1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    em Khongthe không nên nhận xét vấn đề theo cách bi quan thế. Thực ra, mọi thứ đều có cách giải quyết của nó thôi. Chẳng qua, mình chưa thực sự tìm cách để giải quyết
    Anh nhớ có một câu chuyện: Có một chú, vào một ngày đẹp trời... tự dưng ngửi đâu cũng thấy mùi phân, ngửi tay, ngửi chân, ngửi quần, ngửi áo... thậm chí cả quần lót... cũng thấy mùi phân. Tắm, giặt, tẩy rửa bét nhè... ngửi đi ngửi lại vẫn thấy mùi phân... Cuối cùng, ơn giời, nhờ mọi người xúm vào chỉ bảo, chú mới phát hiện ra, trong một lần ngẫu hứng đi toilet, sau khi quệt giấy xuống mông lại đồng thời quệt vào mũi mình. Thành ra ngửi đâu cũng thấy mùi phân...
    Trong ca này... sau 19 trang topic mọi người đã xúm vào đóng góp ý kiến, chỉ bảo, thậm chí dạy dỗ... suy nghĩ của cậu chàng này vẫn không thủng (khó thủng hơn cả **********), ... vậy có nên chăng, ta nên chế một cặp kính... dán vào mỗi bên mắt kính một cái... ảnh chụp **********.... Yên tâm là khi nhìn cặp kính đấy.... mọi người đều đoan trang, virgin hết.... kể cả 4`[r2)]
    [​IMG]
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chú đừng căng thẳng quá thế... anh nói rồi, cái gì cũng có cách giải quyết mà, không việc gì phải vì sự bức xúc về tư cách cao cả của chú chủ topic mà phải cảm tử thế....
    Mỗi người một suy nghĩ, một cách tư duy... thì mới thành được xã hội. Cứ để cho chú ấy đắm mình trong cái chỗ của cái **********, đã sao nào...
    Chú nhỉ
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hot nhỉ .
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mz Kz ra chỗ khác chơi. Bánh mỳ Phúc đi.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em gái này. Mọi người nói mãi, mà cách nào cu hctol cũng không bỏ em để em còn yên ả mà khóc rồi tiếp tục cuộc sống của mình.
    Mọi người cho hỏi tí: Mà sao lão chủ topic không bỏ em nó phức 1 cái cho em nó nhẹ nợ nhể? Ný do là vì đâu?
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Gã này bị điên rồi.
    Loanh quanh mãi vẫn chưa quyết sách được.
    Thế ông muốn kết thúc thế nào để tôi viết kịch bản.
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói con này đẹp, ông bỏ thì sang tên tôi nhé. Tôi ăn ăn hết.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác ăn tạp xế?
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    bà chị kêu em ghê gớm, em im lặng theo dõi tình hình chiến sự, thấy bà chị trình hơn cả em!!
    Đôi khi, nói chỉ là thoả mãn cái sự sĩ diện cá nhân, cũng có khi chỉ là mong nhận được nhiều càng nhiều những lời thoá mạ, cái này thì em chịu, nhưng kệ thoai, nghĩ đơn giản cho đời thanh thản!
    Thứ 7 lên DQueen vui sinh nhật không bà chị!!
  10. HatMuabenho

    HatMuabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn chủ topic nhưng tớ mong cậu về sau yêu 1 cô , cô ý sẽ hỏi : anh còn virgin không ? không chứ gì, em bi bi anh nhé
    Đừng đòi hỏi ngưòi khác cái điều mà chính bản thân bạn cũng không làm đựoc
    Tớ thuờng đựoc chị tớ dạy như sau : Chị biết thanh niên có những chuyện không vuợt qua đựoc, nhưng cậu làm gì thì làm hãy nghĩ nhé là mai sau cậu sẽ có con gái, hiện tại cậu có chị gái, làm gì thì làm đừng để nó quả báo lên nguời nhà mình cậu ạ
    Nói thật thỉnh thoảng nghĩ lại là mai sau mình có con gái nữa nên làm gì cũng đúng mực, nếu bạn không chấp nhận đựoc hãy chia tay cho cô bé đó thanh thản, đừng hành hạ tinh thần nhau thế, hãy giải thoát cho cả hai
    Hãy nghĩ rằng nếu bạn có em gái trong trưòng hợp này, bạn sẽ làm gì để bảo vệ em mình nào
    Hy vọng mai sau cậu tìm đựoc nguời con gái hoàn hảo ( cẩn thận dịch vụ vá ********** giờ rẻ lắm, hình như thấy nói có hơn 1 triệu )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này