1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chiều đang làm việc tự nhiên thấy cái status thằng bạn sáng lên dòng chữ " Thà phụ người chứ không để người phụ ta " lại suy nghĩ, lại ám ảnh. Có lẽ điên lên mất. Vấn đề không phải cái màng mà lòng tin, sự tin yêu, tôn trọng trong mình đang bị tổn thương. Bác nào cứ yêu đi rồi sẽ hiểu khi người yêu mình nó bảo em đã abc như với thằng khác như thế nào. Khi đó sẽ biết nhé. Các em gái, chị gái cứ thõa mãn chán chê rồi sẽ có kết cục thế này thôi sẽ gặp phải những thằng như tôi mà thôi. Những thằng khốn nạn, yêu cứ dám đòi hỏi trinh tiết. Bỏ, bỏ cho nó đau, rồi cũng có thằng tiếp theo đổ vỏ giống mình. Nó muốn sướng trước phải chịu. Là thằng khốn nạn còn hơn con mình sinh ra phải một bà mẹ không dám ngẩng cao đầu để để răn dạy con về trinh tiết.
    Vâng tôi là thằng khốn nạn như thằng đã bỏ em mà thôi, có lẽ thằng sau tôi sẽ là thằng không khốn nạn. Hoặc có lẽ chỉ tôi mới khốn nạn mà thôi những thằng khác nó cao thượng em sẽ gặp được thôi. Tha hồ mà sướng, Chứ với những thằng khốn nạn sông sẽ khổ cả đời mà thôi.

    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 26/03/2007
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Khi nó cố tình không chịu hiểu thì có chết nó cũng không hiểu.
    Bỏ đi bà con.
  3. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một thằng cao thượng trong số những thằng cao thượng.
  4. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Giọng của ngưòi sân trên. Vậy abc con nhà ngưòi và sau đó có thể cáo giọng dăn dạy con cái rằng trước khi lấy vợ hãy thử tất cả những ngưòi con gái con muốn, đứa nào mất thì cắt.
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tặng chủ topix 1 câu : sống đơn giản cho đời thanh thản
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

    Sau cái câu gì đại loại giống cái của bạn, tui đọc bài của bạn chỉ cười mà thôi.
    Nhưng đọc đến mấy bài sau này, tui ko hiểu bạn đang như thế nào nữa. Cầu mong đừng có một ca nhồi máu cơ tim, hoặc đứt dây thần kinh ... vào bệnh viện cấp cứu hoặc nguy hơn là đập đầu vào bán phím chết ngoắc.
    Thà rằng bạn hỏi cô ấy trước là: Còn hay mất hả em? Rồi nó bảo: "Còn anh ơi! Nguyên đai nguyên kiện nè.Anh coi nè, nguyên zin nha anh" Nghe xong, máu quá, bạn nhảy vô húc như trâu húc mả thì khi đó, bạn mới có quyền phán xét nhé.
    Đôi lúc tui tự hỏi, hay là tự nhiên hôm đó cô nàng cho bạn uống thuốc viglacera hay cái gì gì đó, rồi tẩm ướt bạn bằng thứ hương hoa nồng nàn quyến rũ, rồi take off clothes trước chàng bằng ánh mắt giả lả mời mọc nhỉ? Có thế thì bạn mới chửi chứ? Chửi cha con mẹ dám dụ mình, phá đời trai trẻ của mình
    Hé hé! Chả nhẽ là phụ nữ, thì tất cả mọi tội lỗi đều phải gánh một mình. Đành rằng tư tưởng người Việt, phụ nữ nặng về vấn đề trinh tiết. Nhưng đừng có bám vào cái lí do đó mà thoá mạ người khác nhé. Nếu ko có mấy giai thích ăn cơm trước kẻng như ông, thì lấy đâu ra gái dỡ lở. Hay chẳng nhẽ họ tự "thịt" mình?
    Lỗi tại mình một nửa, mà trong mắt của nhiều người tân tiến thì lỗi tại thằng đàn ông là phần hơn, vì chính hắn ko kiềm chế được cảm xúc mới dụ dỗ con người ta trước. Thế mà... Đã làm đĩ lại còn la làng.
    Mà tui thấy bạn giống như bạn miêu tả í: "dễ chạng chân trên giường". Đàn ông bi giờ cũng có nghề đĩ trai đấy. Nghe bảo các bà phốp pháp hồi xuân rất thích giai trẻ, sức còn xung.
  7. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Với sự hưởng ứng mạnh mẽ lòng vị tha cho cái sự kia như thế này. Chúng ta sẽ có một cuộc cách mạng lớn. Gặp nhau ưa ưa là rủ lên giường "tiến bộ" như Tây. Có lẽ voi đua thì ngựa cũng đú. Thôi thì quan trọng đeck gì cái đó, nhiều thằng nó chã nghĩ như mình đâu mà lo. Hề hề, nghĩ mà sướng. Thời bây giờ tây thật. Bỏ là đúng. Mình khốn nạn nhưng thấy toàn thằng cao thượng thế này đỡ lo cho em nó.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Viết một thôi một hồi, post xong mới đọc được câu này của bác. Thôi việc đã lỡ, e cạch bác một ly
    Cũng biết là bó tay rồi. Nhưng tại dạo này e rảnh, cả cơ quan cắm đầu cắm cổ làm, còn e thì ngồi chơi không. Chẳng dám lân la rủ chúng nó chơi cùng, đành ôm máy tính để đỡ ảnh hưởng người khác. Vậy nên mới sinh ra cơ sự ngứa ngáy nhảy ra nhảy vào cái chố này ấy chứ. Đúng là nhàn cư vi bất thiện
  9. K9A

    K9A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Này ông chủ top.
    Tôi đã theo dõi cái vấn đề của ông từ đầu đến cuối rồi. Tôi cũng đã từng gọi ông là một thằng đạo đức giả nhưng giờ tôi gọi ông bằng một câu khác. Ông đúng là một thằng khốn nạn.
    Hiểu được không? Ông đưa ra một chủ đề, mọi người vào tranh luận, chửi ông có, thông cảm cho ông cũng có. Nhưng đáp lại những ý kiến đó của mọi người thì ông đã tỏ thái độ như thế nào? Với những người chửi ông thì ông nói lại họ với những cái có vẻ như nhân văn nhưng đầy chất đểu cáng của ông, ông tưởng đó là nhân văn ư? Đó là sự che dấu cái tâm xà của ông. Ông tưởng nghe thế mọi người nghĩ ông là con người lịch sự ư, ông vẫn chỉ là kẻ đạo đức giả thôi. Còn đối với những người có ý thông cảm với ông thì ông coi đó là những ý kiến chân thành.
    Rốt cuộc ông nêu ra chủ đề này để nghe những lời nói thẳng hay chỉ để kiếm những ý kiến thông cảm với mình. Nếu mà là ý thứ 2 thì ông đúng là 1 kẻ hèn, như nhiều người đã chửi ông như thế, trong đó có tôi. Hèn vì không dám đón nhận những sự thật phũ phàng. Cái giọng của ông là mỉa mai những ai phản đối ý kiến của ông, chửi ông. Mọi người nói ông bỏ thì ông dùng dằng, nói ông suy nghĩ thì ông nói có nên không? Vớ vẩn. Rốt cuộc ông cũng chẳng giải quyết được vấn đề của mình đâu. Một kẻ chỉ muốn những cái đó là duy nhất thuộc về mình thì ông thử nghĩ xem ông là người như thế nào. Một kẻ khốn nạn mà cứ soi xét tiết hạnh của người ta, ông không thấy nhục với lương tâm của mình à. Nói thật, tôi cũng dek thèm nói với ông nữa. Ông lượn mẹ nó đi cho nó nhanh.
    Tôi bị lock cái nick này cũng chẳng tiếc. Chỉ tiếc là xã hội này còn có những kẻ như thằng này.
  10. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chú chủ topic, anh nói rõ cho chú rồi, chú im lặng mà đi cho nhẹ chuyện, sa đà mấy chuyện tranh cãi để làm gì.
    Đời có người này người kia, gieo gì thì gặp đó. Nếu chú thật sự không đểu giả thì hi vọng cuộc đời không phụ bạc chú.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này