1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 83 năm nay cũng 25 T rồi đấy bác nhỉ ? Vẫn xì tin vãi. Phát huy nhé bác. Em thấy bác cứ boăn khoăn mãi về cái đoạn " dạng chân .." em nói thế động chạm gì đến nỗi đau của bác hả. Thấy bác ám ảnh ghê thế. Thôi thì em xin lỗi em không biết em không có tội nhé bác.

    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 27/03/2007
  2. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhòm cái ảnh của bác cũng đứng tuổi rồi, lại vào chửi để xả xì trét hả bác. Vui nhở, bệnh nhở. Cái đoạn vàng vàng phải phục bác tuổi cao mới nghĩ ra đó, chứ em thì em chịu. Nói nặng lời với người đối diện thì được nhưng lôi các ông các bà vào em chịu. Em phục bác .
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, ở đây chưa ai nhìn thấy anh nói một câu chửi bậy nào chú ạ....chưa bao giờ nhé
  4. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thế với bác như vậy là không chửi hả ? Thôi bác lượn khỏi đây em nhờ chút được không ạ. Văn bác cao quá em sợ hiểu sai.
    Em kính bác Bác đi nhé.
  5. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    mọi người chơi chữ (cái vàng vàng) hay quá ta... em vào học tập vài đường cơ bản với
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    . Có thể cái đọan : " dạng chân ....... rên ư ử " với ông nó là chuyện bình thường , còn din , và tư tưởng thấm nhuần cái mangtrinhism , nhưng với ông những vấn đề đó nó quá đỗi bình thường . Còn với tôi , tôi có thể văng tục dm dcm ... nhưng với tôi những cái từ đó nó không được lành mạnh cho lắm nên tôi thấy nó không bình thường .
    Tôi không hiểu là ông và em của ông chính thức đã được gần 1 tháng chưa , theo những suy luận của tôi thì có lẽ cũng vào khoảng đó . Trong cái thời gian đó thì mấy lần ông dẫn em vào nhà nghỉ . Tại sao một người theo cái chủ nghĩa đề cao cái chữ trinh như ông , mà lại dẫn con gái nhà người ta vào đó ? Ông không thấy ngại cho mình và ngại cho cả cô em đấy à ? Vào đó đi ra người ta nhìn người ta sẽ đánh giá thế nào ? Ông bảo rằng ông không làm gì , liệu ai cũng tin được không , đơn giản người ta chỉ biết là ông và em từ nhà nghỉ đi ra , còn làm gì thì tất nhiên những chỗ đó thì chẳng mấy ai vào để " nghỉ " cả .
    Em đồng ý vào cùng ông thì cũng đã là cả một vấn đề . Vì đầu em cũng không phải bằng đất sét mà không biết vào đó sẽ bị đánh giá như thế nào . Mà lại vào một cách tự nhiên thế thì ông cũng đừng đòi hỏi em là còn , vì có quen với cái việc ra vào nhà nghỉ mới có thể tự nhiên đến mức ấy .
    Đơn giản tôi suy nghĩ như thế thôi, ông quá rành trong cái việc đưa gái vào nhà nghỉ , chẳng có ngại ngùng gì sất , cũng quá rành rẽ cái việc " dạng chân...... rên ư ử " thì đừng có lôi chữ trinh ra nói chuyện , nghe nó nực cười lắm . Đặc biệt là đừng có đòi hỏi gì ở cái chữ trinh đấy nữa .
    Và một lần nữa tôi nhắc lại là mọi người khuyên ông bỏ cái cô bé đó là vì :
    - như thế ông sẽ đỡ phải dằn vặt và suy nghĩ nhiều về cái vấn đề " đầu tiên " của cô bé .
    - ông không phải là người xứng đáng để cô bé đó yêu và tin tưởng , rồi đau khổ vì những vấn đề đã xảy ra trong quá khứ của mình .
    Khi con người ta phạm sai lầm , được tha thứ thông cảm và tiếp tục tái phạm thì mới có thể lên án , còn lại mọi lỗi lầm đều cần được thông cảm và tạo cơ hội để họ có thể sửa chữa điều đó . Nhưng không phải ai cũng có quyền phán xét về lỗi lầm của họ , những gì nó xảy ra khi ông chưa là gì của cô bé , ông không có quyền phán xét cô bé .
    Với những gì Angst khuyên tôi thấy là quá nhẹ nhàng và đầy đủ , nếu ông vẫn không thấm thía được những gì cần phải nghĩ thì tốt nhất ông nên để topic nó trôi đi thì hơn , già mồm cãi cố càng lòi ra cái bản chất đểu giả và hèn mạt của ông mà thôi .
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Có thằng bạn vừa ly dị vợ, thấy bảo vì đêm tân hôn phát hiện ra vợ đã ....ặc ặc
    Nói chung mình không quan trọng mấy cái chuyện đấy lắm, nhưng nói là một chuyện, làm được hay ko mới khó, cứ nghĩ lúc đang xxx với vợ bất chợt lại nghĩ đến cảnh trước đây của vợ với người cũ thì....mất cả hứng, mà dễ thế lắm
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chú mà đủ bản lĩnh post cái tên và số điện thoại của cô bé kia, hay PM cho anh thì chắc chú đỡ căng thẳng hơn....
  9. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    TextText Theo em ko phải bất cứ ai vào nhà nghỉ đều làm chuyện đó. Tất nhiên nói ra sẽ ko ai tin nhưng chỉ cần mình biết rằng mình ko làm gì, ko làm gì có lỗi với người mình yêu . Trong tình yêu cần có sự tin tưởng lẫn nhau , nếu đã ko có sự tin tưởng thì nên chấm dứt để cả hai đỡ đau khổ thì hơn , vì em đã từng ở trong hoàn cảnh ấy 1 lần nên em hiểu nỗi đau của người con gái khi chính người mình yêu ko tin tưởng mìnhText
  10. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, em cho anh biết cụ thể cái cảm giác đó được ko ? Anh đang rất muốn biết. Rất muốn biết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này