1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh thiếu 1 tí ở cái chỗ vàng vàng ạ:
    1) Còn trinh, tính nết ko ổn => Bỏ
    2) Tính nết ổn, mất trinh => Bỏ nốt
    3) Còn trinh, tính nết ổn => Có thể không bỏ.
    3.1) Lấy về rồi, tính nết không ổn => Bỏ nốt
    3.2) Lấy về rồi, tính nết vẫn ổn => Chưa bỏ
    3.2.1) Lấy về đến năm 40t, tính trở chứng, vợ chồng lục đục => Bỏ nốt.
    ...
    ...
    ...
    Nói chung, kết luận là: Lấy GÀ thì ngày nào GÀ thích thì giữ, không thì khi tính nết GÀ không ổn thì GÀ giãy nãy lên đòi BỎ!
    Khè
    @GÀ: Anh xem thử tính nết anh đã ổn không đã nhé!
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 28/03/2007
  2. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có chí khí. Phục.
    Giết người rồi bảo xin lỗi tại khi đó em sướng quá. Cái gì không bỏ qua được sẽ không được bỏ qua.
    Kính đồng chí
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hóng hớt nhận xét tí:
    Thế này, anh ạ, theo dõi cái thread này đã lâu, tôi thấy anh có các tính này:
    -chỉ chịu ngọt, nghe chửi thì ngay lập tức bật bộ lọc lên và không còn đủ sáng suốt để nhận ra những điểm hay từ những lời nói nặng kia,
    -móc nghoéo người khác như một cách tự vệ vì thực tâm anh không tin tưởng mình đúng (Đúng là tôi vẫn nghĩ anh nên bỏ cô kia, vì tính anh hay móc nghoéo thế này thì nếu có tiếp tục thì sau này tội nghiệp cho cô kia quá. Đàn ông gì mà móc nghoéo ghê thế!)
    -tự cho rằng mình đúng và mọi người cần thông cảm với mình, còn mọi người có ý trái mình đều là sai hết.
    Cả 2 điều này đều là điểm bình thường ở một con người. (Tôi cũng mong người khác nói ngọt với mình chứ ai lại mong nghe nói nặng.) Nhưng mà nếu những cái tính này phát huy nhiều quá thì hỏng cả con người đấy anh ạ.
    Chính vì nhận ra anh chỉ có thể tiếp thu ý kiến người khác nếu họ ngọt nhạt nên tôi chẳng gào thét, rủa xả anh làm gì. Tôi cứ việc nói ngọt, miễn sao anh bỏ dùm cô kia là tôi mừng rồi.
    Còn chuyện anh tự thấy mình đúng và cần thấy mọi người thông cảm thì tôi nhắc anh điều này: Anh nhắc đi nhắc lại ý định ''lấy cô kia'' như một sự ban ơn cho cô ấy.
    Thưa với anh, lấy nhau về, liệu ăn ở với nhau có hạnh phúc hay không mới là chuyện quan trọng, chứ không hẳn là mọi người đàn ông có ý định nghiêm túc lập gia đình với một cô gái đều có nghĩa là anh ta đã thực hiện hết bổn phận, còn cô kia thì may mắn không bị đá.
    Cuộc sống kéo dài trong một khoảng thời gian chứ không dừng ở cái thời điểm đám cưới. Lấy nhau về mà lục đục, đến năm 40t lại ly dị thì thà rằng đừng lấy nhau.
    Tùy anh chọn cách sống, cách nghĩ thôi.
    Tôi nghĩ chắc anh hơn tuổi tôi. Suy nghĩ và hành xử chín chắn cho nó đúng với tuổi của mình, anh ạ.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 28/03/2007
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Angie à, qua Mộc Bài tư vấn cho dân Miên đi, ở đây hoài làm chi.
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Híc! Angel nói thẳng thừng quá. Mid gần như hết cửa rồi.
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0

    Ngoài trời đang mưa .......
    "em a , mình chia tay nhé ,anh thật sự không biết nói thế nào .....nhưng ..anh không thể tiếp tục .....mệt mỏi lắm...." " vâng ,nếu anh đã nói thế thì thôi vây.......chào anh " .Mình cụp máy , nước mắt như chỉ đợi thế mà tuôn ra "tại sao ,tại sao khi mình đặt niềm tin vào 1 ai đó , mình đều thất bại ?????"
    "Người trước đây cũng thế , cũng đối tốt với mình 1 thời gian nhưng rồi khi tất cả đã ''''''''tỏ đường " thì lại xa mình .Phải vất vả lắm mình mới quên được thì bây giờ lại là anh ?" " Hay bởi vì anh quên em là do anh không fải người đầu tiên của em? Thật ra ,em cũng muốn nói điều đó lắm ,nhưng em không đủ can đảm ,anh có hiểu cho em không? . Mà thôi ,nói nhiều mà làm gì ,tất cả đã hết ........."
    ----------
    Hôm nay mình đã điện thoại chia tay em ý , em ý không nói được nhiều .Vậy là xong. Mình nghĩ mình sẽ rất thanh thản ,nhưng tại sao bây giờ mình cứ băn khoăn nhỉ. Mình sẽ đi chơi ?hay ngồi nhà ,đi chơi để tiếp tục cuộc chinh chiến mới .Đương nhiên ,lần này mình không ngu nữa , hic ,thằng đàn ông như mình mà lắm lúc ngu thật . Mình cứ nghĩ em ý trong sáng vậy mà.....Lại nghĩ đến em ý nữa rồi....Mình không biết có còn tình cảm với em ý không nhỉ .Thật ra ,mình cũng chả biết ,trước khi điện thoại nói lời chia tay , đó là 1 khoảng thời gian băn khoăn .Nó là 1 chuỗi các mâu thuẫn ,giữa đạo đức và thực tế . Thật lòng,mình cũng thương em ý, vừa thương vừa giận , ích kỷ nữa . Giá như em ý nói thật với mình trước lúc đó , mà giá như mình đừng "khám fá" em ý nhanh đến thế thì .....không fải lỗi của mình ,lỗi là do em ý quá đáng yêu ,mới lại đàn ông ,deck ai mà chịu được.....
    -----------------------------------
    Mày không fải khóc .Loại đàn ông coi cái chuyện còn mất là quan trọng thì cũng là loại rẻ rách .Chuyện đó không fải cán cân đo được fảm giá của 1 cô dâu tốt , 1 người vợ đảm đang và không ngoại tình cả . Mày không chơi bời ,yêu nhau sao tránh được .mẹ kiếp .Chả nhé tao lại đến cho thằng kia vài nhát vào mặt nhỉ .Đàn ông gì mà hèn.Thôi ,nghe tao ,không nghĩ ngợi gì nữa .Tao là bạn mày ,nhìn mày vậy cộng thêm mấy hum rồi cổ fiếu rớt giá ,tao như điên đến nơi rồi .hic........
    ------------------tiếp theo ............................
    [purple]Nhạc và rượu đều mạnh .Không khí sao mà sôi động ,sao tự dưng mình vẫn thấy lạc lõng nhỉ" .
    _ êu ,mày đến lâu chưa? ở đây nghe đồn nhiều gái xinh lắm .haha ,không biết hàng họ thế nào ? Mà sao hum nay ủ rũ thế? chia tay với bồ a?
    _mặc kệ tao ,chả có gì đâu ,có lẽ do uống hơi nhiều .
    _haha,thôi đi cha nội , Mày thì có bao giờ là biết say ,ít nhất là trong lũ chúng mình ,mày giỏi nhất mà .về khoản rượu .Còn khoản khác thì mày fải học , cu a!
    hehe
    (lại cừơi ) "mẹ cái thằng lắm mồm , muốn yên thân cũng không xong "
    _kìa , em kia xinh quá .
    _ đâu ,à ,cái em mà mặc cái váy ngắn để tóc dài xoăn hả ? cũng được ,trông tây .
    _ùhm ,em ý thì tây lắm .Nghe giang hồ đồn đại ,nhà em này khá lắm ,yêu anh đầu tiên ,fải đúng cái thằng chơi bời . "Làm xong xuôi thì ta lại về " ,sau đó ,em ý cũng yêu 1 thằng , cũng đắm đuối và tưởng như kết thúc là wedding ,nhưng thằng này biết quá khứ em y ,nên giải tán .Và bây giờ thì em ý là " em út " ở mấy cái quán này.Đúng là đời.Deck biết thế nào .haha.Thế còn mày và em yêu mới . Thế nào rồi? "đã chưa"?
    _Chả sao cả ,giải tán rồi .Tao ko thích nữa .
    _ a ha ,thằng này được , thế mới là bạn tao chứ.Phải để cho gái nó đau khổ vì mình .Thế mới là thằng đàn ông .Bấy lâu tao tưởng mày ko giống tụi tao . Giờ thì ....haha .Nào uống nữa đi.
    Ánh đèn và nhạc quay cuồng ,Còn mình thì thấy nhạt thêck.****.Tự nhiên mình nghĩ đến cảnh em ý cũng giống như ả **** lúc nãy .ôi ...ko nghĩ nữa......
    --------
    Mình muốn nhắn tin ,muốn điện thoại cho em ý quá ,Chả hiểu sao nữa.Rõ ràng thằng đàn ông như mình ,chuyện chia tay là đơn giản ,sao vậy nhỉ .mình vẫn nhớ đến nó ,nhớ đến nao lòng ,Nhưng mình thật hèn ,mình ko thể tiếp tục được .Cứ gặp em ý là cái lòng ích kỷ nó lại trào lên . Ối thằng đàn ôngbiết chuỵên của mình , cứ kêu mình này nọ ,mẹ ,mình nhỏ toẹt vaoàomáy thằng đó mà ở hoàn cảnh mình xem .Nói hay lắm đây. hic .ôi ,say quá .......rồi mai sẽ khác .mai ta sẽ quen được người khác...." hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ..........."
    -----------------
    oài ,Mình dậy muộn quá . Hôm qua ko biết làm thế nào mà mò về được .Mà cũng may không bị thằng bạn mình kéo đi cùng mấy cô **** kia .Sợ bỏ bà ,đẹp thế chắc gì đã sạch sẽ ,cũng giống như..........
    điện thoại đâu nhỉ? mà thôi ,cầm điện thoại lại tý toáy nhắn tin ,rồi lại tự xoá ,ko gửi .Mệt ...........online nào ..........
    "bạn có 1 tin nhắn "
    "anh a,em đây ,anh đang làm gì đấy? nếu rảnh , chúng ta gặp nhau được ko? "
    gặp nhau để làm gì nữa nhỉ ? 1 mớ hỗn độn ,Vậy mà mình lại ngồi đây ,quán cafe cũ ,đầy kỷ niệm ,để gặp em ý .Mình tự nhiên thấy hồi hộp .......
    ---------------------------tiếp theo để mai em viết tiếp .
    @ chủ topic :ông để yên để tôi viết ,nó làm cho ông thấy thanh thản đấy .thế nhé.
    cảm ơn các bác đã theo dõi.........
  7. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    tự tìm hạnh phúc cho riêng mình thôi , khó mà chống lại cảm xúc , thương quá !
  8. lomani_a

    lomani_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0

  9. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải xin lỗi trước mọi người nhưng vẫn phải thốt lên " *** tin vào đít mình "! nói chung xác định cưới thì cần nhiều thứ chứ đơn giản chỉ để yêu, lăn tăn nhiều làm gì mà mỗi cái chuyện này cũng hơn 30 trang
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Thấy quay tít trên sàn suốt!!he he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này