1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu khóc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KGBZero, 02/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ngày sưa mới yêu nhau . Thấy người yêu khóc thương dã man .
    Nhưng sau này khóc nhiều quá , ghét deo chịu được . Chỉ muốn nhẩy vào oánh cho trận cho khóc nhiều hơn nữa . Mặc kệ khóc chán thì thôi
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    áp dụng chiêu "còn nc còn tát" đi bạn
    hầy, chả hỉu sao, nhìn thấy ng iu khóc tự dưng ôm lấy, rùi chả nói gì đc nữa
    hầy
  3. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hic,đầu tiên cảm ơn các pác đã tư vấn nhiệt tình
    người yêu em thì bảo thế này :"khi em khóc thì anh phải khóc theo,thế mới thể hiện tình cảm anh dành cho em"v...v ack ack
    thế em có nên khóc theo ko các pác
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn hỏi thật hay đùa đấy =))
    Bảo em nó là, em ngốc thế. Anh mà khóc theo thì lấy ai dỗ em, ôm em, an ủi em, làm cho em cười trở lại hở :-&
    Sao giờ gái làm trò lắm thế nhỉ :))
  5. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng bít nói gì lúc này, chỉ bít lúc nào e cũng quan trọng nhất với a. Nếu nó không nghe, vẫn cứ khóc thì kệ cha nó. Khác tự nín.
  6. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    hế mới là đàn ba`
  7. mongmanhvn

    mongmanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình, mình thích được anh ấy ôm vào lòng, vỗ về và hôn. Khi ấy, cảm giác như tìm được bờ vai để ngả vào khóc và cảm thấy bình yên lắm.
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm mới vào lại TVTY, đọc topic này đúng là chết cười
    Nói chung nhiều bạn nam làm cách hiệu quả phết đấy, vì có thể tin tưởng rằng, nếu làm vậy, từ nay về sau, sẽ không bao giờ bạn còn nhìn thấy cô ấy khóc với bạn nữa : ).
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cáo đã bao giờ khóc trước mặt zai nhf cáo chưa?
  10. nangthang6

    nangthang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này công nhận là chết cười thật! hii.... các pác trai quả là có nhiều ý tưởng táo bạo. Ha ha....
    Mình chẳng bao giờ hỏi ng iu câu ấy. VD hôm nào có khóc thì khóc rồi khắc bít nó làm gì, hỏi làm khỉ gì nhỉ?
    Mình khóc 1 lần trc mặt bf rồi. Hắn ôm mình, nhẹ nhàng "nói cho anh nghe dc ko?" rồi dỗ dành mình: "mọi việc sẽ ổn thôi mà, ko sao đâu, tin anh đi", rồi nói những câu rất hài khiến mình bật cười. Cũng chưa hết hẳn buồn nhưng vơi đi rất nhiều.
    Trong các câu trả lời của các pác trai khi bị hỏi câu đó, em thích nhất câu of pác nào mà:"anh làm ở CIA ..." Ui, hài hước và thông minh dã man! Em là em kết nhất mấy anh vừa thông minh vừa hài hước như thế! hiii.........

Chia sẻ trang này