1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu hoặc chồng của bạn là dân Hàng Hải??? ( dành cho chị em, các ông làm ơn tránh xa ra nh

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi em_rat_hien, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Bạn Thuỳ chuẩn bị là giáo viên Văn có khác. Chịp.
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    mình cũng bị cấm cung mặc dù dẫn về nhà giới thiệu rùi...dù gặp nhau ít nhưng những lúc ở bên nhau luôn dành cho nhau những giây fút tuyệt vời...thật là hạnh phúc phải k0?
    còn với những người xưa giờ họ là nhwngx người bạn rất tốt của mình...trừ 1 người....có vậy mới thấy mình k0 hoàn hảo phải k0?
  3. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    mình cũng bị cấm cung mặc dù dẫn về nhà giới thiệu rùi...dù gặp nhau ít nhưng những lúc ở bên nhau luôn dành cho nhau những giây fút tuyệt vời...thật là hạnh phúc phải k0?
    còn với những người xưa giờ họ là nhwngx người bạn rất tốt của mình...trừ 1 người....có vậy mới thấy mình k0 hoàn hảo phải k0?
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hoá ra vẫn còn có người bị cấm cung giống mình. Chịp
    Thế mà mình nói chuyện mình ko đc đi chơi buổi tối nhiều người cứ nghĩ là mình đang kể chuyện cổ tích. Chịp
    Nhưng chuyện rỗi rãi 5 ngày trong 1 tuần là chuyện của ngày xưa rùi, còn giờ mình rỗi 7/7 ngày, thế nên muốn đá thẳng đá chéo phía nào cũng đc. Nhưng mùh lại chẳng có hướng nào để cho mình đá.
    Xấu gái vô lễ mà.
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hoá ra vẫn còn có người bị cấm cung giống mình. Chịp
    Thế mà mình nói chuyện mình ko đc đi chơi buổi tối nhiều người cứ nghĩ là mình đang kể chuyện cổ tích. Chịp
    Nhưng chuyện rỗi rãi 5 ngày trong 1 tuần là chuyện của ngày xưa rùi, còn giờ mình rỗi 7/7 ngày, thế nên muốn đá thẳng đá chéo phía nào cũng đc. Nhưng mùh lại chẳng có hướng nào để cho mình đá.
    Xấu gái vô lễ mà.
  6. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Đúng gòi.
  7. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Đúng gòi.
  8. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    đúng là con gái hàng hải có khác cái gì ko chịu thì đổ lỗi hết cho tụi con trai bọn tớ hichic tại sao ko nghĩ các bạn "đá chéo" là do tình cảm của các bạn quá thừa khi trao cho bọn tớ chứ nhỉ
  9. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    đúng là con gái hàng hải có khác cái gì ko chịu thì đổ lỗi hết cho tụi con trai bọn tớ hichic tại sao ko nghĩ các bạn "đá chéo" là do tình cảm của các bạn quá thừa khi trao cho bọn tớ chứ nhỉ
  10. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ đã yêu nhau để trở thành vợ chồng rùi mà còn như thế thì tại sao ko nói rõ cho đối phương đó biết rằng bạn ko còn yêu anh ta nữa...thì sao ko chia tay cho rùi để đỡ làm khổ nhau...vi khi mà người con gái mà nghĩ đến người con trai khác thì có nghĩa là người con trai đó ko còn là 1 nửa của người con gái đó nữa rùi ...hic hic chỉ tội cho những người con trai đa tình mà thôi ...hic hic------------->Hãy trân trọng những gì ở hiện tại mà chúng ta yêu nhau...hãy yêu hết mình để sau này đừng hối tiếc dù cho kết quả đó co như thế nào đi nữa...yêu là phải tin vào đối phương..

Chia sẻ trang này