1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có ý nghĩ quái gở nào nữa không ông ? quái thật cái đó mà ông gọi là bản lĩnh. Tôi không hiểu đầu ông là cái gì nữa. Báo trước là tôi kiềm chế lắm rồi đấy.
  2. K9A

    K9A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha .............................
    Sở dĩ tôi mở đầu bài viết bằng tràng cười như thế là tôi cười vào cái hèn hạ và đốn mạt của ông ấy, chủ topic ạ.
    Như tôi đã nói với ông hôm qua đấy. Đáp lại những ai chửi ông thì người ta được ông Reply lại như thế nào, với những người thông cảm thì ntn? Hèn quá nhóc ạ. Ông không dám đón nhận những hậu quả mình gây ra mà chỉ mong người ta thông cảm, thực sự quá hèn.
    Điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp tục tham gia ư? Quá lố bịch. Đây là diễn đàn, ông có tư cách đếch gì chứ. Với lại tôi thường có thói quen chửi những thằng ngu, những thằng khốn nạn, đốt mạt và hèn, tất cả nó hội tụ trong con người ông đấy.
    Rõ ràng ông càng nói người ta càng nhận thấy ông ngu, ông dốt. Tốt nhất công câm mẹ nó đi cho thiên hạ nó được nhờ. Đây là diễn đàn lành mạnh, là nơi chia sẻ chứ không phải nơi chửi nhau. Ông đã làm cho mọi chuyện căng thẳng hơn đấy. Ông đã thấy topic nào bị như ông chưa? Ông là người đầu tiên đấy, ông đáng bị như thế.
    Giờ tôi nhận thấy thêm ông là một kẻ mất dạy nữa chứ. Đúng là xã hội này cần khai trừ những thằng như ông, để lại chỉ thêm làm bẩn. Bác buicare nói có gì là to tát mà ông nói anh ấy như thế. Ông lôi cả một đống ra mà chửi "các bố khôn". Cái nhân văn và tử tế của ông không che được mắt mọi người rằng ông là một thằng mất dậy không thể cứu chữa.
    Giờ thì chẳng cần ông nói gì thì cái bộ mặt thật của ông nó cũng lộ hết ra rồi. Nói tóm lại, tất cả những cái xấu xa nhất, đáng lên án nhất của xã hội này đều hội tụ trong con người ông.
    Đã là thằng đàn ông dám làm thì dám chịu, không làm được điều đó thì quá hèn. Bỏ mẹ nó cái vở bọc đó đi thì người ta còn thấy ông có chút tử tế.
    Nếu ông còn có chút sỹ diện và dũng cảm của một thằng đàn ông thì đối diện tận mặt với tôi, hoặc ai đó mà ông gọi là họ chửi, ông dám không? Còn chút sỹ diện thì đứng lên đi.
  3. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Dữ dội quá, nghê điếc hết cả một số thứ. Bình tĩnh mà suy nghĩ cho chín chắn rồi qđịnh, cứ lên đây bố nọ mẹ kia thì bổ béo gì.
    Đã bảo thủ trong suy nghĩ về cái màng cái mẽo thì cũng cần bảo thủ trong cái hành động của mình.
    Nói thật, chắc các bác con trai ai mà biết bạn mình ko pải lần đầu tiên thì gì chả cú. Nhưng mà cứ cú điên lên như bạn chủ topic thì vứt. Trên hết là phải biết cái gì phải bỏ qua cái gì không thể bỏ qua. Mà đã không bỏ qua được thì stop luôn vương vấn làm gì cho mệt xác, tốn thời gian. Đau một lần còn hơn sau cứ dai dẳng mà dằn vặt nhau.
    Đây cũng là một kinh nghiệm quý để các bạn gái nhà mình nên biết, không phải cứ yêu là dâng hiến. Gặp được bác nào vừa ăn cướp vừa la làng là đời coi như hỏng.
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này tôi rất thương cậu. Thông cảm hơn cho cậu về cái mơ ước có được sự trinh trắng của người cậu yêu, cũng như cái trạng thái đổ vỡ của cậu. Tôi cũng cảm ơn Angst vì đã phân tích hết nhẽ về em nó. Tôi cũng đồng ý với cách của cách mà Angst đề nghị là cậu nên nói thẳng với em nó. ?oAnh bị sụp đổ về lòng tin, Anh thực sự không biết tin vào cái gì, không thiết sống nữa?? chẳng hạn. Em nó sẽ rất thương cậu và vượt qua được sự đau khổ.
    Tôi kể cho cậu câu chuyện có thực này, để cậu suy nghĩ thêm. Tôi có cậu bạn, abc với người yêu sau đó phát hiện ra và cũng đổ vỡ như cậu. Cậu này dứt khoát hơn cậu, nên đòi bỏ ngay. Nhà can thế nào cũng không được. Thậm chí ông bố còn doạ từ con. Cậu ấy khoá luôn cửa tự nhốt trong buồng. Cô bé kia, khá xinh sau lần đó lại vô phúc có mang. Biết cậu kia kiên quyết không quay lại, nó cũng hận đời không tin thằng đàn ông nào khác nữa, nhưng nhất quyết không chịu phá thai. Nó định đẻ con rồi ở với con, không tìm tới đàn ông nữa. Khổ cực thế nào khi đứa con gái đẻ con không chồng thì chắc cậu có thể tưởng tượng được. Em nó ngửng cao đầu chịu hết. Bọn tôi nhìn em nó mà ghê răng. Vẫn đẹp ngạo nghễ.
    Con nó được 3 tuổi thì cậu kia tỉnh ra. Đến trồng cây si trước hai mẹ con cả tháng trời, mà em nó uất quá không chịu nhìn mặt. Sau rồi kết thúc có hậu. Bọn nó làm đám cưới cực hoành tráng. Cậu bạn tớ thì càng ngày càng si vợ.
    Muốn nói với cậu là cậu không ích kỷ, cậu được quyền mơ ước điều đó. Nhưng bọn tớ khuyên cậu bỏ em nó đi, để đo xem cái tình yêu của cậu dành cho em nó có giúp cậu vượt qua được và lấy lại lòng tin không ?
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Túm lại là đã bỏ chưa? Nếu bỏ thì bỏ cho nhanh, cho dứt khoát vào, rồi PM infor em bồ xinh xinh của chú cho anh (có bao nhiêu infor thì PM hết nhá)
    Còn nếu quyết định thôi ko nghĩ đến những thứ giẻ rách như ********** nữa, thì thôi, lên đây bảo là em nghĩ kỹ rồi, em sai, em sẽ quan tâm thật nhiều đến cô ấy rồi close topic.
    Anh ko quan tâm đến 3 cái lằng nhằng, chỉ quan tâm là đã bỏ chưa hay ko thôi. Còn đầu óc chú nghĩ thế nào thì kệ con pà nhà chú.
  6. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Đã Chia tay em cách đây 2 tiếng, hiên tắt máy, cắt ĐT. Khỏi dày vò , dành đầu óc còn lo bao nhiêu việc khác.
    Cảm ơn các bác. Em đã quyết.Sau khi em gọi điện bảo " Mình chia tay, không bao giờ gặp lại nhau nữa ". Em chỉ thấy em nó im lặng. Em cúp máy. Hóa ra nói lời chia tay cũng không khó lắm.
    The End.

    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 27/03/2007
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chú carnavaro này định tranh hàng của tôi hả. Tôi xí trước. Chỉ cần thằng ku này nhả ra là tôi múc. Dập phụt đều đều hàng đêm là sướng roài.
    Mờ lần trước đọc cái chuyện tình tôi biết đi về đâu, chú htcol tô vẽ ác lắm, lại có bác tè có bình lựng xe 77, 82 tay ga, ba bét ta, cười rũ, và đoán đoán thế nào gã này cũng ăn phải hàng lởm, sau y chang.
    Nói đi nói lại chuyện đã lỡ, san sẻ rủi ro cho anh em đê. Nhớ đăng số điện thoại, ảnh chân dung em đấy lên đây nhé.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời, tôi nhắc anh 1 tí:
    Nếu anh thực sự thương người con gái kia, anh hẳn ít nhiều đoán biết được suy nghĩ và tình cảm của cô ấy chứ không phải lo chạy đi hỏi người ngoài thế nào đâu.
    Cảm giác đó thế nào ấy à?
    Lúc đầu anh gặp thì cô ấy tự tin, kiêu kỳ à?
    Rồi 2 người thân thiết hơn à? Và cô ấy thể hiện sự tin tưởng ở anh nhiều hơn phải không?
    Rồi sau khi 2 người QHTD với nhau xong, cô ấy có vẻ chăm sóc anh à? Và khi anh thay đổi thái độ thì cô ấy cũng chẳng trách móc gì à?
    Giả sử nhé, cô ấy còn trinh, sau khi 2 người quan hệ xong, nếu anh là người thương bạn gái mình,
    -chắc sẽ thương cô ấy hơn nhiều,
    -sẽ lo là cô ấy cảm thấy lo sợ vì đã đặt lòng tin ở anh quá nhiều,
    -sẽ ráng chứng tỏ rằng anh trân trọng cô ấy và tình cảm giữa hai người chứ không phải là thằng Sở Khanh
    -sẽ ráng thể hiện rằng việc QHTD chỉ làm mối quan hệ khắng khít hơn chứ không phải là cái cớ để anh nhận xét rằng cô ấy dễ dãi,
    -etc.
    Sự thật là cô ấy đã có quan hệ với 1 người khác. Một người đã bỏ cô ấy đi. Và cô ấy đã không lăn ra giữa đường khóc lóc tru tréo nguyền rủa cái kẻ ấy. Cô ấy nghĩ ''Không hòa hợp thì chia tay cũng là tốt. Còn nếu người này không tốt với mình, thì cũng không phải là lý do để mình căm hận toàn thể đàn ông.''
    Sau khi anh và cô ấy quan hệ xong, ngay lập tức cô ấy nhận ra rằng cô ấy không được nhận được sự thương yêu và trân trọng mà những cô gái còn trinh khác nhận được nếu người yêu họ biết để ý quan tâm họ, cụ thể là, cô ấy không nhận được:
    -tình thương anh dành cho cô ấy,
    -sự an ủi rằng đặt lòng tin ở anh nhiều không phải là quyết định sai lầm,
    -những hành động của anh chứng tỏ rằng anh trân trọng cô ấy và tình cảm giữa hai người chứ không phải là thằng Sở Khanh
    -sự thể hiện của anh rằng việc QHTD chỉ làm mối quan hệ khắng khít hơn chứ không phải là cái cớ để anh nhận xét rằng cô ấy dễ dãi,
    -etc.
    Trả lời câu hỏi: Cảm giác đó là tủi thân. Cô ấy không làm gì sai khi quan hệ với người yêu cũ---cái người mà có khi cũng sẽ nói với mọi người là ''có ý định cưới'' như anh hay lảm nhảm ấy. Cô ấy bị người đàn ông đó bỏ.
    giở thì anh trách cô ấy người kia đã làm cô ấy đau.
    Theo cách anh tả thì cô ấy chẳng nói điều gì, cũng chẳng đòi hỏi anh phải yêu thương, cưng chiều hơn. Kỳ lạ đấy. Con gái (gái Việt ạ!) mà sau khi quan hệ xong thì sẽ có kiểu, theo tâm lý thông thường nhất, nhõng nhẽo đòi hỏi bạn trai phải ''chứng tỏ'' là thương mình thật nhiều. Vì lòng thấy bất an mà.
    Cái bất an ở cô bạn gái của anh còn nhiều hơn nữa, vì sao thì anh cũng biết rồi đấy.
    Và rồi cô ấy thấy anh lảng tránh cô ấy, cô ấy ắt hiểu ra được mọi điều rồi. Chắc tủi thân lắm mà ráng nén vào trong, tự nhủ rằng: ''Anh ấy như vậy cũng là hiểu được. Mình cũng k thể làm gì. Nếu tình cảm đủ nhiều thì việc gì cũng là nhỏ, còn nếu tình cảm không đủ nhiều thì cũng đành chịu. Tình cảm không là thứ bắt ép nhau được. Mình chỉ làm hết phần mình thôi. Người kia nắm giữ 50% mối quan hệ mà. Nếu muốn phá hỏng thì mình cũng không có cách nào giữ.''
    Phí cho cái suy nghĩ ấy, vì anh, phần anh, thì anh có hiểu giề cho con người ta đâu.
    Tóm tắt: Cảm giác đó là: BẤT AN, TỦI THÂN, NHẪN NHỤC, CHÁN NẢN, CHẤP NHẬN.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 27/03/2007
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế là chia tay à, thấy dài quá ko đọc hết, chỉ thắc mắc đến giờ mà vẫn có người câu nệ cái màng thế nhờ
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ái chà, hôm nay cái thầu DCS của mình tạch, dek còn xiền mua thằng PPC, rồi đủ thứ hầm bà lằng trong cái ngày khốn khiếp này...Mình chán chả buồn về nhà vậy mà vô đây vẫn thấy chửi nhau về cái vụ trinh với chả tiết thì cũng lạ thật. Giải tán hết đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này