1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    HCTOL cứng đầu thật,
    Hãy đọc kỹ Topic này:
    http://www9.ttvnol.com/f_153/891720.ttvn , cũng như xem Pic dưới đây.
    Người nam đã va vấp rất nhiều, mong một người yêu, người vợ chân thành, thuỷ chung, không màng tới quá khứ. Người nam kia đã tìm hiểu kỹ: người nữ với vỏ bọc SV 1 học viện danh tiếng, tham gia công tác xã hội, dạy thêm... vẫn thả mình với những ai đem lợi cho mình; rồi lại cầu nguyện xin Chúa tha thứ. Họ -người nữ và những kẻ ngủ với cô ta- đều biết mọi chuyện sẽ không đi đến đâu, kệ, chỉ cần cái lợi trước mắt thôi.
    Đó chỉ là một phần của cuộc sống, cuộc sống muôn màu. Nếu cậu bình tĩnh suy nghĩ, cậu sẽ biết cách giải quyết vấn đề thật nhẹ nhàng.
    Thời gian sẽ khiến cậu mở mang đầu óc hơn.
    [​IMG]
    Được luongiunucuoitreNmoi sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 27/03/2007
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Rùi.
    1. Còn nên mới đau.
    Hoàn toàn hiểu tâm lý này. Không ai trách cái cảm giác của anh cả.
    Bây giờ tôi nói từ quan điểm người con gái nhé: Gặp người thực sự yêu thương mình, thì cũng đau chả kém gì anh, nhưng đau và vì đã ''mất'' vì một người khác mà giờ thấy rất rõ là kẻ đó không yêu mình.
    Nhắc lại, nếu thực sự có tình cảm với người yêu hiện tại, dù đã/chưa quan hệ với người hiện tại, người con gái vẫn day dứt sao người yêu hiện tại của mình lại không là người đầu tiên của mình?
    Định làm phát ''cao thượng'' mà đã không làm. Thì giờ cũng không nên trách người kia. Anh tự nhận mình đâu có cao thượng gì?
    Ý nghĩ cưới đã hết, mà nếu đã xác định chỉ có nghiêm túc, thì CÀNG nên bỏ sớm, để cô ấy còn có thêm thời gian mà lành vết thương lòng do bị đá quá nhiều lần. Hy vọng cô ấy không sinh ra cái tâm lý chuối: căm thù tất cả thằng giai trên đời này vì bị 2 thằng giai đá.
    2. Chưa bỏ được vì vẫn còn tình cảm? Con chó mình nuôi lâu ngày, mình còn có tình cảm, huống chi là con người?
    Nhưng nghĩ cho chín đi, cần bỏ thì cứ bỏ. Sẽ đau, cả 2 người. Nhưng rồi cũng sẽ qua. Còn thì đừng dằng dai.
    Mọi người đã phân tích rồi, cô kia cũng đâu đến nỗi trí ngắn mà không nhận ra sự thay đổi thái độ của anh. Và cô ấy đâu có vui nổi. Đã không may mắn vì không hòa hợp nổi trong mối quan hệ trước, đã cố gắng tiếp tục sống nhẹ nhàng, học cách tin một lần nữa: tin anh. Thế rồi sau khi quan hệ, không những không nhận được sự yêu quý của anh mà lại phải đối mặt với thực tế là anh có thái độ xa lánh, cô ấy cũng có sức chịu đựng lắm đấy.
    Nhưng đừng vì người ta có sức chịu đựng mà mình dày vò họ thêm.
    Anh biết không vui. Vậy cô ấy cũng biết không vui vậy? Nghĩ cho phần mình và nghĩ cho phần cả người kia nữa nhé.
    3. Nếu đã nghĩ cô ấy sẽ có quan hệ lăng nhăng sau này thì nên bỏ hẳn, để đỡ khổ cả 2 người.
    Còn nếu sợ rằng dù gạt suy nghĩ này qua ngày hôm nay, một ngày kia ý nghĩ này lại trỗi dậy, và anh lại làm cô ấy khổ vì sự ích kỷ của mình, thì, như nhiều bài có khuyên, anh nên tạm thời xa cô ấy một thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ, không cần phải dồn mình vào thế phải quyết định ngay, vì, nhất là, cô ấy có bắt anh quyết định gì đâu?
    4. Không biết tính cách anh và cô bạn gái thế nào, nếu 2 người thực sự cởi mở và chân thành thì anh cũng có thể nói rõ cho bạn gái lý do vì sao anh muốn có 1 khoảng thời gian riêng: ''Anh sợ nếu vội vàng tiếp tục thì có khi mối quan hệ này không bền vững, anh thực sự cần suy nghĩ thêm về điều này, cho cả hai người chúng ta. Anh không muốn bây giờ làm em cười mà sau này làm em đau thêm.''
    Anh nhớ giúp cho rằng: Một mối quan hệ được xây dựng từ hai phía. Anh đang tìm cách giải quyết một khó khăn một mình đấy. Có khi nào anh nghĩ đến việc tìm sự hỗ trợ từ phía người kia?
    Trong cuộc sống, còn có nhiều lúc khác phải cần đến cả hai người đấy. Đừng tự dày vò mình một mình. Cởi mở và chân thành. Ví dụ là cô ấy hiểu suy nghĩ của anh, cô ấy cân nhắc cùng anh và hai người chia tay vì không hòa hợp nổi thì cũng là một kết thúc ''đẹp'' vậy?
    Bill Clinton mà có chuyện scandal cần giải quyết, thì rồi cũng hợp tác đối thoại cùng vợ vậy? Vẫn biết là có trăm ngàn lý do chính trị bên dưới câu chuyện này, nhưng ông này cũng nhận ra là mối quan hệ là của hai người và do hai người mà.
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Bác có ngu thì ngu nó vừa vừa thôi chứ. Bác ngu quá thì người ta mới phải chửi to. Nói mãi đầu óc chả sáng ra được tẹo nào, có vẻ lại còn... tối đi. Choáng với chả ngợp
    Đang bực mình thì chớ lại đọc thêm một bài không có óc của bác này, bực hết cả mình
  4. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Bố khỉ, sao lắm đứa buồn bực chuyện gì ngoài đời là vào đây nôn ẹo thế nhỉ, đứa thì bảo do người yêu ở xa, cãi nhau với người yêu nên vào chửi, đứa thì chửi cho nó có phong trào, đứa thì chửi vì bản tính trỗi dậy, đứa thì chửi do đang bực mình....Xin mấy bố đi chỗ khác nôn hộ con cái.
    Vâng con ngu, các bố khôn. Được chưa, bố nào thấy mình khôn lượn đi nơi khác hộ cho cái. Cảm ơn nhiều.

  5. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Angst nhiều !
  6. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Topic này càng lúc càng đi vào chỉ trích, mạt sát nhau. Đề nghị Mod khoá lại, hctol bình tĩnh trong suy nghĩ va hành động.
  7. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí nhắc nhở nhưng đồng chí yên tâm tôi sẽ có đủ mức bình tĩnh để không có những việc làm quá mức sai phạm.
    Tình hình trị an đã có các Mod. Đồng chí không nên lo quá phận sự. Việc bây giờ là đồng chí đi săm soi nơi khác nơi khác.Đừng spam, loãng.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đi tìm cách giải quyết vấn đề, xin anh cũng nên ngó xuống nhìn cái chữ ký của tui để cân nhắc thêm vài điều.
    Ngoài ra, có thêm 1 câu thế này: Mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Cái gì không giải quyết được, không phải là ''vấn đề.''
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    mợ ông , ông vào ông tư vấn cho người khác bằng một câu : " đúng là dâm nữ " , suốt cả cái topic vào éo tư vấn được câu nào ra hồn , ỉa một bãi rùi cút luôn .
    Rồi bây giờ người khác nói nhẹ ông không nghe , lòi ra cái mặt đạo đức giả , rồi lại viết bằng những cái ngôn từ theo cái kiểu , " dạng chân ........ rên ư ử " , xin lỗi ông với cái loại ông ông không thấy nó thối , không thấy nó thô bỉ thì không sao , tử tế như ông thì tôi cũng chịu . Còn tôi éo cần biết tôi có tử tế không , có khôn hơn ông không , nhưng tôi thấy ông bệnh quá , thấy mấy cái từ ông viết nó bỉ quá tôi chửi . Chửi thì ông quay ra ông cãi . Thật éo biết ông là cái thể loại người thế nào nữa .
    Nhẹ nhàng như Angts là hết sức nhẹ nhàng rồi , ông có yêu con người ta thật thì cũng suy nghĩ cho kỹ rồi tha cho em nó đi , nặng nhẹ gì thì ai cũng không khuyên ông nên tiếp tục , vì chỉ khổ cho em nó chứ éo phải vì cái gì khác đâu , ích kỉ quá đấy .
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé... anh can cả nhà.... mọi người đừng vào ý kiến ý cò gì nữa, em nó căng thẳng hết cả lên rồi đấy....
    Tất cả anh em ở đây có tội tình gì với cả.... mẹ chú ấy đâu mà chú ấy lại gọi chúng mình là bố. Mọi người ở đây đều giúp chú trên tinh thần từng người một... không pháo dàn hay tập thể gì đâu nhá....
    Các cụ có dạy:
    Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi... bà con quán triệt nhé
    Được busicare sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 27/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này