1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Anh ngày trước cũng nghĩ như chú chủ topic nhưng sau này thoáng hẳn ra, không nặng việc ********** đã thủng hay chưa.
    Mà phức tạp nhể, có gái (mà lại là gái xinh) để dập đêm đêm là sướng rồi, các chú được voi đòi hai bà trưng thế làm cái gì? Bỏ cô đấy đi yêu cô khác rồi lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi.
    Những thằng sướng lại đ''eo biết đang sướng, những thằng muốn sướng lại chả được. Éo le thế chứ lại
  2. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    quan trong cái đe* gì trinh với chả tiết
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E thường ngâm nga là:
    Ông trời ăn ở không cân
    Kẻ ăn không hết, người lần không ra
  4. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    hctol ạ,
    Cái hctol cần, cả 2 cùng cần là có yêu nhau thực sự hay không? Nếu hctol cảm thấy yêu người kia thực sự, hãy để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên trong khi vẫn tìm hiểu kỹ để biết người ấy có chân thành, thuỷ chung với mình không. Và dù có xảy ra điều gì, hãy nhớ là tương lai của mình không chỉ phụ thuộc vào một người.
    Chúc may mắn.
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Còn anh thì thường ngâm nga là:
    Em đừng lo
    nếu em là "trẻ con không chịu lớn"
    Có một ngày rùng rợn
    anh sẽ đến
    và biến em thành
    người lớn
    Nhé em
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 25/03/2007
  6. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Tốt!
    Vậy là tốt!!
    Tốt!
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ngày rùng rợn đó là ngày nào ko?
  8. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @ Yeucaidep : Ngụy quân tử !
    @ Hctol : Nếu thực sự yêu bạn , tại sao em ý ko nói trước với bạn , mà phải đến khi thực hành mới bit ???
  9. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang boăn khoăn thế đấy, liệu cô ấy có yêu tớ thật lòng không ? Hay abc chỉ vì cái ham muốn đó.
    Tớ không tìm ra được câu trả lời.................quả thực rất khó.
    Nhiều người ở đây chửi tớ, tớ kệ, cảm xúc thật tớ sao tớ nói thế. Người nào hiểu tớ sẽ hiểu, tin-thất vọng- không định hướng được. Cảm giác nó sẽ như thế nào.
  10. dongdoixoday8x

    dongdoixoday8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chả có con điên nào khi chuẩn bị yêu hay đang yêu nó lại nói: Anh ơi em xxx rồi... anh suy nghĩ đi rồi hãy yêu em nhé cả.
    Tâm lý con gái là giấu được đến khi không thể thì thôi, cùng lắm bị tra hỏi thì nó mới khai, chứ giấu được thì nó cứ giấu. Mà đó là quá khứ sao cứ lăn tăn mãi thế nhỉ.
    Quan trọng là giờ ai yêu ai? Nó yêu mình - mình yêu nó chân thành là được.
    Mệt !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này