1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu hoặc chồng của bạn là dân Hàng Hải??? ( dành cho chị em, các ông làm ơn tránh xa ra nh

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi em_rat_hien, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ dám hình dung cưới phải một anh đi tàu, đến chết vì nhớ mong mất thôi nên có lẽ ngay từ đầu sẽ phải kìm nén, tránh trước thì tốt hơn hì hì
  2. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà " đến chết vì nhớ mong" hả ấy? Ba tớ ngày xưa đi tàu biền biệt mà má tớ vẫn sống nuôi chị em tớ khôn lớn! B h tớ cũng đi biền biệt 5, 7 tháng mới về nước được dăm tuần một tháng mà về thì cũng đâu có mấy bữa gặp được darling đâu mà tớ với anh í vẫn sống vui vẻ à! Công việc trước là cố gắng tạo dựng một cơ sở vững chắc cho cuộc sống sau này, có được nó rùi thì lúc đó tha hồ mà vai kề vai, chỉ sợ lúc đấy ấy lại chán!
  3. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cậu mạnh mẽ thật đấy, còn tớ thì thấy khó quá, nói là yêu nhau thì sẽ chịu đựng được thôi, nhưng nói là nói thế chứ chẳng ai mong thế, tớ cứ muốn được gần càng tốt, còn bất đắc dĩ quá thì phải chịu thôi ....hì hì.... nhưng cái chính xác định yêu dân đi biển thì phải chịu thôi, nghe nói con trai đi biển mạnh mẽ lắm,ăn sóng nói gió, còn bảo những chuyện lăng nhăg thì ngay cả ở bờ gặp phải thằng không ra gì, suốt ngày ở cạnh nhau nó biến đi mất mấy tiếng lăng nhăng cũng chả ai biết, cứ phải chê dân đi tàu thế này thế nọ.... mệt
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bàn tán nhiều thế nhờ, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau chứ có gì đâu, gần nhau nhiều thì phải chán chứ, xa lâu đến lúc gặp nhau như kiểu ăn mầm đá đấy, thế nó mới ngon .....
  5. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ờ kể cũng đúng nhưng ở đời cái gì quá là cũng ko tốt.
    - Đợi món mầm đá lâu quá thì ko chết vì đói cũng fải đi ăn mon khác ( nếu có)
    - Mà ăn món mầm đá nhiều quá cũng chán --> chia tay.
    Cái gì cũng có cái hay của nó.Ai yêu BHH rồi thì cứ yên tâm đi nếu đã mất thì mất ngay ở trên bờ chứ đâu cần xuống nước.
    - Còn chị em thích đá chéo thì bảo mấy anh chồng qua TQ mua ít đồ về sử dụng khi chồng vắng nhà, đỡ fải tìm đối tác mất time mà ko thua hàng thật.
  6. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, nói như đồng chí thì có thể thấy rằng trong đầu đồng chí chỉ thèm có 3 cái thứ ấy thôi! Cái chị em chúng tôi cần là tình cảm kìa! Còn 3 cái của ấy, đợi xem xét đã!
  7. tyndale

    tyndale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thế nào gọi là 3 cái của nợ vậy Rica??
    To bad_black: Mấy cái đấy phải sang TQ cơ à?? U đi chưa mà biết?? Giá cả bao nhiêu thế? Mua 1 cái về làm quà cho vợ, khửa khửa
  8. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Mình có gọi cái j là của nợ bao h đâu nhở! Mà đã note là các ông tránh xa rồi mà sao toàn thấy mặt man trong này thế nhả!
  9. tyndale

    tyndale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thì các man phải vào đây mới biết các woman nghĩ gì chứ
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Nài, chủ đề của người ta đang nghiêm túc nhá. Cấm lôi tuột nó sang vấn đề gần gũi với Giáo dục giới tính nhá. Ai mà còn nói linh tinh như thế nữa là tôi treo nick đấy nhá.

Chia sẻ trang này