1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhamDoanhDoanh

    NhamDoanhDoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    Những suy nghĩ của cậu hoàn toàn bình thường. Mình nghĩ là như vậy. Chuyện này rất bình thường thôi.
    Trong trường hợp của cậu, cậu sẽ phải cân nhắc hai trường hợp (tiếp tục hoặc dừng lại). Muốn có quyết định đúng, cần phải hiểu bản thân mình hiện giờ
    như thế nào.
    Đây là một phương pháp đánh giá rất hiệu quả. Bạn làm theo nhé (Đừng xem đáp án vội). Tổng thời gian đánh giá là 60''
    Chuẩn bị:
    Chọn một vị trí thật yên tĩnh để có thể tập trung suy nghĩ, có ánh sáng vừa đủ để ghi chép.
    Cậu lấy ra một tờ giấy trắng. Viết từng câu hỏi, suy nghĩ thật kỹ và trả lời
    1) Cậu quen cô ấy nhận dịp gì ?
    2) Điều gì ở cô ấy hấp dẫn cậu khi đấy?
    3) Gia đình của cô ấy như thế nào?
    4) Món quà cô ấy mua tặng cậu lần đầu tiên là gì ?
    5) Ngày hai người yêu nhau là ngày bao nhiêu?
    6) Kỉ niệm nào đáng nhớ nhất giữa hai người?
    7) Câu nói nào của cô ấy làm cậu vui nhất?
    8) Hai người đã có kế hoạch gì trong tương lai chưa?
    9) Câu nhận xét nào của cô ấy về cậu mà cậu thấy thích nhất?
    10) Nếu chọn ra điểm đặc biệt để phân biệt cô ấy với người khác thì đó là điểm gì ?
    11) Khi cô ấy vui, cô ấy thường làm gì?
    12) Cô ấy thường bày tỏ sự nhớ nhung với bạn như thế nào?
    13) Cô ấy có thường yêu cầu bạn phải thay đổi gì không?
    Hết.....
    Đọc kỹ lại một lần nữa, trước khi bôi đen đoạn sau:
    NẾU TIẾP TỤC, BẠN CÓ THỂ BỚT DAY DỨT KHI NGHĨ VỀ NHỮNG CHUYỆN ĐÃ QUA CỦA CÔ ẤY KHÔNG?
    KHÔNG -> NÊN DŨNG CẢM NÓI LỜI CHIA TAY
    CÓ -> HÃY TIẾP TỤC
  2. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Con điên đó là tôi đấy bạn à! Trước khi gặp người yêu hiện tại tôi đã nói trước với anh ấy về việc tôi không phải là virgin girl nữa. Đúng là người ta có chút ngập ngừng nhưng chúng tôi vẫn quyết định yêu nhau. Cho đến cái ngày người yêu tôi trong lúc vui đùa với bạn bè đã bị người ta hỏi về chuyện người yêu không còn virgin thì sao, thì anh ấy bắt đầu có những suy nghĩ như cái anh chủ topic này đấy. Anh ấy cũng có đòi hỏi muốn với tôi nhưng tôi kiên quyết từ chối. Như bạn gì nói đó tôi tuy không còn cái virgin sinh học nhưng tôi nhất quyết giữ cho được cái virgin tinh thần. Các bạn có thể cho tôi là kẻ trơ trẽn, đã ******** rồi mà còn vênh vênh tự đắc về virgin này nọ nhưng chưa bao giờ tôi hết tự hào về virgin tinh thần của mình vì tôi biết khi tôi đến với người tôi yêu, toàn bộ tâm trí của tôi đều đặt vào anh ấy chứ không phải ai khác. Đó là điều tôi luôn tâm niệm.
    Bạn nào đó nói ai cũng có nhu cầu, tôi đồng ý nhưng quan trọng là cái cách chúng ta thể hiện cái nhu cầu đó. Tôi không giấu chuyện đôi lúc tôi ao ước được "yêu" nhưng tôi luôn nhìn cho rõ liệu có đáng để người đó chạm vào thân thể của mình hay không. Không phải ai cứ thề thốt yêu tôi hay hứa nhăng hứa cuội với tôi vài câu là tôi cũng đồng ý đâu ạ. Tôi phải chắc chắn một điều là tôi muốn được người ấy yêu thì tôi mới đồng ý. Chắc chắn cô người yêu của chủ topic có cùng ý kiến với tôi trong chuyện này.
    Nhắc lại chuyện người yêu tôi có tư tưởng như anh này. Anh ấy đã chọn cách xa rời tôi. Anh im lặng trong khoảng thời gian khá dài. Tôi rất hoang mang không biết vì sao ( lúc đó tôi ko hề biết anh ấy bị tư tưởng như anh này). Nhưng khi tôi biết được anh ta có ý nghĩ như thế. Tôi thề có Chúa tư tưởng đầu tiên của tôi là chia tay hắn ngay lập tức. Mọi cảm giác yêu đương của tôi như bị dội một gáo nước lạnh vậy. Tôi đề nghị chia tay nhưng anh ta không đồng ý (lăn tăn giống cái anh này nhỉ?). Thôi thì cũng được anh ta không đồng ý thì tôi cũng không ép phải như thế. Chúng tôi gia hạn cho nhau 1 tháng đề suy nghĩ. Sau 1 tháng anh ấy tìm lại tôi, lại bảo tôi đã sai thì phải tìm cách mà sửa sai đi chứ. Anh ta bảo dù chúng tôi có quan hệ đi nữa thì cũng sẽ không có được cảm giác như lúc lần đầu tiên đâu. Anh ấy nói nếu tôi gặp anh trước khi gặp người yêu cũ của tôi thì tôi sẽ quen anh ấy chứ không phải người kia ( thú thật người yêu cũ của tôi chẳng phải quân tử gì - có thế tôi mới bỏ của chạy lấy người chứ). Anh ấy nói đáng lẽ anh ấy mới là người đáng được hưởng cảm giác đầu tiên ấy. Nhưng hình như anh ta quên mất một chuyện- anh ta cũng đã từng hưởng lần đầu tiên của kẻ khác mất rồi. Khi đến với anh tôi chưa bao giờ quan tâm đến quá khứ của anh ấy cả (không chỉ riêng anh ấy mà bất kì người đàn ông nào đến với tôi tôi đều sẽ làm như thế). Chẳng lẽ chỉ có phụ nữ mới phải chấp nhận "hi sinh", còn đàn ông thì cứ mặc sức tung hoành rồi lại đi tìm cái virgin ấy. Nếu thế thì cuộc sống này khốn nạn thật. Tôi giờ đây mặc dù chưa chính thức nói lời chia tay với anh ấy nhưng tôi biết ngày nào tôi còn ở bên anh thì những ý nghĩ về virgin của anh sẽ còn tiếp tục hành hạ tâm hồn của cả anh và tôi. Anh vẫn vui vẻ bên cạnh tôi nhưng nó chỉ như một trách nhiệm vì anh nghĩ anh cần phải làm Đấng cứu thế cứu rỗi linh hồn tôi. Anh lo sợ những người đàn ông khác sẽ có cùng suy nghĩ giống anh, nếu tôi làm vợ họ, họ sẽ không tốt với tôi. Tôi chỉ im lặng. Tôi thật sự chẳng có gì làm ngạc nhiên cả. Tôi muốn chờ xem Đấng cứu thế của tôi sẽ chịu đựng được đến khi nào. Mặc dù biết ngoài kia vẫn còn có những người đàn ông đang tìm cách lôi kéo tôi khỏi anh nhưng tôi nguyện vẫn giữ lời hứa yêu anh cho đến khi nào anh cảm thấy ko còn muốn tôi giữ lời hứa ấy nữa cho dù tôi biết tình cảm dành cho anh đã trôi đi mất rồi. Tôi vẫn tự đứng được trên đôi chân mình thì chẳng có lý do gì tôi lại phải sợ hãi gì chuyện mình vì ko có virgin sinh học cả. Đối với tôi, tôi quan niệm thế này lấy chồng cho đáng tấm chồng
    Anh chủ topic ơi anh có quyền có những suy nghĩ như thế về chúng tôi thì chúng tôi cũng xin được đáp lại cho những anh con trai có tư tưởng giống anh bằng những suy nghĩ như thế này có được không ạ? Tôi tin giờ anh có bỏ qua đi chăng nữa thì chẳng thể nào có lại được tình yêu đẹp đẽ ban đầu cả. Bằng chứng là người yêu anh mất đi cái vẻ kiêu ngạo của cô ấy đấy.
    Tình yêu đối với tôi vẫn rất linh thiêng. Nếu gặp được người yêu đích thực của mình thì tôi chẳng ngần ngại gì mà không tình nguyện làm một kẻ si tình. Nhưng giờ đây, trái tim tôi như đã đóng băng lại. Liệu trên thế gian này có còn người nào để tôi có thể được thêm một lần đắm say nữa không? Tôi vẫn tự đứng được trên đôi chân mình thì chẳng có lý do gì tôi lại phải sợ hãi gì chuyện mình vì ko có virgin sinh học cả. Đối với tôi, tôi quan niệm thế này lấy chồng cho đáng tấm chồng còn không thì thà tôi ở vậy còn hơn. Đọc thấy đâu đó nhiều người tìm cách vá ********** hay quan hệ gần ngày hết kinh để có dấu vết con gái ấy mà họ lại có được sự hạnh phúc với chồng, tôi cũng lấy làm mừng cho họ nhưng liệu thứ hạnh phúc xây dựng trên sự dối trá ấy sẽ tồn tại được bao lâu, một khi những ông chồng họ biết được sự thật thì họ sẽ phản ứng thế nào? Không khó để hình dung ra. Tình yêu là sự chấp nhận nhau, hi sinh và thông cảm cho nhau. Làm được thì hãy yêu còn không thì lượn đi cho nước nó trong. Không lấy được trai VN thì chúng tôi cũng đâu có chết được, trai nước ngoài còn sống nhan nhản ra đấy thôi. Không phải là tôi cổ cũ phong trào lấy chồng nước ngoài đâu nhá. Nhưng cứ mà tình trạng bài ca " em không còn virgin thì anh không lấy" cứ tiếp tục thì sớm muộn gì trai VN cũng rơi vào tình trạng như trai Trung Quốc hay Đài Loan ấ nhỉ ( bọn gái TQ và ĐL giờ cũng chê trai của nó mà). Chắc chỉ còn cách là qua Châu Phi lấy vợ thôi. Cầu Chúa là các em ấy còn virgin.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khè khè khè, topic này hay đấy. Tui nâng tổng số bài viết của tui lên quá trời.
    Hì hì, cho ghi thêm: Có bạn trai cho đáng bạn trai.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Virgin tinh thần: không quan hệ ******** trước hôn nhân, ********** còn hay không không quan trọng.
    Virgin sinh học: Còn **********.
    Constraint: Định nghĩa trên chỉ áp dụng với những em gái từ bé đã được dạy dỗ làm thân con gái phải biết giữ mình. Những em gái không được ai(xã hội, gia đình) dạy dỗ như vậy thì không thể áp dụng được.
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Sặc sao phải như thế chứ, giữ mà làm gì. Cứ cho hắn nếm đi. Nó làm cho ty của bạn tuyệt vời hơn nhiều đấy, hắn sẽ yêu bạn hơn, Oh year!
    Mà chả hiểu sao khi bít ny mình hok còn tcảm gì với oldflame mà vẫn ghen được nhỉ? Hay bạn vẫn tỏ ra quyến luyến?
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Ở đây Ku nào cũng mạnh mồm "ko quan trọng" nhưng chả biết thực tế thì thế nào ...
    Còn là cực tốt, ko còn cũng tốt _ tốt ở chỗ đã có kinh nghiệm ~ nên sướng các anh thôi ... mới cả ko làm các anh chật vật trong cái lần đầu tiên
  7. mardvn2007

    mardvn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi việc quyết định bỏ hay không bỏ mà phải cân đong đo đếm như thế này thì chết mất. Chủ topic đã nói lời chia tay, coi như xong. Nhưng chỉ xin nói lại một chút: đã phải cân nhắc và đưa lên mạng để thảo luận một vấn đề như thế này thì tốt nhất là nên chia tay. Tôi nghĩ cái quan trong nhất để quyết định vấn đề này là TÌNH YÊU CỦA BẠN CÓ ĐỦ LỚN ĐỂ VƯỢT QUA cái mà bạn cho là khủng khiếp kia không. Nếu Tình yêu đủ lớn, thì bạn sẽ chấp nhận và cũng không cảm thấy quá khó khăn khi nghĩ lại vấn đề đó. Khi bạn đã phải lăn tăn suy nghĩ, điều đó chỉ chứng tỏ một điều tình yêu của bạn dành cho cô gái kia còn dựa trên các tiêu chuẩn quá nhiều, trong đó có tiêu chuẩn là còn ZIN. Và khi phát hiện một trong các tiêu chuẩn không đúng như bạn yêu cầu thì bạn lập tức cân nhắc đến vấn đề bỏ.
    Bạn đã có quyết định, tôi hoàn toàn hoan ngênh và ủng hộ quyết định đó vì chắc chắn nó sẽ làm cho cả hai bạn cảm thấy thoải mái hơn sau một thời gian đau khổ.
    Cá nhân tôi, khi đọc topic này cảm thấy, đàn ông còn nhiều người ích kỷ quá (nói quá lên một chút là khốn nạn). Gía mà các em bé gái mới lớn được đọc chủ đề này để tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình thì tốt quá!!!
  8. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Cậu dongdoixoday8x nói đúng không có sai, có một em dám nhận thì có vấn đề về tâm lý. Cô bạn này lại có cái tư tưởng virgin tinh thần nữa, nói cho cô hay đứa con gái mà đã quan hệ trước hôn nhân thì chẳng có gì là virgin hết. Cho dù cô không có cho thằng người yêu khốn khổ ( xin lỗi cho phép tôi nói thế trước- giải thích sau) được xxx hay không. Ai yêu người khác chẳng chỉ nghĩ về người yêu, nếu không thì chắc là loại đàn bà, hoặc đàn ông không đứng đắn hoặc chỉ biết yêu mình chỉ có gì là virgin ở cái điểm này hết.
    Xin phép cho tôi phân tích sự khốn khổ của cậu người yêu cô bạn này:
    Thằng con trai nào chẳng muốn người yêu mình toàn vẹn, cho dù cậu ta có quan hệ trước đó hay không. Tuy nhiên thời đại ngày nay nhiều người có cách nghĩ và tư tưởng thông thoáng hơn có thể dễ dàng chấp nhận được chuyện người yêu mình không còn virgin. Nhưng tâm lý chung vẫn có chút đắn đo phân vân trước khi tiếp tục, trước hết phải xem xét xem người yêu là người thế nào đã , dễ dãi, lăng loàn hay đơn thuần chỉ là dâng hiến vì tình yêu...Chẳng có mấy thằng đàn ông nào khi bạn gái mình vừa nói : Anh ơi em đã xxx với người yêu trước thì có thể nói ngay câu: Anh không quan tâm đến chuyện đó, anh chỉ yêu em mà thôi những ai nói ngay được câu đó thì có hai trường hợp: thứ nhất - là thực sự rất yêu và có tư tưởng khá thông thoáng trong vấn đề virgin, thứ hai - là nó chẳng yêu thương gì mà chỉ nói vậy để ... Cậu bạn trai khốn khổ của em này, sau khi đắn đo suy nghĩ và quay lại với em đã không được sự đồng cảm của em ( cô bạn này nhìn anh ta bằng ánh mắt khác - ánh mắt của kẻ cửa trên nhìn xuống - xem mày chịu được bao lâu?) Chả hiểu cô bạn này yêu đương kiểu gì mà còn nghĩ rằng người mình yêu không đáng được chạm vào người mình, cái người tốt thế ( vì cô ta cũng đã yêu mà) còn không bằng cái thằng khốn nạn mà cô bỏ "virgin" chạy lấy người. Tình yêu là sự chân thành gây dựng từ hai phía, cho dù người yêu mình có phản ứng khi biết chuyện cũ -đó cũng là phản ứng hết sức tự nhiên chẳng liên quan gì đến chuyện nó đã xxx bao giờ chưa cả - họ đã chấp nhận được tình yêu đó tức là họ cũng có sự chân thành, có yêu. Hai bên xác định đi tiếp với nhau thì đáng nhẽ ra cô bạn phải chân trọng, giúp người yêu mình vượt qua cảm giác đó, thể hiện được rằng hiện giờ anh mới là người yêu của em, mới là người em trân trọng nhất... Tại sao lại phải bắt người yêu mình phải chấp nhận tất cả những cái về mình khi họ chưa hiểu gì cả hoặc đến giờ mới biết, khi họ chấp nhận thì gán cho họ là Đấng cứu thế..
    Cái tư tưởng yêu được dựa trên lời hứa của cô bạn thì giải tán đi cho nó lành, cô thì yêu đương gì...
    Em thì văn ngắn, hiểu ít tự nhiên chẳng thể viết được nữa. Nếu có nói sai thì các bác cứ chửi
  9. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đề rất đơn giản.
    Yêu nhau để cả hai cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Nếu như cô kia, hoặc anh kia mà đã mất mà người còn lại không chịu nổi truyện đó thì chia tay để một trong hai người đỡ cảm thấy ấm ức. Đơn giản thế thôi.
    Tất nhiên chia tay vì một cái màng thì cũng thật là đáng tiếc. Vì có thể người con trai ( con gái ) đó chưa chắc đã là ích kỷ, là vô lý... Có thể vì anh ta ( cô ta ) vẫn còn vigrin nên cũng muốn người yêu của mình còn. Hoặc .....
    Thế nên ai có tư tưởng thoáng hơn về truyện này, hoặc vẫn còn cái màng sinh học thì sẽ có khả năng giữ được bạn gái ( trai ) nhiều hơn. Sao cứ phải phân tích, mổ sẻ vấn đề này nhiều làm gì nhỉ ?
  10. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cô ở đây vẫn bảo thủ khi nhắc đến chuyện cái màng, nhưng có suy nghĩ gì đâu. Con trai chấp nhận một cách vui vẻ trường hợp không có màng với những lí do khách quan : bẩm sinh, bị cưỡng ép .... Những trường hợp khách quan. Còn việc quan hệ với người yêu cũ hoàn toàn khác. Không bao giờ con gái cảm nhận được những cảm xúc như lần đầu tiên với ngừơi thứ 2. Cảm giác đau đớn và hạnh phúc tột đỉnh. Người thứ 2 sẽ không được có cảm giác vỗ về, ôm ấp người con gái đó để thương yêu hơn vì cảm xúc của người con gái bây giờ đã khác. Vậy nên đừng nói vigrin tinh thần để vào chữa. Mất rồi phải chịu phải trách là trách thằng đầu tiên hưởng xong rồi bỏ chạy.
    Những thằng bảo không quan trọng các cô cần xem lại.
    Chuyện của tôi xem như xong. Tôi đã chia tay. Đó là quyết định của tôi, tôi vẫn thấy nhớ người đó, không biết cảm xúc người đó thế nào. Nhưng bây giờ đó chỉ là lòng thương. Còn tình yêu nó khác. Không phải sự sợ hãi, nhu nhược, luôn có cảm giác mình mắc lỗi và muốn được đền bù cho người yêu.
    Theo tôi những cô nào đã quan hệ với người cũ. Do quan hệ mà chưa có sự chắc chắn chỉ vì tò mò hay khóai cảm sẽ phải gặp những điều trắc trở mà thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này