1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hừ, đúng thế, nếu trời sinh ra nữ có cái màng...tái sinh được, thì không hiểu đàn ông lúc này sẽ phản ứng thế nào được.
    Khuya òi, anh chủ topic đi đá cô kia về ra sao rồi, sao k kể chuyện nghe chơi?
    Nói thật, đọc tên topic cũng đủ hiểu: Nếu người yêu mình không còn trinh tiết? chứ không phải là Nếu người mình yêu không còn trinh tiết?
    Cô kia không biết lựa hàng, nhằm đúng vào hàng...chủ topic. Uổng cái công tưởng tượng anh này là ''người đích thực'' rùi.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tui là tui. Xin đừng ví tui với ai khác
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
  4. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét 1 câu là Vân Dung giống ... bạn.
  5. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay thứ 7 ngủ dậy sau một đêm thức trắng, mệt mỏi, làm bát cơm nuốt cho có sự sống..lang thang đến 5 h chiều rủ mấy ông bạn làm một chầu cho khí thế. Việc này phải nhờ đến rượu. Hôm nay uống hăng thế. 3 thằng làm 8 chai voka nhỏ. Ban đầu chỉ định làm 1 thằng 1 chai sương sương mà thôi. Sau khi đã có khí thế. Gọi em ra đi ngồi cùng, sau đó đi chơi. Nhìn em đã định sẽ nói nhưng không hiểu không nói ra được. Vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó. Cứ định nói rồi lại thôi. Có phải vì yêu quá không nữa, tối nay có nhắc với em từ người yêu em bảo " vẫn gọi là người yêu à " mà điếng cả người. Việc gì cũng quyết đoán được nhưng nói lời chia tay sao khó thế. Các bác cổ vũ cho em tý đi. Em xin các bác đấy.
  6. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đưa em về, dừng trước ngõ định bảo " Thôi mình chia tay " nhưng em lại thơm nhẹ vào má trước khi mình định nói và nhẹ nhàng bảo " Anh nhớ về nhà, tý em gọi về nhà đấy " em sợ mình đi đâu không về. Đang post cái topic này thì em gọi bảo " Anh ngủ sớm đi, sáng mai mình đi ăn sáng, chúc anh ngủ ngon" bắt ngủ cho bằng được. Khi đó cũng chỉ biết nói " Em nhớ ngủ ngon nhé ". Tại sao không là câu " mình chia tay nhé ". Không sao thốt lên đựơc. Chia tay có lẽ sẽ đỡ day dứt hơn mà. Chia tay, sẽ quyết tâm cho bằng được. Khổ mấy cũng chia tay.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin đi. Nhấn xong nút send thì đi ngủ
  8. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Hctol yêu cầu mọi người đặt mình vào vị trí của mình, sao ko thử đặt mình vào vị trí của người yêu.Tôi nghĩ chính cô ấy cũng đã đau khổ dằn vặt rất nhiều trong quá khứ,để có thể gượng dậy với vẻ tự tin và kiêu hãnh như thời gian đầu bạn gặp.Sự níu kéo nhu nhược hiện tại là do cô ấy cảm thấy rằng bạn đang rời bỏ.
    Với cách bạn suy nghĩ và hành động,tôi có cảm giác bạn chưa thực sự yêu.Theo tôi,bên cạnh tình yêu còn có tình thương nữa. Bạn có bao giờ nghĩ đến những đau khổ mà cô ấy đã trải qua (mà ko phải hình ảnh cái lần đầu tiên của cô ấy)ko? Bạn yêu,định cưới,mà ko hề thương xót hay nghĩ đến cảm xúc của người bạn yêu, tôi cho rằng thế là ích kỷ và tiến đến hôn nhân cũng không thể bền lâu được.Khi quan điểm sống là tuyệt đối hóa mọi chuyện,bạn sẽ thất vọng ko vì lý do đã nêu,thì cũng vì những lý do khác...Bây giờ bạn tiếp tục làm cô ấy đau khổ,tôi thấy cô ấy mới là người bất hạnh.
    Thứ nữa,lỗi lầm của cô ấy đã thuộc về quá khứ,lúc đó cô ấy đâu đã gặp bạn.Bây giờ bạn mới là hiện tại của cô ấy.Và điều quan trọng nhất là cô ấy yêu bạn chân thành.Nếu bạn có thể tha thứ,tôi nghĩ cô ấy sẽ tôn trọng bạn (có thể là nể sợ) và sẽ cố gắng bù đắp thiệt thòi cho bạn sau này.
    Trong trường hợp tình yêu ko đủ mạnh,bạn nên có thái độ dứt khoát và chia tay nhanh chóng.Đó là cách tốt nhất giúp cô ấy,bởi vì cô ấy cần thời gian để hàn gắn những vết thương mà người đàn ông trước đó và chính bạn gây ra.Ko thể chấp nhận người ta, thì nên để người ta có sự chuẩn bị cho cuộc sống khi bạn ra đi.Sự trù trừ,không dứt khoát của bạn sẽ đẩy cô ấy vào trạng thái lo âu,hoang mang,vừa tuyệt vọng, vừa hy vọng...Bạn có nghĩ để người mình đã "từng yêu" phải khổ sở như thế, vì bất cứ lý do nào, cũng là tàn nhẫn hay không?
    Trong trạng thái khổ sở và dằn vặt, tôi nghĩ hctol khó có thể đưa ra một quyết định tỉnh táo.Nếu là tôi,tôi sẽ xa cô ấy một thời gian (có thể là một tháng)và suy nghĩ thật kỹ càng,rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
    Chúc Hctol may mắn!
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Xin quote lại bài của Bias và mạn phép làm vài chỉnh sửa nhỏ của bài bạn vì ý tôi cũng gần giống như vậy.
    Tôi chỉ không đồng ý việc bạn xem chuyện cô gái kia từng có QHTD với người yêu cũ của cô là LỖI LẦM và chủ topic nên THA THỨ (và sau đó là từ BÙ ĐẮP THIỆT THÒI của bạn, vì tôi có cảm tưởng là cô này khi QHTD với anh bạn trai cũ là ĐANG gây thiệt hại cho một anh bạn trai có thể có trong tương lai. Ý tưởng kỳ dị hết sức.)
    Sau đó là quote lại 1 bài của chính tôi trước đây cũng trong thread này.
  10. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    cơ bản là con trai thì nó không có cái màng , cho nên sau này có phập em khác thì bố bảo em ý cũng dek biết được là chú htcol còn hay mất .
    Quan điểm của tôi là : không yêu nữa thì bỏ , còn viện cái lí do em ý bị phập trước rồi bỏ là hèn , còn bác nào thấy không phải hèn thì cứ việc , tôi có đủ tư cách để chửi chú htcol là hèn trong cái vụ này , ai còn thắc mắc cứ pm tôi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này