1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
  2. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi, đã quyết.
    Lên bar nốc rượu, nghe nhạc mạnh. Thèm cảm giác đó quá. Lên đường thôi.
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    e***
  4. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên tahm gia chủ đề này lưu ý!
    Tôi thấy trong chủ đề này có nhiều bài viết mang tính xúc phạm cá nhân và những bài không mang tính thảo luận.
    các thành viên lưu ý hướng thảo luận của chủ đề, chúng tôi sẽ theo dõi và se khoá bài, cảnh cáo các thành viên ( nếu cần thiết)

  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đang mưa .......
    "em a , mình chia tay nhé ,anh thật sự không biết nói thế nào .....nhưng ..anh không thể tiếp tục .....mệt mỏi lắm...." " vâng ,nếu anh đã nói thế thì thôi vây.......chào anh " .Mình cụp máy , nước mắt như chỉ đợi thế mà tuôn ra "tại sao ,tại sao khi mình đặt niềm tin vào 1 ai đó , mình đều thất bại ?????"
    "Người trước đây cũng thế , cũng đối tốt với mình 1 thời gian nhưng rồi khi tất cả đã ''tỏ đường " thì lại xa mình .Phải vất vả lắm mình mới quên được thì bây giờ lại là anh ?" " Hay bởi vì anh quên em là do anh không fải người đầu tiên của em? Thật ra ,em cũng muốn nói điều đó lắm ,nhưng em không đủ can đảm ,anh có hiểu cho em không? . Mà thôi ,nói nhiều mà làm gì ,tất cả đã hết ........."
    ----------
    Hôm nay mình đã điện thoại chia tay em ý , em ý không nói được nhiều .Vậy là xong. Mình nghĩ mình sẽ rất thanh thản ,nhưng tại sao bây giờ mình cứ băn khoăn nhỉ. Mình sẽ đi chơi ?hay ngồi nhà ,đi chơi để tiếp tục cuộc chinh chiến mới .Đương nhiên ,lần này mình không ngu nữa , hic ,thằng đàn ông như mình mà lắm lúc ngu thật . Mình cứ nghĩ em ý trong sáng vậy mà.....Lại nghĩ đến em ý nữa rồi....Mình không biết có còn tình cảm với em ý không nhỉ .Thật ra ,mình cũng chả biết ,trước khi điện thoại nói lời chia tay , đó là 1 khoảng thời gian băn khoăn .Nó là 1 chuỗi các mâu thuẫn ,giữa đạo đức và thực tế . Thật lòng,mình cũng thương em ý, vừa thương vừa giận , ích kỷ nữa . Giá như em ý nói thật với mình trước lúc đó , mà giá như mình đừng "khám fá" em ý nhanh đến thế thì .....không fải lỗi của mình ,lỗi là do em ý quá đáng yêu ,mới lại đàn ông ,deck ai mà chịu được.....
    -----------------------------------
    Mày không fải khóc .Loại đàn ông coi cái chuyện còn mất là quan trọng thì cũng là loại rẻ rách .Chuyện đó không fải cán cân đo được fảm giá của 1 cô dâu tốt , 1 người vợ đảm đang và không ngoại tình cả . Mày không chơi bời ,yêu nhau sao tránh được .mẹ kiếp .Chả nhé tao lại đến cho thằng kia vài nhát vào mặt nhỉ .Đàn ông gì mà hèn.Thôi ,nghe tao ,không nghĩ ngợi gì nữa .Tao là bạn mày ,nhìn mày vậy cộng thêm mấy hum rồi cổ fiếu rớt giá ,tao như điên đến nơi rồi .hic........
    ---------------tiếp theo thế nào thì đợi chủ topic nói tiếp .em mới nghĩ chuyện đến đây thôi.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ừ, gìn giữ và phát triển một mối quan hệ mới khó.
    Chứ chia tay thì không khó lắm đâu.
    Còn thì dĩ nhiên cô gái kia không nói gì đâu. Im lặng và chịu đựng mà thôi. Dẫu gì, chắc cũng đã đoán trước được ít nhiều rồi, mấy ngày nay vẫn chờ đợi kết quả này đây. Thôi, hy vọng người sau tốt hơn. còn nếu không có ai tốt hơn, thì mong là đừng có xuất hiện rồi lảm nhảm là yêu, là thương làm gì để rồi lại nhẹ dạ mà tin người thêm một lần nữa, chỉ để đau một lần nữa.
    Chúc cho cô gái an lành. Chắc cũng lâu lâu, nhưng thôi, vậy là tốt rồi.
    Anh giai thì cứ lên sàn hết lắc lại uống nhé. Nghe đâu như bữa trc có cái topic của 1 cô đòi bỏ bạn trai vì anh chàng nhảy nhót kìa. Coi chừng mai mốt có bạn gái mới thì cô kia lại đòi bỏ anh vì 1) anh uống rượu 2) anh lên sàn 3) anh mất trinh.
    Mà cũng nhắc anh luôn: Vì rằng sau lần này anh đã mất trinh, lần sau đừng có đòi hỏi bạn gái mình cũng phải còn trinh nhé! Công bằng vào tí!
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cô bạn gái của bạn chủ topic, cho Mèo gửi tới cô ý lời chúc bình yên nhé, thật hú vía
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ cô ấy đang buồn. Muốn an ủi động viên cô ấy mà ko biết số. Chú hctol PM các infor của cô ấy cho anh để anh ....
  9. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy 2 chữ "chia tay" tự dưng thấy lòng buồn buồn. Nhưng thôi.đó là kết cục tất yếu ! topic có lẽ là ngưng ở đây thì hay nhất.
    Đấu tranh nội tâm, dằn vặt, hay tmái ... phần còn lại là của bác hctol tất. Anh em ta ngưng thôi !
    Bác nào còn máu me chủ đề này, pm iem, iem lập topic khác, ae mìh vào tiếp. topic này bị ẹt min ngó rồi. cẩn thận vẫn hơn
  10. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Topic thật là HOT. Để Gà thêm tí mắm muối vô nhỉ. Đây là suy nghĩ của Gà. Gà tin trên đời còn rất nhiều người mang cùng suy nghĩ của gà.
    "Đối với người yêu của gà (vợ cũng vậy), gà chỉ tha thứ cho chuyện ... mất trinh của cô ta nếu cô ta mất trinh vì những lý do sau đây:
    -Bẩm sinh
    -Bị tai nạn
    -Bị hiếp"
    Ngoài ra bất cứ lý do nào cũng sẽ dẫn tới ... chia tay hay ly hôn!
    Gà là 1 trong số những người theo mangtrinhISM. Những người không theo chủ nghĩa này hiện rất ít. Đa phần là tụi nó bốc phét hoặc là có thể chỉ chấp nhận tha được 1 thời gian nhất định. Chắc các bạn cũng nhìn rõ được cái sự thật hiển nhiên này : Xét 1 em mất trinh, khong tính những lý do kể trên, thì rõ là em đã bị 1 thằng khác xx. Rõ ràng em này khi chưa thì em này vẫn còn trinh, thế mà thằng đó còn ... bỏ. Huống hồ thằng khác, bắt được em, thì em đã là 2-nd rồi. Vậy khả năng em đó bị bỏ càng cao hơn nhiều lần. Xác xuất kiếm được 1 Thạch Sanh thật sự rất nhỏ. Đa phần là Thạch Sanh bề ngoài hay Thạch Sanh tạm thời thôi.
    Một hôm tui tranh luận với mấy thằng bạn về chuyện trinh tiết. Chúng nó "nói hay lắm", cao thượng lắm. Một mình tui phải chọi với 3 thằng. Tranh xong 1 hồi cũng lòi ra: Chúng nó cũng coi trọng chữ trinh không kém gì tui.
    Sơ lược là như thế này :
    Tui: Mày kiếm đâu ra con nhỏ ... bịnh quạng vậy ?
    Bạn: Kệ, có xx đỡ cũng được mà hehe.
    Tui: Yêu kiểu chúng mày thì yêu *** chứ yêu con mẹ gì.
    Bạn: TY và TD phải gắn liền mà mậy.
    Tui: Tao thì khác, tao yêu ai tao giữ gìn tới cùng.
    Bạn: Cổ hủ quá cha. Mày ko xx thì để thằng khác nó ăn trước à. Ngu.
    Tui: Nó yêu mình thì thằng nào mà xx được.
    Bạn: THôi cha, con gái nhu cầu nó cũng như mình thôi. Mày bỏ hoang, thằng khác có cơ hội là nó phập liền.
    Tui: Con gái mà quan hệ trước hôn nhân tao coi như rác.
    Bạn: Chuyện thường thôi. Thời này mày kiếm đâu ra con gái còn trinh chứ.
    Tui: Thiếu gì.
    Bạn: Thế lỡ mày đụng phải con nhỏ mất trinh rồi thì sao?
    Tụi: Tao ko biết thì ko sao, tao mà biết thì cho dù cưới rồi tao cũng ly dị.
    Bạn: Ơ, thế thì mày chỉ yêu cái ********** chứ yêu con mẹ gì nó. Con gái chủ yếu là đức hạnh thôi.
    Tui: Đức hạnh chỗ nào khi mà nó dám QHTD trước hôn nhân?
    Bạn: Thì trong lúc đó nó yêu thằng đó, nó tin thằng đó, nên nó cho. Rồi nó bị thằng đó bỏ. Đó cũng là do lầm lỡ thôi, mày phải thông cảm chứ. Nó cũng đau khổ vậy.
    Tui: Thế nếu mày cưới đúng con nhỏ mất trinh mày có yêu nó nữa ko?
    Bạn: Yêu chứ. Chủ yếu là đức hạnh của nó thôi, và quan trọng là tình cảm của 2 người.
    Tui: Mày nói hay lắm. Tao thì thấy khác.Nhiều thằng ban đầu cũng nói như mày ! Cưới về rồi được năm ba năm, chán vợ, lại thêm biết vợ mất trinh, nên đè đầu nó, hành hạ đủ điều, cuối cùng cũng ly dị. Tao thấy cái hành động đó nhiều rồi. Mà làm như vậy độc ác hơn là tao bỏ ngay từ đầu, vì em nó cũng còn cơ hội để làm lại. Còn như mày, là hoa toàn nhụy thối rồi, đi đâu nữa mà kiếm chồng.
    Bạn: Ơ, đấy là do lý do gì đấy, xích mích hay sao ấy, rồi người ta mới lôi luôn cái lý do mất trinh đó ra để .. nói luôn.
    Tui: Nhưng đó là lý do chính phải không.
    Bạn: Ơ thế nếu mày cưới phải con nhỏ mất trinh thì maỳ bỏ à ?
    Tui: Ừ, đó là nguyen tắc của tao. Bỏ cho em nó làm lại, gặp những người... cao thượng như mày đó, em nó chắc sẽ hạnh phúc.
    Bạn: Thằng điên, mày bỏ em nó thì ai mà cưới em nó nữa, bởi vì em nó mất trinh rồi.
    Tui: Mày đã nói mày cao thượng mà, sao giờ lại kể chữ trinh gì nữa.
    Bạn: Ấy là khi tao chưa biết nó mất trinh, còn mày bỏ nó, thiên hạ ai cũng biết nó mất trinh, lúc đó tình thế lại khác.
    ................
    Cãi nhau mãi vậy đó. Nhưng chủ yếu là các bạn cũng thấy rằng những người nói tha thứ được nhưng số làm được thì rất ít. Và đa phần phụ nữ phải khổ vì điều đó.
    Gà thấy hành động của gà hay hơn, tức là bỏ ngay từ đầu, em nó sẽ làm lại cuộc đời dễ hơn nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này