1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu hoặc chồng của bạn là dân Hàng Hải??? ( dành cho chị em, các ông làm ơn tránh xa ra nh

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi em_rat_hien, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ đã yêu nhau để trở thành vợ chồng rùi mà còn như thế thì tại sao ko nói rõ cho đối phương đó biết rằng bạn ko còn yêu anh ta nữa...thì sao ko chia tay cho rùi để đỡ làm khổ nhau...vi khi mà người con gái mà nghĩ đến người con trai khác thì có nghĩa là người con trai đó ko còn là 1 nửa của người con gái đó nữa rùi ...hic hic chỉ tội cho những người con trai đa tình mà thôi ...hic hic------------->Hãy trân trọng những gì ở hiện tại mà chúng ta yêu nhau...hãy yêu hết mình để sau này đừng hối tiếc dù cho kết quả đó co như thế nào đi nữa...yêu là phải tin vào đối phương..
  2. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Úi chài,đến đau đầu mệt óc với cái anh nì. Chị í hỏi là có nên đá chéo hay khg,chứ có nói là đá chéo xong thì đá lun ông chồng đi đâu. Rùi gì mà chỉ tội cho nhữg thèng con trai đa tình. Thế ai tội cho chị em ngồi nhà chầu hẫu trg lúc các ông đa tình,hẽ? Mới định đa tình có xí mà đã bị góp ý loằng ngoằng thế này gòi
    __Em vẫn "ép" mìn fải tin vào đối phương, tin lun cả cái thèng dụ dỗ em đá chéo sẽ khg mách lẻo với "đối fương" của em

    Cái chữ kí anh ni làm bài viết của mìn cứ quay lòng zòng,chóng cả mẹt
    Được chuot_march sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 08/05/2005
  3. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Úi chài,đến đau đầu mệt óc với cái anh nì. Chị í hỏi là có nên đá chéo hay khg,chứ có nói là đá chéo xong thì đá lun ông chồng đi đâu. Rùi gì mà chỉ tội cho nhữg thèng con trai đa tình. Thế ai tội cho chị em ngồi nhà chầu hẫu trg lúc các ông đa tình,hẽ? Mới định đa tình có xí mà đã bị góp ý loằng ngoằng thế này gòi
    __Em vẫn "ép" mìn fải tin vào đối phương, tin lun cả cái thèng dụ dỗ em đá chéo sẽ khg mách lẻo với "đối fương" của em

    Cái chữ kí anh ni làm bài viết của mìn cứ quay lòng zòng,chóng cả mẹt
    Được chuot_march sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 08/05/2005
  4. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    anh biết chứ đá chéo bà là như thế nào,nhưng con gái khác con trai ở chỗ đó ..con trai dù có đào hoa thế nào cũng sẽ ko bỏ vợ chứ còn các bà đã đá chéo la bỏ chồng bỏ con thui
  5. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    anh biết chứ đá chéo bà là như thế nào,nhưng con gái khác con trai ở chỗ đó ..con trai dù có đào hoa thế nào cũng sẽ ko bỏ vợ chứ còn các bà đã đá chéo la bỏ chồng bỏ con thui
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bọn mì dạo này có những chủ đề nhố nhăng quá đi mất,bàn tán gì những chiện cơm bữa như thế lầy cơ chứ,"Nắng mưa là chuyện của giời, đá nhau là chuyện của tôi với nàng" hehe, tưởng không cho các boy vào để làm gì không ngờ chúng nó túm năm tụm ba bàn tán chuyện của nhà hàng xóm, 2 người yêu nhau thì cũng như một đội bóng thôi, đầu tiên sẽ đá theo sách dạy, rồi đến huấn luyện viên, mà "đá"( xin phép được dùng động từ đá vì mọi người đều dùng thế) mệt thì phải thay người chứ, "đá" mãi thì chịu thế qué được nhiệt, thế là bọn dự bị sẽ được ra sân,rồi lại giao lưu nữa chứ,hề hề nghĩ đã thấy thú rồi, thế nên đừng bận tâm gì những chuyện vớ vẩn, yêu bừa đi, cưới lại là chuyện khác,lúc đó hẵng tính, cả đời cưới một vài lần chứ mấy
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bọn mì dạo này có những chủ đề nhố nhăng quá đi mất,bàn tán gì những chiện cơm bữa như thế lầy cơ chứ,"Nắng mưa là chuyện của giời, đá nhau là chuyện của tôi với nàng" hehe, tưởng không cho các boy vào để làm gì không ngờ chúng nó túm năm tụm ba bàn tán chuyện của nhà hàng xóm, 2 người yêu nhau thì cũng như một đội bóng thôi, đầu tiên sẽ đá theo sách dạy, rồi đến huấn luyện viên, mà "đá"( xin phép được dùng động từ đá vì mọi người đều dùng thế) mệt thì phải thay người chứ, "đá" mãi thì chịu thế qué được nhiệt, thế là bọn dự bị sẽ được ra sân,rồi lại giao lưu nữa chứ,hề hề nghĩ đã thấy thú rồi, thế nên đừng bận tâm gì những chuyện vớ vẩn, yêu bừa đi, cưới lại là chuyện khác,lúc đó hẵng tính, cả đời cưới một vài lần chứ mấy
  8. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nghe cu này nói chuyện được đó chứ chẳng phải tay vưa đâu nha.Trăm năm duyên nợ mới được kết duyên chứ có phải là vớ vẩn đâu chứ ...vì vậy hãy cứ yêu nhiều vào lấy được là bao nhiêu ..nhưng hãy yêu hết mình đừng để hối tiếc nha các bạn.Cuộc sống luôn ngắn ngủi chúng ta hãy sống hết mình để ko cảm thấy hối tiếc
  9. hai9

    hai9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nghe cu này nói chuyện được đó chứ chẳng phải tay vưa đâu nha.Trăm năm duyên nợ mới được kết duyên chứ có phải là vớ vẩn đâu chứ ...vì vậy hãy cứ yêu nhiều vào lấy được là bao nhiêu ..nhưng hãy yêu hết mình đừng để hối tiếc nha các bạn.Cuộc sống luôn ngắn ngủi chúng ta hãy sống hết mình để ko cảm thấy hối tiếc
  10. Nown4ever

    Nown4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chà chà, cho em hỏi 1 câu đc ko các anh các chị??? đây là box về love hay là box về võ thuật hay sao mà em thấy đá đấm tùm lum a`!!! xông nhận dân hàng hải rất chi là năng động và khoẻ khoắn, chắc bọn này yêu nhau toàn hẹn hò ở câu lạc bộ đấm bốc chắc??
    1 thể loại tình yêu rất chi là...........ặc ặc..................

Chia sẻ trang này