1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Không chấp nhận được thì biến cho em nó còn đi lấy chồng. thằng nào yêu cũng đòi ăn trước như chú rồi thì lại đòi cả cái sự trinh tiết thì giả dụ cái trinh tiết có thể mọc thêm ra cũng chả có đủ để đáp ứng được cho các chú.
    Còn đã yêu thì phải chấp nhận hiện tại và rũ bỏ quá khứ. không thì nghỉ. Giải tán cho khỏe.
  2. tinhyeu_mautim

    tinhyeu_mautim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    oi zoi` chú này hỏi câu vãi lúa nhể , ủng hộ tư tưởng mí bác trong này . nhỡ sau này em có cưới thằg nào khác thằng em đang iu mà nó càu nhàu về cái chuyện này thì em cũng đập vào mặt nó những dòng mà các bác ghi , nhể
  3. hoangnamche_a

    hoangnamche_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ở người con gái, thật ra cái quan trọng là tiết hạnh chứ không phải tiết trinh đâu bác ạ!
  4. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    1. Thứ nhất 3 thằng 8 chai -> 1 thằng gần 3 chai thì kiểu gì cũng đã đủ độ ép phê để gục hẳn chứ đừng nói tỉnh thế, ngập ngừng e lệ, rồi thì ngần ngừ không quyết ? Tôi uống vào loại tốt mà làm 2 vodka nhỏ cũng phê như con dê rồi.
    2. Ban đầu nói gọi em ra rồi cuối cùng đèo em về, thế em của bác bắt taxi ra hay đi xe ôm hay xe bus ?
    Vậy đó, lại một topic nhảm nhí và câu bài hết sức thô bỉ.
    [/QUOTE]
    Trả lời:
    1. 3 thằng 8 chai chuyện bình thường, nếu không tin bác cứ thử cho em 1 chai vok nhỏ rót đúng đầy 3 cốc sứ loại vừa, phát đầu đi 50, phát sau 100, chỉ khoảng 8-9 vòng. Uống với độ ép không để ngấm. chã sao hết. Với lại thử uống trong tâm trạng không cảm nhận vị rượu thì bác sẽ biết. Khi buồn chán hay tập trung việc gì đố bác say được dù muốn thế nào. Em đã có hôm t sinh nhật thằng bạn thân phải uống đến nốc ao nhưng chiều ngày mai phải hoàn thành việc, vẫn đặt chuông hẹn 2 h sáng dậy gõ lạch cạch. Với cường độ như vậy em cũng quen rồi. . Sức chịu đựng trong mỗi con người tùy từng hoàn cảnh.
    2. Dạ thưa em nó đi bộ, quán lẩu gần nhà em nó là quen nhậu quen thuộc của bọn em nên em dùng từ gọi em nó ra là vì thế. Em chở em nó về trong hoàn cảnh có vị rượu nhưng không phê. Quả thật không phê, phê em đã nói rồi. Khi đó phê thì tốt biết bao.
    [/quote]
  5. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    .
  6. lovelymoon81

    lovelymoon81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thêm một lần nữa... Đúng là chỉ có thằng dở hơi mới VẠCH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG, chỉ có thẳng dở hơi mới mang một vấn đề hết sức tế nhị của nhà mình ra để cả thiên hạ bàn luận. Cái người ta phải đậy lại thì mình lại phơi bày ra. Đúng là bótay.com. Cái nhà ông này có yêu tiếp thì cũng chẳng ra cái gì cả. Tôi chỉ thương cô gái kia, chẳng có tội tình gì mà cứ được rêu rao cả mạng. Trên đời này còn những người ích kỷ như thế này thì còn nhiều gia đình không bao giờ hạnh phúc được. Hơi quá đáng một chút nhưng mà thấy mình hạnh phúc và may mắn quá vì không yêu phải loại người như thế này.
  7. NhoDenthui

    NhoDenthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Cái việc mà cậu nên cải tạo đầu óc là hiển nhiên rồi, ở trên người ta nói nhiều rồi. Tuy nhiên cậu nói có ý đúng. Phải ở đúng vào hoàn cảnh của cậu thì mới nên nói mạnh là mình sẽ ra thế nào. Tớ dám cá là đến 70% hoặc hơn nữa đàn ông Á Đông sẽ có phản ứng giống cậu. Cậu cũng khó mà bỏ được cái cảm giác ấy, vì nó nằm trong tiềm thức của giống đực. Nói thực là chẳng hạn cậu có cưới Em, thì cứ đến lúc lên giường là cậu lại bệnh hoạn tưởng tượng ra đã từng có thằng mồ hôi mồ kê trên người nàng. Có khi cái kia nó còn tịt ấy (là tớ đọc chuyện bạn Thuý Hằng post mà biết). Tớ cũng thấy thương thương cho cái giống như cậu.
    Bây giờ tớ bày cho cậu cách này. Cậu nói thẳng, xin em ấy tha thứ và chia tay nhau. Nếu sau đó cậu thấy thiếu em ấy không chịu được, thì có khi cái bệnh của cậu chữa được. Cũng ít khả năng lắm. Nhưng còn hơn cậu hành hạ bản thân, hành hạ em ấy cả đời. Dù sao thì cậu trước đó cũng có ý định nghiêm túc với em, không định chơi bời, nên mới khổ sở thế.
    Tớ nghĩ cái trinh tiết nó quý giá lắm, nhưng cậu thì không đáng được hưởng. Trong cái bệnh của cậu cái đáng ăn tát nhất là cậu không coi chị em là con người. Cậu chỉ coi em nó, nói nhẹ thì như bông hoa, nói nặng thì như con chó nhà cậu. Giả sử em nó còn nguyên cái trinh kia, thì sau khi ?olàm việc? xong cậu lại nghĩ bụng: ?oCon này nó dễ với mình, thì nó cũng dễ với thằng khác?. Rồi cậu lại hằn học về tư cách của em nó, lại lên đây hỏi có bỏ nó không? Bây giờ cậu có thể thề là cậu không thế, nhưng mà những kẻ mang bệnh như cậu nó không ra khỏi được cái trinh ấy đâu.
    Tớ phí nhời dông dài thế này. Vì những kẻ như cậu không ít. Cậu thử nghĩ xem sao thằng tây nó không thế, nó có văn hoá hơn, hay nó coi chị em là con người hơn, may ra có tự chữa được bệnh. Tớ cho cậu và những kẻ như cậu đường link đến các câu chuyện về chữ trinh này, để cậu ngẫm nghĩ nhá.
    ?oAnh biết nói yêu không? - Tranh Tử?
    http://www9.ttvnol.com/f_350/742101/trang-1.ttvn
    Được NhoDenthui sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 26/03/2007
  8. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn thế các bác, các cô, các chú, các em !
    Topic này tôi lập ra trong thời điểm tôi đang chịu áp lực bởi những đấu tranh trong tư tưởng. Chính cái tư tưởng nó nó đã hằn sâu trong tôi, có lẽ di truyền từ bố tôi, cụ kỵ tôi... Chính vì đây là vấn đề hết sức tế nhị tôi không thể tâm sự với ai trên đời thực được nên phải nhờ vào cộng đồng trên Net để đem ra quyết định đúng. Vì ở đây tôi mới nói được những gì mình nghĩ, tôi thấy thoải mái hơn nếu tâm sự với một ai bên ngoài đời, sẽ khó nói hết cảm xúc và sợ ảnh hưởng đến em. Lỡ có chuyện gì thì cũng giữ tương lai cho em.
    Chính vì với suy nghĩ đó tôi đã post lên đây những sự việc hoàn thật để mong có những lời khuyên đúng đắn. Nhưng ở đây tôi thấy có 2 luồng suy nghĩ chính.
    1. Đối tượng là các em còn trẻ, ít tuổi, nhận thức còn kém. Nếu các em này giữ vững lập trường thằng nào gặp mình sau khi mình đã quan hệ mà có ý nghĩ như của tôi thì chia tay ngay. Thật sai lầm, chính vì ý nghĩ đó nên các em dễ chạng chân trên giường khi nghe một lời dụ ngọt, yêu thì làm chuyện đó là bình thường, hoặc giờ đứa nào chả thế, thế là nhắm mắt chạng chân, rên ư ử. Nên khi nghe đến tôi nói như thế thì ra sức gào hét đồ " hèn ", đồ " ích kỷ " đồ " nhỏ nhen " . Thế đó, để biện minh cho những khoái lạc tầm thường nhiều lúc người ta thường đổ lỗi cho người khác để biện bạch cho mình. Tại sao không nghĩ, người đòi hỏi cái chuyện đó là người yêu mình và muốn cho tương lai hạnh phúc 2 đứa không bị xáo trộn vì những gì quá khứ đã có. Việc quan hệ thể xác diễn ra khi đó có một sự gắn bó rất mật thiết mà không dễ dàng từ bỏ, nếu 2 người đã quan hệ với nhau, khi gặp lại nhau thường xảy ra chuyện đó. Đó là chuyện rất hay xảy ra, khó có thể cưỡng lại được nếu có hoàn cảnh tác động.
    Chính vì thế trước lúc chửi người khác hãy cố suy nghĩ, tại sao tôi không nổi khùng, nổi điên lên khi nghe những lời chửi đó vì tôi phải suy nghĩ xem mình liệu có sai hay không. Họ nói đúng không ?. Đối tượng thứ nhất này chưa có kinh nghiệm lần kiến thức, với tư tưởng này sẽ có tiếp những câu chuyện như tôi đang trải qua.
    Còn đối tượng thứ 2 tôi sẽ post tiếp do đã hết giờ nghỉ trưa.
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 26/03/2007
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Stop tại đây thoai. Yêu cầu chú hctol đưa yêu cầu lock topic thoai!! Nhức đầu quá ròai!! Chuyện muôn thuở, bàn hòai có ra cái gì đâu, càng rõ là vạch áo cho người xem lưng. Lock
  10. nononnon

    nononnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Giữ Trinh thì cần phải giữ..Nhưng mà chuyện đã rồi mà hạnh động như chú chủ topic nì thì thiệt là nhẫn tâm vô đạo đức...Càng nói càng tởm...khuyên chân tình là im đi đừng nói nữa..Tự giải quyết...chán thì bỏ...nói nhìu làm j...nhức đầu...mừ cái suy nghĩ đã ăn sâu vào đầu óc mỗi ng thì k cải tạo đc...
    Mà cái chuyện muôn thủa này nó HOt cũng là vì anh chu topic ngang bướng nhất quyết đối đáp bằng đc...Làm cho các thế hệ ngứa mắt quá... chứ phải ng khác bị nói lên bờ xuống ruộng là im re...
    Chủ đề HOT quá... em theo dõi từ đầu đến cuối...hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này