1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này quê đâu nhỉ? Ai lại hỏi thế! Chuyện đó cũng quan trọng nhưng nó ko quan trọng bằng việc người yêu nó yêu mình như thế nào.
    Ah mà nhắn thêm nên đưa đi kiểm tra xem có bị bệnh XH nào ko, cho nó chắc ý mà!
  2. nd_khanh

    nd_khanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ tư tưởng của các bác Zo
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Ôi zời ơi, đọc bài bác em bực cả mình.
    Nếu bác đã rất hi vọng vào điều gì đó thì bây h bác hơi thất vọng hay buồn buồn gì , em còn thông cảm được. Chứ bác đề cập đến chuyện chia tay, em chỉ muốn đá cho bác 1 cái. bực cả mình
    Sao lúc quan hệ bác ko nghĩ gì ?
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @hctol: Mời bác qua topic này tham khảo nhé:
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/897667/trang-1.ttvn
    Tham khảo xong, nếu thấy mình giống một trong những người đi kave cho chung thuỷ để "thủ tiết" tình cảm với người mình yêu, hoặc sẵn sàng "xơi" con nai nào tự hiến cho "an toàn rau sạch" thì bác giang hai cánh tay ra bên phải, bên trái, sau đó lấy hết sức bình sinh, vả cật lực vào mặt mình nhé.
    Đã tham lại còn thâm. Đời lắm kẻ bô bô "anh làm theo bản năng" , "anh phải tự thoả mãn" , "a ko nhịn được" nhưng đến khi gặp phải gái nước hai thì dằn vặt người ta. Bẩn ko chịu được. "Đứa nào cũng đòi quan hệ trước như chú thì lấy đâu ra trinh tiết".
    @ Gửi các anh giai còn lại:
    Em kể các bác nghe chuyện này. Có một bác giai tình cờ quen biết qua công việc (phone). Gặp gỡ trên quan hệ công việc, sau đó bác ấy tỏ lời yêu em lắm lắm, yêu chết đi được ấy, yêu không thể nào bỏ được ấy. E đang mở cờ trong bụng, phen này có pháo chơi Tết rồi, vì là anh này nổ bùm bùm các kiểu như nhà to, tiêu tiền đô, và đi cafe với em thì e đi con babét rách, còn bác í thì chễm chệ ******rc đen thùi lùi (E quen cảnh nghèo hèn, đi xe xịn e không quen nên nhất quyết ko đi cùng xe bác ấy)
    Hà hà! TÌnh cờ một ngày đẹp giời, e vô tình gặp bác ấy khi e đang bế cún nhà e đi chơi. Tranh thủ thời cơ, e giới thiệu luôn đây là con gái em. Ui giời ơi! Nhìn cún xong, hắn nhả ngọc phun châu toàn những lời vàng ngọc, và... đánh bài chuồn ngay sau đó
    Hà hà! Vậy nên nghe các anh giai nói chả quan trọng cái vấn đề trinh tiết, nghe qua e cũng mở cờ thấy thanh niên thời giờ cũng không quá cay độc. Nhưng qua câu chuyện vui em kể, ngẫm lại thì lời nói và hành động cách nhau bao xa ấy nhỉ? Trong khi cún nhà e đáng yêu đến thế này cơ mà:
    [​IMG]
    Cún nhà em hồi 6-7 tháng gì đấy. Bây giờ đã gần 2 tuổi rồi. Cún lớn lên, ko thèm yêu các chú có tính tham vặt đâu nhá
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 23/03/2007
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Không còn là còn cái giìi thếếế??
  6. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Các bác đặt mình nếu gặp như vậy thì sao ? đừng lôi sách vở ra đây, đọc thấy bác nào cũng cao thượng ghê. Gặp rồi sẽ biết cảm giác thế nào. Chán nản thất vọng đến mức nào. Xem ra bác nào cũng tiến bộ ghê nhỉ.
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    có thể tôi không cao thượng nhưng tôi nói thật , đã có ý định phập mà phập trước khi cưới thì ông nên bỏ cái chữ " Trinh " ra khỏi đầu đi , mà chắc éo gì ông đã biết là em ý còn hay mất .
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    thế này khó trách , không còn dzin với chuyện có nhóc tì rồi nó lại khác . Khí không phải cô bạn bao tuổi rồi mà giới thiệu đây là con iem . Nếu mà tầm U 27 28 thì còn tàm tạm , chứ U23 24 mà giơ con iem ra thì ai mà dám gần cô ? Nguyên nhân thì là bao cái nó liên quan đến nhóc tì ấy cô tự nghĩ nhé
  9. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Phập xong em thú nhận thế mới đau. Có lẽ yêu quá, tin tưởng quá nên mới khổ chứ nếu không chắc cũng không sao.
    Các bác đừng vội trách em, tình cảm cũng chỉ mới chỉ gọi là yêu mức cơ bản chưa sâu nặng lắm, giờ nghĩ lại có lẽ sai lầm lớn nhất là đã làm chuyện đó. Khi xảy ra thấy nó có vẻ sành quá mới hỏi, thằng người yêu cũ của nó không rõ nguồn gốc mới sợ. Biết đâu dự đoán cho cái ra đi sớm. Khổ ghê.
    Ích kỷ quá không các bác nhỉ ......giờ tiếp tục cứ sợ ám ảnh sẽ không mấy vui vẻ và hạnh phúc.
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 23/03/2007
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ngu gì đặt vào?! ^_^
    Tớ chỉ sợ bị .. cắm sừng thoai?!
    Mất công đến xin lỗi thằng cắm mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này