của bạn là dân Hàng Hải??? ( dành cho chị em, các ông làm ơn tránh xa ra nh

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi em_rat_hien, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Nếu người yêu hoặc chồng của bạn là dân Hàng Hải??? ( dành cho chị em, các ông làm ơn tránh xa ra nhá )

    Thảo luận về việc có nên lấy chồng là dân Hàng Hải chán chê rồi có ai nghĩ đến việc nếu như chồng hoặc người yêu mình là dân Hàng Hải, họ thường xuyên fải đi xa, một mình ở nhà bạn có bao giờ nghĩ đến việc sẽ "đá chéo" ko, và tại sao bạn lại làm thế?
  2. danhda_quaidi

    danhda_quaidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người iu thì chắc mình sẽ đá chéo một fát,nếu là chồng thì chắc là ko.Cũng ko bít tại sao nữa,mới chỉ nghĩ thế thui,chứ đã mắc bẫy tình của pố con thằng nào đâu mà bít
  3. danhda_quaidi

    danhda_quaidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người iu thì chắc mình sẽ đá chéo một fát,nếu là chồng thì chắc là ko.Cũng ko bít tại sao nữa,mới chỉ nghĩ thế thui,chứ đã mắc bẫy tình của pố con thằng nào đâu mà bít
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng "lái tàu ,lái ngựa,lái xe,trong 3 lái ấy chẳng yêu lái nào"đó là câu nói chỉ mang tính chất cửa miệng,theo tôi nghĩ rằng ai cũng có quyền tự hào về công việc của mình ,việc gì ko quan trọng miễn là người ấy phải có tâm với nghề và ko vi phạm pháp luật là được roàiNếu đã yêu hoặc lấy chồng là dân HH thì tôi nghĩ rằng các bạn gái cũng nên hiểu và thông cảm cho họ bởi vì thực tế ko ai muốn xa người mình yêu thương cả,tôi biết có những lúc các bạn sẽ rất buồn và cảm thấy tủi thân khi mình cũng có người yêu mà tại sao ko được như người ta?rồi lại phải sống trong tâm trạng chờ đợi ,chẳng lẽ lại quay ra phản bội họ?quay lưng lại tất cả những gì đã xây dựng tốt đẹp từ trước đến nay sao?Qua đây tôi cũng hi vọng rằng các bạn gái của chúng ta luôn có lòng kiên nhẫn chờ đợi nếu như đó là 1 tình yêu đích thực ,mong các bạn trai hãy đáp lại sự chờ đợi ấy bằng cách đừng bao giờ để họ thất vọng về mình nhé.Chúc tất cả các bạn luôn hạnh phúc cho dù ở xa nhau .HÃY LÀM NHỮNG GÌ TRÁI TIM MÁCH BẢO VÀ NHỚ MÁCH BẢO NÓ KHI CẦN THIẾT !các bạn nhé
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng "lái tàu ,lái ngựa,lái xe,trong 3 lái ấy chẳng yêu lái nào"đó là câu nói chỉ mang tính chất cửa miệng,theo tôi nghĩ rằng ai cũng có quyền tự hào về công việc của mình ,việc gì ko quan trọng miễn là người ấy phải có tâm với nghề và ko vi phạm pháp luật là được roàiNếu đã yêu hoặc lấy chồng là dân HH thì tôi nghĩ rằng các bạn gái cũng nên hiểu và thông cảm cho họ bởi vì thực tế ko ai muốn xa người mình yêu thương cả,tôi biết có những lúc các bạn sẽ rất buồn và cảm thấy tủi thân khi mình cũng có người yêu mà tại sao ko được như người ta?rồi lại phải sống trong tâm trạng chờ đợi ,chẳng lẽ lại quay ra phản bội họ?quay lưng lại tất cả những gì đã xây dựng tốt đẹp từ trước đến nay sao?Qua đây tôi cũng hi vọng rằng các bạn gái của chúng ta luôn có lòng kiên nhẫn chờ đợi nếu như đó là 1 tình yêu đích thực ,mong các bạn trai hãy đáp lại sự chờ đợi ấy bằng cách đừng bao giờ để họ thất vọng về mình nhé.Chúc tất cả các bạn luôn hạnh phúc cho dù ở xa nhau .HÃY LÀM NHỮNG GÌ TRÁI TIM MÁCH BẢO VÀ NHỚ MÁCH BẢO NÓ KHI CẦN THIẾT !các bạn nhé
  6. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trước đây đã từng fall in love 1 anh HH, hị hị thời gian đầu, 2 tuần mới thấy mặt nhau thì cũng nhớ nhung nhìu nhìu, sau đấy quen dần, với lại tình cảm dường như cũng fai nhạt đi. Thế là thôi stop, giờ là bạn. Lạ một điều, tuy xa nhau > 100km nhưng mà mình chẳng hề thích đá chéo cánh với anh nào, hihi nghĩ lại thấy mình chung thuỷ fết Và nghĩ lại mới thấy mình ko fải là người có thể yêu được người ở xa
  7. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trước đây đã từng fall in love 1 anh HH, hị hị thời gian đầu, 2 tuần mới thấy mặt nhau thì cũng nhớ nhung nhìu nhìu, sau đấy quen dần, với lại tình cảm dường như cũng fai nhạt đi. Thế là thôi stop, giờ là bạn. Lạ một điều, tuy xa nhau > 100km nhưng mà mình chẳng hề thích đá chéo cánh với anh nào, hihi nghĩ lại thấy mình chung thuỷ fết Và nghĩ lại mới thấy mình ko fải là người có thể yêu được người ở xa
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Anh bon chen cái...
    " Đá chéo " hay ko, cũng là do tuỳ người, có em nhu cầu chuyện xxx cao, thì kể cả là chồng ko đi xa, cũng chẳng khác gì chồng chết hị hị
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Anh bon chen cái...
    " Đá chéo " hay ko, cũng là do tuỳ người, có em nhu cầu chuyện xxx cao, thì kể cả là chồng ko đi xa, cũng chẳng khác gì chồng chết hị hị
  10. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    đá chéo là gì ah???????????
    mà dân HH cũng có đi xa hết cả đâu...có người suốt ngày ở nhà kia kìa...cần k0 giới thiệu cho....

Chia sẻ trang này