1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Post bài theo yêu cầu của chủ topic.
    BỎ QUÁCH NÓ ĐI ANH Ạ!
    BỎ! NHẤT ĐỊNH PHẢI BỎ!
    Chứ không bỏ thì còn dằng dai năm này tháng nọ. Khổ cả đôi bên.
    Thì cứ nghĩ như thế mà chia tay: Chứ cứ tiếp tục dằng dai thế này thì day dứt quá!!! Người chứ có phải là thần thánh đâu mà chịu đựng những suy nghĩ này mãi được.
    BỎ!

  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Trinh với tiết kụ gì, cơ bản là có xinh có ngoan không thôi. Không thủng trước thì cũng thủng sau, gì đâu mà lăn tăn. Hơn nữa đang mần tình mà máu me văng ra nhoe nhoét chỉ tổ bực mình thêm, vui gì đâu mà trinh mí lại triết.
    Có gái mà chơi là sướng rồi, trinh mí lại chả tiết.
    Những thằng ngu và ích kỷ thì lại thịt được gái, mình ngoan và phóng khoáng thì lại chả được như chúng nó, nhục vãi.
  3. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ biết khuyên cậu một câu:
    Listen to your heart.
    It knows all things
  4. dongdoixoday8x

    dongdoixoday8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thấy thương cho cô bé của cậu, tuy cậu có quan điểm của cậu nhưng hãy nghĩ đến cảm xúc của cô ấy. Cô ấy cũng biết cậu muốn chia tay, và đang cố níu kéo tuy nhiên việc tiếp tục hay không là do tình cảm của cậu thôi nếu còn yêu thì chuyện đó chẳng là gì cả.
    Yêu thì sao phải lăn tăn - Hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của tôi
  5. asteriskese

    asteriskese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của vấn đề là bác này "khủng hoảng đường lối trong suy nghĩ".
    Thực sự bạn đã cho điểm cô ấy quá cao hay nói cách khác bạn đã hình tượng cô ấy quá để rồi khi biết sự thật bạn bị khủng hoảng thật sự.
    No1: Bạn có yêu cô ấy thật ko?
    No2: Vấn đề quan hệ ******** trước hôn nhân hiện nay đã cởi mở hơn. Đừng nghĩ khi xxx với bạn cô ấy nghĩ tới người khác mà nên nghĩ là bạn là người yêu hiện tại của cô ấy. Bạn ko việc gì phải ghen hay lo lắng quá là cô ấy sẽ nghĩ đến người kia khi xxx với bạn. Sống vì hiện tại và tương lai chứ chẳng mấy ai sống vì quá khứ. Nhìn vào quá khứ để hoàn thiện mình hơn, để vươn lên chứ ko phải để soi mói và chửi bới qúa khứ. Hãy biết trân trọng những gì đang có.
    No3: Cô ấy có phải là cô gái (phụ nữ) bạn cần cho gia đình sau này của bạn không? Hãy giả sử rằng nếu cô ấy còn cái màng sinh học kia thì bạn có yêu cô ấy và lập gia đình với cô ấy không? Yêu nhau là yêu tính cách, quan điểm sống, sự thông cảm, giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ trong c/s chứ cái màng kia chẳng giúp bạn được gì khi bạn cần ai đó để chia sẻ, để nâng khăn sửa túi cho bạn đâu.
    =>Bản chất là cái màng kia phải ko? Chữ trinh của người con gái không phải bản chất ở cái màng đâu bạn ah. Chữ trinh chính là trong tư tưởng kia. Cô ấy có ngoan ko? Cô ấy có biết đối nhân xử thế không? Cô ấy có cá tính ko? Cô ấy có nên là mẹ của các con bạn sau này ko?...
    Lựa chọn ở chính bạn.
    Đừng đánh giá người con gái đoan trang phải là người còn trinh theo quan điểm sinh học.
    Hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định bởi những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt bạn chạm vào nỗi "đau" của cô ấy, như thế rất tội cho cô ấy. Hãy để quá khứ cô ấy ngủ yên.
    Nếu bạn vượt được qua định kiến đó (vấn đề ở đây ko phải là định kiến của bạn. Mình có thể khẳng định bạn ko cổ lỗ tí nào. Bạn chỉ đang bị khủng hoảng thôi.). Hãy bù đắp cho cô ấy bằng tất cả tình thương, tình yêu của bạn. Bạn sẽ được đền đáp gấp rất nhiều lần.
    No4: Bạn (hay các bạn khác) nghĩ là người con gái khi xxx với ai đó, sau đó xxx với người yêu sau này đề hư cả. Con gái (phụ nữ) vốn yếu đuối và khó giữ mình trước cám dỗ. Nhất là những cô gái con nhà ngoan ngoãn (chỉ biết ăn, học) càng dễ bị lừa bởi những lời nói đường mật của mấy bác...SỞ KHANH. Bản thân nam/nữ đều có ham muốn như nhau. Vậy chắc chắn sẽ có những giây phút không giữ nổi mình trước người kia.
    No5: Tại sao các bác cứ tự cho mình cái quyền đánh giá người con gái đó còn hay mất? Đều là con người với nhau cả. Bất công quá.
    Bạn đừng thấy cô ấy luỵ tình mà khinh rẻ, coi thường cô ấy. Con gái nhất là cô nào cá tính luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẻ chứ kỳ thực họ rất yếu đuối bạn ah. Họ ko mạnh mẽ như chúng ta đâu. Lúc yêu là lúc họ yếu đuối nhất đấy.
    Cô ấy đang ở giai đoạn hoang mang. Chấc hẳn đã chuẩn bị tâm lý chờ câu nói chia tay của bạn.
    Nếu bạn yêu cô ấy thật sự hãy càng yêu cô ấy hơn, càng bù đắp cho cô ấy hơn nữa. Đừng nghĩ mình như thế là thiệt thòi. Hãy biết cho trước khi đòi nhận.
    Nếu chỉ vì thương hại hay ko nỡ biến mình thành kẻ bạc tình mà lần lữa ko nói lời chia tay. Hãy dừng ngay suy nghĩ đó lại. Không yêu nên chia tay chứ kéo dài sẽ ko tốt cho cả hai.
    Trinh tiết sinh học và trinh tiết tâm hồn khác nhau. Đừng đánh đồng 2 thứ ấy. Dù 2 thứ ấy liên quan (bị cho là liên quan) đến nhau chặt chẽ.
    Kiến văn hạn chế Mong được góp ý.
    Được asteriskese sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 25/03/2007
  6. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ặc ặc công nhận bác quá yêu, yêu... kinh khủng, yêu... kinh hoàng
    Một lời nhận xét chân thành, bác thực sự không có một lối suy nghĩ healthy về chuyện trinh tiết (mặc dù ko chỉ có bác, còn rất nhiều con trai VN khác cũng có lối suy nghĩ tương tự, thương thế). Cá nhân tôi ko cho đây là chuyện mỗi người một quan điểm. Tôi cho đó là chưa văn minh (nếu hiểu chính xác ý tôi, vì muốn bóp méo ý nghĩa của từ này cũng rất dễ). Và chính cái lối suy nghĩ unhealthy của bác nó đang dày vò bác, thế thôi, chả phải lỗi của em kia.
    Còn chia tay thì ko khó đến thế đâu, nhưng chỉ e sau này bác lại ân hận vì chính cái lý do củ chuối của bác. Sao bác ko đơn giản là chỉ tạm xa cô ấy một thời gian cho đến khi nào bác vượt qua được cơn khủng hoảng (rất vớ vẩn do chính bác tạo ra, có khi sau này bác sẽ nghĩ lại và cười) nhỉ. Ko biết em kia là người thế nào, nhưng để tránh cho chính bác sẽ phải hối hận về sau, khuyên bác nên đợi mình lắng lại trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    cậu khai báo trong hội Zai zin là cậu zin, thía có phải là zin trá hình không thía nhở!!! Lượn vìa chăm topic show hàng đê nèo, xem hết lỗi line 65 chưa đê!!
    @hctol: tôi chờ chú đến 12h thoai đấy nhá, thích đàm đạo thì lấy Ym ở trang 6 của topic mà add vô!
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    1. Tớ không đập vào bàn phím hay la lối vì cái cậu nói đâu nha, tớ chỉ không chấp nhận cái kiểu chú đoá nói tớ phải nghĩ trước khi nói, trong khi chú đó nói năng hàm hồ, phỉ báng những ai vô đây tỏ thái độ không đồng tình, đặc biệt là vơ đũa cả nắm những ai giới tính không chổng lên như cậu và chú đó là thế nọ, thế kia. Nói để dẹp bỏ cái tư duy kiểu đó đi.
    2. nói vậy thoai mừ Ôi, tôi lại hoá ngu ngơ roài!!
  9. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    mình thấy mọi người cứ khuyên bừa, thử đặt vào hoàn cảnh người ta xem. Nói chung tư tưởng người việt nam khó chấp nhận cái đó, cái gì nó đã đi vào phong tục tập quán có nghĩ là nó đã ngấm vào máu của người việt rồi. Nói thì dễ làm mới là cả một vấn đề. Nhiều vụ chia tay, ly hôn hay vợ chồng sống với nhau chỉ trên danh nghĩa sảy ra rất nhiều, tất cả chỉ xoay quanh vấn đề trinh tiết, mặc dù ai cũng nói nó chẳng là cái quái gì. Đa số các bác trai ở đây mồm miệng nói mạnh như thế nhưng thực ra bác nào cũng bấm bụng nghĩ, có trinh vẫn hơn dù đứa đó xấu hơn, hay tệ hơn một chút cũng được.
    Nói thật, em lúc nào cũng mạnh mồm nói, tình cảm mới là quan trọng nhất, cái vấn đề kia không quan tâm. Nhưng thực ra em vẫn thích em nào còn trinh, nếu đặt vào hoàn cảnh của bác này chắc em cũng bị ám ảnh tương tự thôi
  10. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đứng ngoài mà nói thì gì chả hay. Có là người trong cuộc mới biết được cảm nhận thực của mình thế nào.

    Nhưng bạn chủ topic có vẻ như hơi vội vàng thì phải. Sốc quá nên thế đó. Kỳ vọng vào cái gì nhiều quá thì khi nhìn thấy sự thật phũ phàng thì Sốc là phải. Mà đã Sốc thì hay Sốc nổi, dễ qđịnh sai, cần một khoảng thời gian để nhìn nhận lại mọi chuyện.

    Đừng có nặng lề chuyện còn hay không còn, mình là người đầu tiên hay không là người đầu tiên. mà hãy nhìn vào cái bản chất của người bạn yêu, hai người có hợp nhau không? cô ấy có luôn thành thực với bạn không? Có chung thuỷ không? Có ngoan không?. Cái này cần thời gian và một cái đầu tỉnh táo + thoáng thoáng một chút.

    Khi yêu con gái thường hay mềm yếu, không phải ai cũng là người mạnh mẽ để vượt qua hết cám dỗ. Chuyện quan hệ trước cũng là một điều dễ hiểu thôi. Bạn cũng thế, cũng có vượt qua được cái cám dỗ đâu. Thế nên đừng có suy xét đánh giá nhiều quá. Cứ thức đếm thức hôm mà nghĩ thì thành "bới bèo ra bọ" đấy.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này