1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. net_den

    net_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    yêu cả hai,nếu bé nào của các bác mất rùi, tốt nhất các bác cũng nên tự làm mất <nếu có> cho công bằng
  2. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lại bác nữa, em trả lời em yêu cả 2. Em muốn tiếp tục với mức độ rủi ro thấp. Bác đủ điều kiện em nói trên chưa ? Bác cũng đừng tự dối lòng. Thằng nào cũng thế. Bác dám thề bác không yêu cái đó không ? Thề độc cho em thấy em sai cái bác.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    1. Cá nhân tui ko ủng hộ chuyện ăn cơm trước kẻng. Kịch liệt phản đối.
    2. Bạn hãy nhận thức vấn đề: Không phải mọi người ủng hộ việc làm của cô bé kia QHTD tùm lum. Mà mọi người đang phản đối thái độ của bạn khi hạ thấp quá đáng em ấy, bạn tự cho mình cái quyền chửi rủa trên phân em í trong khi cái xác cái bạn cũng tởm không kém, bởi vì chính bạn là một nửa của cuộc mây mưa à?. Chính bạn cũng là kẻ ăn cơm trước kẻng, bạn cũng mất virgin. Sao bạn ko vả vào mặt bạn ấy, bạn ko thoá mạ bạn trước ấy. Mà cứ thoá mạ cô kia? Đổ riệt tội cô kia? Hay chỉ vì cô ta là gái nên cô ta sau khi QH với bạn thì là đồ rác rưởi, còn bạn là thiên nga?
    Còn nữa, cô ta QH với người yêu cũ, thì bạn cho đó là điều xấu xa lăng loàn, thế với bạn thì sao? anh người yêu cũ thì ko được phép QHTD trớơc hôn nhân. Còn bạn thì thánh tướng hay sao mà phải "ưu ái"?
    Hê hê! Đừng có đánh đồng tất cả con gái đều như bạn gái của bạn nhé, đến mức lùa chúng tui ko cho chúng tui vào topic này nhá. Đừng có khinh miệt nữ giới nhá, nên nhớ là bạn chui ra từ một người đàn bà đấy nhá. Coi chừng mẹ bạn bẻ răng bạn, ko cho ăn cơm thì khốn....
    ha ha ha
    Như a busicare nói: Đời sao lại tòi ra cái thằng tự bôi.... vào mũi mình rồi la toáng lên: ''Mẹ cha thằng nào bôi.... vào người tao. Tao mà bắt được mày, tao đè cổ mày ra, bắt mày liếm bằng sạch thì thôi...".
    (Xin lỗi cả nhà! Hôm nay em hơi bị phàm. Bình thường e không thế, nhưng hôm nay có hai lí do:
    - Mấy hôm nay e nhàn rỗi. Bản tính điêu ngoa trỗi dậy
    - Cha này đáng bị chửi.
    Người ta bảo: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy)
  4. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú sống thật .
  5. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau mãi. Hai bên đều không phải ..."nhân văn".
    Nói gắn gọn thôi, thằng nào còn trinh mới đủ tư cách đòi hỏi người yêu cũng còn trinh. Còn đã từng fang rồi, thì lấy cc gì mà đòi hỏi.
    Còn mấy vịt khác cứ bảo là tha thứ, ko xem trọng trinh tiết này nọ .... bốc phét gớm. Tui thấy nhiều thằng ban đầu thì cứ ... ờ ờ nói vậy đấy, tha thứ đấy. Được vài năm, chán chê, lại bắt đầu hạnh hạ vợ lấy lí do đó để li dị tìm cáo khác. Hành động này khốn nạn gấp đôi là "thà chia tay từ đầu cho em nó có cơ hội làm lại".
    Chung quy lại là ở đời có người này người khác. Nếu ai cũng xem trọng trinh tiết thì mấy cô mất trinh lấy ai làm chồng đây ? Hay nói cách khác những người tha thứ được là những người thích thừa hưởng second hand của người khác ?
  6. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn,cách nhìn của bạn rất thực tế. Đáng suy nghĩ.
    Thế những đứa bốc phét, hò hét trên như phải gọi như thế nào nhỉ.
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    @ Kiếp gà : ông nói nước đôi thế thì nói thế dek nào được . Nhưng tôi băn khoăn cái câu hỏi cuối cùng của ông , nếu đấy là câu hỏi đơn thuần thì tôi còn chấp nhận được , chứ đấy là câu kết luận thì tôi e phi logic quá .
    @ Htcol : với những gì ông đã từng nói ra trong tất cả các bài trên kia thì tôi nói thẳng , ông là một thằng vừa hèn vừa khốn nạn . Tất cả mọi người chửi ông chỉ vì một cái lẽ đơn giản , ông fu...k con nhà ngừơi ta , thế thì chẳng lẽ là do con nhà người ta làm một mình , ông vô can , không có trách nhiệm gì . Ông phải hiểu lẽ đời ông là thằng đến sau , nếu ông đã dùng cái từ yêu , thì ông phải hiểu và thông cảm với quá khứ của người ta , chứ không phải là ông dày vò , dằn vặt .
    Ông lại sẽ nói rằng ông không hề dày vò dằn vặt người ta , nhưng tôi xin lỗi , con người hơn con vật ở cái chỗ biết suy nghĩ , chẳng lẽ cái thái độ của ông bây giờ lại không khiến cho ngừơi ta phải suy nghĩ hay sao ? Ông buồn , ông chán , không lẽ người ta lại không suy nghĩ xem nguyên nhân là tại sao , thà ông cứ nói mẹ nó ra , nói thẳng , thì người ta còn đỡ phải sống trong dằn vặt và đau đớn .
    Ông ngồi đây , ông kêu ông khổ , ông khó xử , nhưng tôi xin lỗi chứ m? m. nhà ông , ông ăn nói vô văn hóa còn hơn những người chửi tục thẳng vào mặt ông , cái gì mà dạng chân rồi rên ư ử . May ra thì chỉ có đĩ nó mới hợp với ông thôi , lựơn đi , chối và khó ngửi lắm .
    Khi mà 2 người yêu nhau mà muốn have *** ấy : thì cần phải có đủ sự tin tưởng vào tình cảm của nhau , và tình yêu phải đủ sâu đậm , có phải mấy con hàng ngòai đường đếu đâu mà ông có thể coi thường người ta sau khi phập xong đến vậy . Đã ăn cơm trước kẻng thì ăn phải cơm thừa cũng ngậm mợ nó mồm vào , có ăn đúng bữa đíu đâu mà đòi hỏi nhiều , còn đíu ăn được thì vứt bát đấy , biến mợ mài đi , lèm bà lèm bèm .
    Mợ khỉ , ngừơi iu đi công tác 3 tháng nữa mới về , đang cãi nhau , ức chế , cả nhà thông cảm !
  8. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bác trước kia cũng giống em phải không ạ ? Bác có vẻ cay cú thế, thôi bác khoan dung độ lượng được thì em gọi bác là người cao thượng. Em khốn em nạn không được như bác. Hằn học thế này ắt cũng có nguyên do. Em hiểu.
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    cái bực mình đầu tiên là về thái độ coi thường cả cô bồ và những người tham gia topic này . Ông đòi bỏ con nhà người ta chứ con nhà ngừơi ta đòi bỏ ông à mà dùng những cái thể loại ngôn từ như thế này . Dạng chân và rên ư ử thì ông coi họ là cái loại gì ?????
    rất tiếc là tôi chưa yêu ai mà phập nhanh như ông cả , nhưng tôi là cái lọai dám làm dám chịu và biết được cái gì mình có quyền đòi hỏi cái gì không .
    Ông fu..k con nhà ngừơi ta xong mà ông quay ra ông chửi con nhà ngừơi ta mất din , nhưng ông có éo đâu din mà ông đòi con nhà người ta phải có din cho ông . Tôi không ủng hộ cái chuyện đi linh ta linh tinh kể cả trai lẫn gái , nhưng những gì đã thuộc về quá khứ thì ông phải có cái nhìn tôn trọng đối với họ , cùng lắm ông chỉ là người yêu , trước khi họ nhận lời với ông thì ông chẳng là cái dek gì hết với họ , vì thế ông không có cái quyền đay nghiến và phán xét cái qúa khứ của họ .
    Mợ khỉ , ông nghĩ thế *** nào thì đấy là cái tự do cá nhân của ông , nhưng ông nên tha cho em nó thì còn tốt hơn , ông có biết nghĩ cho em nó đếu đâu mà hô to cái khẩu hiệu yêu thế . Lướt đi
    Được boy_kinhcan2783hn sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 27/03/2007
  10. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    1. Không lôi kéo đồng minh, đánh hội đồng để một số kẻ rỗi hơi a dua theo ý kiến của ông.
    2. Miêu tả sát quá hả ? Cái loại gì là do cái đầu của ông, có thể xem đó như một hành động cảm ơn sự " lao động " mệt nhọc của người khác, nhiều thằng hùng hục cố để được cái ư ử của người yêu. ư ử được lại yêu thêm đấy chứ.
    Lần sau cố nghĩ 1 tý nữa trước khi post. Thanks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này