1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu hoặc chồng của bạn là dân Hàng Hải??? ( dành cho chị em, các ông làm ơn tránh xa ra nh

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi em_rat_hien, 19/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại để tui lock cái topíc cho
    Cuộc sống càng đi lên , càng phát triển thì chẳng có nhiều người thích đi tàu biển hay lấy chồng Hàng Hải , tự lo lấy thân thôi , nhất là các bé chưa xxx nhìu, đến lúc understand thì mụn rồi , nhưng nếu mà iu nhau , muốn ko muốn sống cả đời trong đói rách , không bít t/y là gì thì có thể tóm một chú hàng hải, đẹp trai ,cao to, đi tàu nhiều xiền lắm ,rồi đi khoảng vài năm lấy vốn rồi bắt nó chuyển lên bờ , hàng ngày phục vụ vợ , nói chung là các bé gái tự phải tính , anh là anh nói thế thôi anh dân hàng hải cũ đây !
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Thế anh đã có đứa nào nó tóm chưa? Hay để em tóm anh nhé. :D
  3. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa ! Anh còn bé mà , bốc phét tí thôi !
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Còn bé mới dễ dạy bảo uốn nắn anh ạ! Chứ để đến lúc già cỗi, lọc lõi, trải đời rùi mới tóm thì khó dạy bảo lém!
  5. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ác thiệt ,bó khẩu luôn , ngọn gió độc nào đã đưa em đến đây vậy
  6. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, chẳng ai còn nhớ là từ bao giờ nữa, có một ngọn gió độc mà cái tên của nó cũng chẳng ai còn nhớ đã đưa em đến đây!
  7. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Grừ ! Hãy đợi đấy ,hôm nọ về không nuốt nổi cơm , ra ăn phở cũng no nhưng miệng đắng ngắt
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc bit iu tớ tuyền iu dân HH thôi các cậu ah`. Nói thế thôi chứ làm chi mà iu nhiều dữ dzậy. Nói chung là con trai HH hơi bị được, mạnh mẽ, bản lĩnh rất đàn ông. Nhưng tớ luôn đứng cách tụi ĐKT ít nhất là 3m.
  9. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,làm gì mà căng thế anh? Làm ly bia hạ hoả cái đã rùi có gì hạ hồi phân giải!
  10. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hi , em in câu này và phát tờ rơi đi , anh nghĩ cái bọn chíp ngố sẽ vào đây post bài ầm ầm cho coi , đôi khi phải ma mãnh một tí , What do you think about my wonderful idea ?

Chia sẻ trang này