1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Ối sợ quá! Chú đừng bảo em của chú đi làm "gái" rồi nhé.
    Còn vấn đề chú hỏi. Anh sẽ bảo luôn với bọn bạn: Con bé XYZ bây h là người yêu tao, nó đối xử với tao rất tốt, tao ko muốn chúng mày nói xấu về nó trước mặt tao nữa. Tất nhiên, chúng mày nói sau lưng thì kệ xác chúng mày.
  2. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ông là một trong những thằng tôi không biết dùng từ để nói về cái đầu của ông. Thật đấy.
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thành thật mà nói, từ bé đến h chưa ai bảo mình tử tế ngoan ngoãn cả
  4. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ông này ở đếu đâu cũng chõ miệng vào rồi ra vẻ kẻ cả, anh anh chú chú, quân trử china vật
  5. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thế nào á. Hơi hồi hộp vì mình không kinh nghiệm bằng người ta, không biết liệu mình có làm cho người ta được hạnh phúc như mình muốn không Nhưng đồng thời cũng an tâm hơn (miễn là mình biết chắc người đó không phải là đi gái gú mang bệnh tật vào người nhé) vì người ta chắc là sẽ lead well
    Thế này hctol ạ, tất cả vấn đề nó chỉ nằm ở trong cái đầu nhỏ nhoi của mình thôi. Nếu bác coi ******** là ngôi đền tôn vinh tình yêu thì khi cùng celebrate nó với người bác yêu dù đó là lần đầu hay lần thứ mấy của người kia cũng chả quan trọng gì. Bác hạ thấp love celebration của chính bác, coi nó chỉ là việc "dạng chân rên ư ử" thì còn lâu đầu bác mới hết ung thư, nó sẽ còn hành hạ bác về lâu về dài!
    Với tomochut thì chuyện quá khứ là quá khứ, nếu thực sự yêu người nào thì mình nên tôn trọng cả quá khứ của họ. Và sự thực là khi mình như thế thì người ta (nếu là người biết suy nghĩ) cũng sẽ chịu ảnh hưởng đó mà tôn trọng lại quá khứ của mình (hay là mình may mắn gặp phải người như thế nhỉ ).
  6. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    CHÁN CHO BẠN QUÁ. Bạn chẳng yêu người ta bằng tấm lòng gì cả.Đã yêu thì phải tôn trọng nhau, bảo vệ cho nhau, chứ cái kiểu yêu mà ngồi đần mặt đứa khác nó bới móc quá khứ của người yêu mình thì có mà thần kinh.
    Còn cái câu hỏi 2 ấy "Chắc bạn đang lo lắng sau này bạn yêu ai khác mà người ta phát hiện ra bạn không còn zin ah".
    Bạn ah, hãy sống bằng cái cảm giác hiện tại, con người hiện tại, bản chất hiện tại.
    Ai cũng có những lúc này lúc kia. Lỗi lầm cũng cần được tha thứ, đấy là sự bao dung trong tình yêu đấy. Bỏ thì dễ chứ xây dựng và vun vén vào mới khó.
    Con trai hay con gái thì cũng thế thôi, khi biết cái người mà mình đặt niềm tin không phải là thứ nhất với mình thì gì chả buồn chả dằn vặt.Mà ai cũng như bạn thì bỏ nhau hết ah, ai cũng như bạn thì xã hội lại có nhiều người giống hết cái câu chuyện mà mấy thằng bạn của bạn ngồi hót ah.
    Mình là mình, cuộc sống của mình thì phải tự biết là nó đúng hay nó sai, tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Ngồi mà ném đá hội nghị thì khối đứa sứt đầu mẻ chán chả vì cái lý do gì đâu.
    Thiệt là bực mình
  7. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Dù nói gì thì cũng đã đi đến hồi kết mà em ko mong muốn đc nghe ''''chia tay''''. Em theo dõi topic từ đầu đến giờ và phần nào hiểu đc tâm trạng của hcol, nhưng em vẫn hy vọng là anh có thể hiểu, chia sẻ, cảm thông và bên cạnh người đó thật hạnh phúc.
    Em kể cho anh nghe câu chuyện của cô em họ em nhé, có thật đấy. Trước đó cô em họ có yêu một người và đã xxx với anh ta, nhưng sau đó họ đã chia tay do công việc và hoàn cảnh (địa lý). Sau đó cô ấy yêu người khác, và đã nói cho anh này biết là mình đã ko còn ..... nữa. Anh đó đã rất sốc khi biết chuyện, nhưng vẫn yêu nhau vì anh rất yêu cô em em. Những lúc bình thường thì ko sao, nhưng khi cãi nhau hay gì là anh ta nghĩ ngay đến chuyện đó để rằn vặt nhau, anh ta thật mệt mỏi, thật ra cả 2. Rồi thêm 1 thời gian sau họ chia tay, vì anh ta muốn tìm cho mình một người còn zin...còn cô gái thì cũng đã mệt mỏi và ko níu kéo nữa. Một thời gian, anh ta có người yêu mới - một người từng yêu đơn anh ta và làm cùng công ty. Nhưng cũng chỉ đc mấy ngày anh ta đã quay lại xin lỗi cô người yêu cũ, anh ta nói ko thể sống thiếu cô ấy và anh ta nói rằng dù cô người iu mới có zin hay ko nhưng ôm hun cũng ko có cảm giác gì, và anh ta hiểu rằng ''''nếu ko có tình iu thì dù còn hay mất cũng ko quan trọng nữa''''.
    Em mong rằng nếu anh vẫn yêu và có thể bỏ qua mọi chuyện thì đừng đánh mất tình yêu của mình, vì để tìm đc người yêu mình ko fải là dễ.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khè
    Gửi đến 1 người tôi k được biết mà. Gửi đến cô kia, chứ có gửi đến cô nonnon đâu.
    Kekeke, mà cái topic này giúp nâng số lượng bài viết của tui lên nhiều đó...Khè, cũng phải cảm ơn có chỗ để mình spam.
  9. hunglogitem

    hunglogitem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em đọc ẫi mới tìm đựoc người có suy nghĩ giống em
    em tâm đắc quá
    cho em xin cái địa chỉ tiện "quan hệ", hhiig
    đùa!!!!!
    bác đừng bảo em bd nhé
    theo em bấy hờ thế hết í mà chỗ em làm có con nào con tem đâu
    con nào cũng mất tem đều đều í mà
    bác nào có nhu cầu thì call for me để thảo luận nhé
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hồi học đại học có học môn Nhập môn Tâm lý học, mà đến 2 lần vì không chuyển điểm , nay tui lại lôi cái mớ kiến thực mà khối người vứt đi ấy ra xài vào topic này vậy.
    Khè .
    Chỉ xin hỏi với mấy bác trai một câu :
    Người yêu mình bị thằng khác xem thường, bị lôi ra làm chuyện bàn tán. Các bác có chịu được không ? (Trường hợp nó biết quá khứ của người yêu mình và không biết nó là người yêu mình hiện tại ). Mặc dù hiện tại cô ấy sống rất tốt với mình.
    Nói thế nào nhỉ? Mình siêng năng học giỏi, đc điểm cao thì bị gọi là chảnh, là kiêu ngạo. Mình giỏi kiếm tiền thì bị chửi là chảnh, là không có nhân có nghĩa. Nói chung, để người ta hết bới móc thì chỉ có 1 cách: Chết đi cho rồi. (Thì chỉ bị chửi một lần thôi: Hèn! Không dám sống! )
    Vàng 1: Chị thật chú! Nếu đã có ý bới móc, chửi nhau thì có BIẾT thì ''bạn bè'' nó cũng móc nghoéo, chứ đừng nói đến chuyện không biết nên chửi bàn dân thiên hạ cho sướng mồm quanh bàn nhậu. (Và, những ông quanh bàn nhậu ấy, về xem lại chị mình, em gái mình xem có bị thằng đểu nào thịt trc rồi thì cũng lôi ra chửi và cười hô hô khi chị mình, em mình bị người yêu mới đá đi.) Cái chuyện tán nhảm bên bàn nhậu mà đem vận vào người thì cũng là người thiếu bản lĩnh lắm.
    Vàng 2: Câu vàng 2 là câu trả lời cho câu hỏi của chú đấy. Chị không nói nhiều nữa. Chú xem cái ********** không bằng cái sự ĐỐI XỬ của em nó thì chú trả lời câu hỏi rồi còn gì.
    Có anh nào đấy nói đúng đấy: Nam nhi thì cứ nói thẳng vào mặt lũ kia là ''Đấy là em hiện tại của tao. Tao không muốn nghe chúng mày nói thế trc mặt tao nữa. Còn thích thì cứ đi bàn tán sau lưng.''
    Nghe đây hctol, đời còn dài, chẳng riêng gì chuyện lần này, mà cả trong cuộc sống, trong công việc, trong...làng xã, những lời dèm pha có không ít, mình biết thấy ra NGỌC TRONG ĐÁ mới là quý, cứ cái thói ĐẼO CÀY GIỮA CHỢ thì giỏi lắm là anh sẽ:
    -kiếm ra 1 cô vợ còn trinh,
    -xong anh ngủ với cô ta,
    -cô ta hết còn trinh,
    -rồi sống với nhau 1 năm thì thấy không hợp nhau, không hiểu nhau, không trọng nhau, chỉ được mỗi cái là lần đầu còn trinh,
    -->thì anh sẽ hiểu được thế nào là sự cần thiết của một người vợ biết hiểu chồng đấy.
    Bạn bè nếu tốt, là người góp phần vun đắp vào mối quan hệ của 2 người, chứ không phải là người thỉnh thoảng mới xía vào 1 câu rồi mối quan hệ kia còn hay mất thì cũng không quan tâm gì.
    Anh về hỏi ''bạn'' anh 1 câu nhé: Nếu tao thấy hạnh phúc với một cô gái từng ngủ với bạn trai cũ nhưng giờ là người tao cảm thấy hòa hợp nhất, thì mày nghĩ tao có nên tiếp tục không? Hay là tao nên đi kiếm 1 cô còn trinh?
    Xem thử ''bạn bè'' anh muốn thấy anh hạnh phúc hay chỉ cần thấy anh có được 1 cô gái còn trinh.
    Xin hỏi các bác gái một câu :
    - Nếu biết người yêu đã quan hệ nhiều với những trước đây, các bác sẽ có cảm giác thế nào. Khi các bác là lần đầu với người đó. Xác định cưới người đó làm chồng. Trả lời cho thật đấy nhé.
    Hỏi lại: Quan hệ nhiều là quan hệ với gái mại dâm hay với các cô bạn gái cũ? Mỗi mối quan hệ kia kéo dài được bao lâu thì người yêu của mình mới quan hệ với các cô kia? Cứ tầm 1 tháng là lôi lên giường 1 em hay là 2 năm yêu 1 cô, cứ độ 3 cô thì mối quan hệ mới thân mật đến mức quan hệ ******** với nhau?
    Nếu là người đàn ông tính lăng nhăng thì dĩ nhiên là bỏ.
    Nếu là người đàn ông tính nghiêm túc thì lúc đó sợ. Sợ không phải vì sợ bị đá sau khi lên giường (vì người ta nghiêm túc xây dựng mối quan hệ mà) mà sợ rằng thực ra hai người không hòa hợp lắm và tương lai thì chẳng đi đến đâu. Nhưng nếu người bạn trai biết thương bạn gái thì sẽ biết cách xử sự để nhanh chóng gạt suy nghĩ tiêu cực đó đi.
    Nhưng nói chung, biết suy nghĩ, thì người con gái sẽ cân nhắc đến chuyện vì sao anh kia khó hòa hợp với các cô gái khác đến vậy. Nghĩ như vậy để còn biết cách xây dựng và phát triển mối quan hệ hiện tại. Kiểu như nếu 1 cty có uy tín k tốt thì cũng nên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng.
    Nghĩ gì? Nói rồi đấy thôi. Còn khi nào cưới nhau rồi thì có thể sẽ nghĩ thế này: Mình may mắn vì người đầu tiên của mình tốt và là chồng mình hiện tại. Tiếc cho các cô bạn gái cũ của chồng mình, người hợp ý thì không có, mà mất đi cái trinh trắng. Tóm lại, mình may mắn thì mình cũng biết nghĩ lại cho những người phụ nữ không may mắn bằng mình.
    Mối quan hệ giữa bạn trai-bạn gái, mối quan hệ vợ chồng có nhiều khó khăn hơn chỉ gói gọn trong cái **********: cách đối xử với gia đình của nhau, cách xây dựng gia đình, cách hỗ trợ sự nghiệp của người kia, cách nuôi dạy con, cách gìn giữ tình cảm và gia đình khi bước sang tuổi 40-50, cách..đừng gây gổ với nhau khi đến tuổi 60-70 ...
    Tất tất những việc ấy đều có thể làm mối quan hệ bạn trai-bạn gái hay vợ-chồng đổ vỡ, đâu phải chỉ có cái quan niệm cổ hủ về ********** (kiểu bạn?) mới là nguyên nhân duy nhất làm mối quan hệ đổ vỡ.
    Cái ********** kia có là bài test giúp bạn trả lời những câu hỏi sau đây không?
    Anh chồng gặp khó khăn trong sự nghiệp, vợ giúp đỡ, hỗ trợ thế nào?
    Gia đình chồng gặp khó khăn, vợ cư xử thế nào?
    Con cái ngang bướng, vợ giúp chồng rèn dạy thế nào?
    Chồng mang bệnh, gặp tai nạn, vợ hỗ trợ thế nào? chăm sóc ra sao?
    etc.
    Anh biết nghĩ hơn một chút đi: Tìm người bạn đời (sống chung trên 40 năm đấy ạ!) cần có tiêu chuẩn gì, ngoài cái màng kia ra. Lớn rồi, cũng nên biết khôn ra đi. Và nên sống vì những chuẩn mực của mình, hơn là điều tiếng của thiên hạ ấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này