1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cám ơn và chia sẻ những gì các chị angst và nononon viết (trừ câu cuối cùng của chị nononon!). Lại nhớ đến bài hát "Còn ngày dài, còn tình đầy". Tiếc rằng càng ngày càng ít những người đàn ông biết thương như vậy. Cái gốc của vấn đề là xã hội phát triển về phần vật chất và không có điểm tựa tâm hồn làm con người có xu hướng sống hưởng thụ. Các bạn gái khi còn ít tuổi, nếu ko đua đòi hay tò mò thì cũng khó chống được những cám dỗ ngon ngọt và tinh vi. Đọc topic này sẽ làm các bạn lường trước những vấn đề có thể xảy đến và cân nhắc hơn. Điều quan trọng nhất là đừng chạy theo dục lạc.
    Xin nhắc lại 2 câu đã được nói tới: "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" và "gieo giống gì ắt gặp quả nấy".
  2. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày không đọc đã thấy topic có đến 29 trang rồi. Hot thật.
    Chuyện của chủ topic thì xong phim rồi, không lăn tăn nữa làm gì. Nhưng Outsider thấy ý kiến này hay hay, nên bình loạn cho vui vậy.
    Đúng là về một số khía cạnh như nononon nói thì phụ nữ Á đông khổ thật. Nhưng xét ở khía cạnh khác thì không hẳn chỉ có khổ đau. Vì giả sử bây giờ đàn ông châu Á nói chung hay Việt Nam nói riêng, đều coi thường trinh tiết thì phụ nữ Á đông cũng có thể sẽ ăn chơi bời như phụ nữ phương Tây mà thôi, và như vậy thì đâu còn nét đặc thù của Á châu nữa. Nghĩa là nó cũng góp phần tôn vinh giá trị của người phụ nữ. Một mặt khác, nononon cho rằng đàn ông ích kỷ vì không biết tha thứ cho phụ nữ thì Outsider cho rằng, nói như vậy cũng hơi quá. Đàn ông Á đông đã được giáo dục và lớn lên trong môi trường như vậy, bảo họ một sớm một chiều phải bỏ suy nghĩ đó đi thì làm sao bỏ được? Vả lại, tại sao phụ nữ, có thể có một số tính xấu khác, nhưng chỉ có vấn đề trinh tiết là được đề cập đến, còn những điều khác thì đàn ông họ dễ tha thứ cho hơn? Outsider nghĩ rằng, đó là vì văn hóa Á đông từ bao đời gắn liền trinh tiết của người phụ nữ với đức hạnh của họ rồi. Phương Tây họ đề cao những giá trị khác.
    Bản thân Outsider cũng coi trọng trinh tiết, và có lẽ là rất conservative nên cũng không mấy tán đồng quan hệ trước hôn nhân. Tuy nhiên, giả sử có lấy phải người vợ không còn trinh tiết (trinh tiết trong tinh thần, không phải physical - nghĩa là chỉ là tồn tại một cái ********** - vì trong thực thế nhiều người đã rách ********** nhưng vẫn còn trinh tiết, ngược lại cũng có những người còn nguyên vẹn ********** nhưng đã mất điều đó rồi, như làm OS chẳng hạn), Outsider cũng không nghĩ là vì điều đó mà sẽ ly dị vợ, mặc dù trong lòng có lẽ cũng không cảm thấy thoải mái.
    Ở An Nam ta, Outsider vẫn nghĩ rằng ít nhất là trên 50% đàn ông sống nghiêm túc vẫn coi trọng trinh tiết. Còn các cụ chơi bời nhiều rồi thì dĩ nhiên không coi trọng điều đó đâu. Chỉ tổ "vướng" mà thôi. Các cụ cần kinh nghiệm hơn.
    Còn câu này "Cả đến cái lúc mất trinh...các bác thì sướng còn đàn bà thì đâu thấu gan..." thì đúng nhưng nononon dấu đi vế sau nữa. Vì chỉ sau lần đó thôi, thì phụ nữ sẽ sướng hơn đàn ông, nếu không có vấn đề bịnh tật gì.
    Ngoài ra, thời này cũng không thiếu phụ nữ ăn chơi bời như phương Tây đâu. Mặc dù, may mắn thay, đó cũng chỉ là một bộ phận nhỏ.
    Vài hàng thô thiển.
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn xác luôn.
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao bao nhiêu con biết ******** từ khi lớp 7 mà lúc nào cũng có khối thằng bám lấy nó, khối thằng vây quanh nó xin chết? Đơn giản vì nó hay, không thì vi nó xinh, hoặc nó có nét nào đó quyến rũ ngầm. Thế thôi. Con nào vừa xấu vừa nhạt thì kiểu gì chả éo có ai yêu.
    Theo tôi thì thằng cha hctol này kiếm chuyện để spam bài linh tinh, chứ éo thể nào có thằng nhục đến nỗi đem chuyện mình lên đây, nói là người yêu để rồi miêu tả là chạng chân rên ư ử cả. Nhục lắm. Hoặc là nó yêu mày chứ mày *** yêu nó.
  5. lovelymoon81

    lovelymoon81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy câu này quá chuẩn! Vote cho bạn 5 *
  6. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chà! Vẫn HOT như lúc đầu.
    Theo em thì chuyện tình cảm như của bác HCTOL cũng fức tạp quá rồi.
    Bây giờ bác đi xin ý kiến đóng góp của mọi ngườit hì dù sao cũng chỉ là người ngoài thôi, họ ko thể hiểu nổi tâm trạng của bác. Vậy theo em thì bác cứ tự mình quyết định, bác fải tin tưởng ở bản thân mình chứ. Chuyện tình cảm là chuyện của mình, ko ai hiểu mình bằng chính mình.
    Ở trên này cũng chẳng có thể ai hiểu nổi bác đang nghĩ gì, nên họ đồ đoán mọi chuyện, việc to tiếng là chuyện ko tránh khỏi.
    Vậy nên em nghĩ bác cần suy nghĩ kỹ, cân nhắc kỹ càng, sau đó thì quyết định.
    GL!
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe lỏm được ý kiến khá hay: Cả nam cả nữ cùng tham gia, nên rơi rớt vào nam hay nữ thì một trong hai phải mang bầu.
    Hay đấy nhỉ? Thế mới công bằng. A` ! Công bằng hơn là để cho giai cũng có thêm "Tiêu chuẩn" nữa, phán xét cho chết cha những kẻ "loạn luân" như hctol này nè
  8. nononnon

    nononnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh này...Tôi nói thật với anh nhé... Chuyện anh với ng yêu anh...tôi dek quan tâm nữa..Nhưng tui thấy câu anh trả lời tôi khẳng định anh là thằng vô học...Hơi ngu 1 tí nữa.Tôi nói lên quan điểm của tôi về cuộc sống..Về ng phụ nữ mà chả cần nói...Vẫn bik khổ hơn đàn ông...Khổ hơn vì tự nhiên bị lôi ra cái diễn đàn này để mà các anh kể lể..bàn tán..Đáp lại,anh trả lời tôi với thái độ thế nào? Ra cái thái độ là anh là kẻ trên phân...Tôi là đứa hằn học với đời nên mới viết ra như thế phaỉ k? Ô!Thế hoá ra tôi đnag nhận sự thương hại của anh à...Nói ra nhữung lời đấy..Chỉ muốn thật tâm các anh thưong phụ nữ...Thế đek nào anh lại quay ra khuyên tôi hít thở nhẹ nhàng...Cái thằng phải hít thở nhẹ nhàng là anh đấy...im mẹ nó mồm đi...thằng tâm thần...Nói nặng nó quay ra nó chửi..nói nhẹ nó là nó đá đểu..với cái *********a như thằng này...chửi thẳng cánh k phải thương...Đọc topic của nó chỉ muốn đấm cho nó vỡ mõm...nói câu nào ra là ngu câu đấy...
  9. nononnon

    nononnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chết cha...hình như mình nhầm ng...sozy bác kia..chửi nhầm ng...hihi...kính bác 1vại giảng hào...tại em bức xuc *********a kia quá nên mất bình tĩnh...
    P?s: em k đau khổ hết nha...Em là đứa hơi bị hạnh phúc luôn...Em thương vì gặp nhiều cảnh nhưu thế rùi... Nên k pahỉ khuyên em hít thở sâu đâu...
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi nghiêm túc đấy, các bác có muốn lạm bàn thì cứ cho em ý kiến để tham khảo, đặc biệt là các bác trai để em xem xu hướng của cô nào tốt thì theo cô đó, thế nào cũng đc nhờ .
    Vài nét để các bác tiện đánh giá:
    Cô thứ 1 thuộc dạng gái bình thường, nếu ăn diện thì cũng đc 7 . Sắp tới nay sắc đẹp sẽ có phần khấm khá hơn do đã bỏ công sức đi đầu tư nâng cấp ,ko dao kéo gì vì nó cũng nhát. Tánh tình nó thì tính toán, và khó chịu lại còn cầu toàn khủng khiếp . Mấy tên thích nó ko phải vì nó đẹp (trc đây nó xấu như điên) nhưng vì nó khác người và nồng nhiệt .Nó yêu thích rất nhiều người, mỗi lần 1 thằng thôi nhưng chỉ đc dăm bữa nửa tháng là chán rồi đi kiếm thằng khác .Chỗ bạn bè với nhau em hỏi thì nó bảo "Ngu gì mà cho, để thế nếu có đá nó thì nó còn tiếc và còn coi mình là gái đàng hoàng, chứ ko đá nó nó đi rêu rao tùm lum thì làm gì kiếm đc thằng đàng hoàng .Sau này còn đường đi lấy chồng và vặn vẹo thằng chồng .Tao có yêu nhiều cũng ko phải lệ thuộc vào 1 thằng đàn ông mà cũng ko bị mang điều tiếng". Đối với người xung quanh thì ai cũng thấy nó ngoan hiền và chưa yêu ai, papa và mama nó còn sợ sau này khó gả chồng. Cặp với ai nó cũng giữ bí mật hết . Đã vậy em còn đc dặn dò "Mày có yêu cũng ko cần hết mình quá, làm gì cũng nên biết tìm đường lui cho mình sau này chứ thiếu tỉnh táo thì chỉ bị đàn ông lợi dụng thôi". Em thấy nó tính toán ghê quá, nhưng giờ đọc thấy nhiều ý kiến của đàn ông thì trộm nghĩ người như nó thì mới đứng vững đc chứ cô nào thật tình quá thì chỉ thiệt thòi thôi
    Cô thứ 2 thì gia đình khá giả, xinh xắn học giỏi . Bản tính cũng tốt và biết chăm chút cho người khác . Con bé cũng đc nhiều giai thích nhưng mà lại ko đủ gợi cảm và sức hút để đàn ông yêu mình hết lòng, đại loại là hiền hiền, nhàn nhạt đấy ạ .Trc đây nó có quen 1 thằng .Ko biết thằng đó rủ rỉ rù rì kiểu gì mà xxx, đc hơn một năm thì cả 2 thấy bản tính ko hợp rồi chia tay. Giờ nó quen 1 thằng khác nhưng mặc cảm, ko biết nói hay ko . Nó nói với em" Con H yêu nhiều mà đến với ai nó cũng có tự tin về mình , lúc nào cũng vô tư ko suy nghĩ .Còn tao chỉ yêu 1 lần, từ đó đến nay đã 2 năm mới dám có người khác mà phải mang mặc cảm trong lòng về những chuyện đã qua. Ko biết là vì nó quá khôn hay tao quá ngu?"
    Các bác xem có còn luân lý gì ko? Đứa hiền thì bị trời phạt còn đứa ác thì lúc nào cũng ung dung, mặc tình yêu, mặc tình tính toán chuyện dài lâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này