1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

    Yêu nhau, đã quan hệ với nhau và tình cờ biết được sự thật về người yêu không còn trinh tiết do quan hệ với người yêu cũ liệu có nên chia tay không ?
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ bác nì , không yêu thì chia tay chứ mấy cái lí do thế này hèn lắm
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào cũng đòi quan hệ trước như chú thì lấy đâu ra trinh tiết. Căn bản cô gái ấy có phải loại lăng nhăng hay không thôi. Thời đại nào rồi mà còn ích kỉ thế.
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy chả quan trọng lắm.Cái tớ thấy quan trọng nhất là tình cảm nó dành cho mình thế nào thôi
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Có! Tha cho con nhà người ta khỏi yêu tiếp loại ích kỷ tiểu nhân như chú
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thời nào rồi hả ?
    Quan trọng là tình cảm chứ lị
  7. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà có trinh tiết thì kô hiểu thế nào các bác nhể
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ko nhầm thì cái hồi WC, chú hctol này đi kưa pé nào học mẫu giáo thì phải. Fịch rồi thì hoá ra là ko còn à? Chú fịch với em nó khi chú là người yêu nó, thằng kia cũng thế. Khác giề nhau, tại sao chú ko nghĩ đến giả sử nó còn, chú fịch nó, rồi chia tay, thằng khác nó lại bỏ em ấy. Chú nghĩ sao? Hơn nữa, nếu chú bỏ em này, chơi với em khác, em mới này biết chú fịch nhau rồi, bỏ chú, chú nghĩ sao? Thời đại Tư bản chủ nghĩa đến nơi còn hỏi câu vớ vẩn.
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà là Nàng, tớ lại biết đằng ấy đi hỏi thế này thì tớ đá đằng ấy thẳng cổ. Đau mấy tớ cũng đá.
    Nhưng nói thật là đằng ấy mới là thảm, vì sẽ tự hành hạ, tự khổ suốt đời vì không ra khỏi được cái tư duy trinh tiết ấy.
  10. Rat_killer

    Rat_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là thời đại nào rồi hả cụ?
    Cái "ấy" quan trọng hay [red]tình yêu [/red] của cô ấy dành cho bạn là quan trọng?
    Chúc bạn hạnh phúc!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này