1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Mày chưa trả lời câu hỏi của tao ???
  2. bcpamphu1

    bcpamphu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    bác đặt cao quan điểm quá
  3. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn là những cô chỉ vì tò mò hay nhu cầu của bản thân mà nhắm mắt đưa chân thì con trai các bạn cũng cần phải xem xét lại tư cách của người đó. Đến các nhà trọ sinh viên mới thấy sinh viên giờ sống buông thả quá. Nhìn thấy cái kiểu chung chạ, góp gạo thổi cơm chung của họ mà phát buồn nôn.
    Nhưng không thể đánh đồng tất cả làm một. Tuỳ và từng hoàn cảnh một mà phán xét nhau. Có những con gái tin tưởng người yêu mình quá, tin rằng người ta đã nói cưới mình thì người ta sẽ luôn chung thuỷ với mình và thế là yên tâm trao. Nhưng cứ đánh giá con gái không ngoan chứ cứ nhìn những anh zai kiểu như trên thì đời con gái cũng nhiều người phải long đong lận đận. Bạn tớ là một ví dụ, yêu nhau đã 7 năm trời, hai nhà đã đi lại, nhận nhau làm con cái, đã đến mức thế mà không tin nhau thì chắc bị gọi là điên và thế là lại trao. Trao xong, có bầu rồi thằng kia làm câu xanh rờn "anh không còn tình cảm nữa nên anh với em chia tay". Khóc nóc, líu kéo thì cũng chỉ nhận được sự thương hại mà thôi. Đời cũng nhiều thằng khốn nạn rứa rứa kiểu thằng này lắm. Thế nên ai cũng phán xét nhân phẩm người con gái qua cái màng ấy thì nhiều khi vô tình đẩy cuộc sống người ta theo cái vết xe đổ cũ.
    Lý trí và tình yêu luôn cần được dung hoà lẫn nhau, tình yêu thì bao giờ cũng lãng mạn và đầy ích kỷ, nhưng lý trí thì luôn tỉnh táo và hướng con người ta đến cái gì thực tế hơn, cần thiết hơn. Nên phán xét người khác cũng đừng nhìn một phía. Để chọn một người đi với mình trên một con đường dài đôi khi không chỉ vì sự trinh trắng của người ta mà phải là sự hoà hơp, đồng điệu và tôn trọng nhau. Hạnh phúc không phải là cái trên trời ban phát xuống, nó cần sự cố gắng hi sinh của cả hai phía.
    Đó là quan điểm của tớ. Nhưng tớ cũng nghiệm ra một điều, lý thuyết là lý thuyết còn thực tế là thực tế. 30 chưa phải là tết, làm thân con gái thì tự phải lo mà giữ thôi (Vì khi đã mất đi sự trinh trắng mà còn bị người yêu nó đá thì cái tâm hồn cũng chẳng thể quay trở lại như trước).
    Bạn qđịnh chia tay thì đó là qđịnh của bạn, hy vọng là nó đúng và cả hai sẽ ít bị tổn thương. Nhưng hãy nhìn nhận và đánh giá phụ nữ một cách công minh hơn.
  4. oto_maykeo

    oto_maykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ hay không, chắp nhận hay không la quan điểm của từng người. Như tôi chẳng hạn, là người có học thức, trẻ tuổi, trong cuộc sống cũng không pải là người sống bảo thủ, lạc hậu, mà có khi còn thoáng nữa là khác và tôi tự thấy mình chưa bao giờ là người ích kỷ. Nhưng đấy chỉ là các vấn đề ngoài tình yêu hay vấn đề tình yêu của người kác, còn trong tình yêu của tôi, tôi vẫn có quan niệm là người yêu tôi pải là người còn trong trắng, và tôi cũng luôn luôn giữ mình để xứng đáng với người ta. Nên có lẽ khi biết người yêu tôi đã từng có quan hệ, nhất là khi còn rất trẻ như thế có lẽ tôi cũng sẽ cắt đứt thôi.
  5. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    một số người phụ nữ sau khi quan hệ với người đàn ông đầu tiên,với người thứ 2 họ đôi khi dễ dãi qua'',họ đâu biết thế là tự làm khổ mình....tôi chỉ có quan điểm:ngưu tầm ngưu,mã tầm mã,tôi giữ cho vợ mình,vợ tương lai của tôi mai sau cũng pải giữ cho tôi(tất nhiên trừ những trường hợp ko còn ngoài ý muốn bản thân cô ý
  6. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Mobifone hân hạnh là nhà tài trợ chính thức chương trình này. cô gái nào còn... và nhanh tay gửi tin nhắn nhanh nhất đến số 6969696969 sẽ nhận được 30000n trong tài khoản. chúc các cô may mắn
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Topic này để bác hc.. suy nghĩ và cân nhắc việc bỏ hay ko bỏ.
    Bây h bác ấy bỏ rồi bàn luận tiếp cái sự bỏ hay ko làm gì nữa, bàn luận nhiều về trinh tiết làm gì nữa.
    Quyết định là của bác ý, em nghĩ ko nên bàn chuyện đúng sai nữa vì mỗi người 1 quan điểm.
    Bác hc..., bác đã quyết định được rồi thì còn gì để thuyết trình nhiều nữa ?
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Mọi người chửi bới ầm ĩ. Bác ấy đang cố cãi .... chả hiểu để làm cái gì. Cũng có 1 số bác đồng tình. Nhưng ít quá, chắc được 10%. Thôi thì bỏ thì cũng bỏ rồi, quay lại đã muộn. Chúc bác tìm được 1 em mẫu giáo lớn .... nhưng mà này, em í mà bỏ bác vì bác đã quan hệ rồi thì đừng khóc nhé. Good f... à nhầm good luck!
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ê, câu này là bản quyền của anh nhé
    Chú đừng chúc em nó kiếm em Mẫu giáo nhớn, thế là ác ý đấy, mặc dù về thực chất có lẽ phù hợp hơn đối với em nó.
    Theo khoản 4 điều 112 Bộ Luật hình sự có quy định:
    Mọi hành vi ******** với trẻ em dưới mười ba tuổi đều bị coi là hiếp dâm trẻ em, người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, chung thân hoặc tử hình.... tùy tình tiết tăng nặng
  10. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Cậu dongdoixoday8x nói đúng không có sai, có một em dám nhận thì có vấn đề về tâm lý. Cô bạn này lại có cái tư tưởng virgin tinh thần nữa, nói cho cô hay đứa con gái mà đã quan hệ trước hôn nhân thì chẳng có gì là virgin hết. Cho dù cô không có cho thằng người yêu khốn khổ ( xin lỗi cho phép tôi nói thế trước- giải thích sau) được xxx hay không. Ai yêu người khác chẳng chỉ nghĩ về người yêu, nếu không thì chắc là loại đàn bà, hoặc đàn ông không đứng đắn hoặc chỉ biết yêu mình chỉ có gì là virgin ở cái điểm này hết.
    Xin phép cho tôi phân tích sự khốn khổ của cậu người yêu cô bạn này:
    Thằng con trai nào chẳng muốn người yêu mình toàn vẹn, cho dù cậu ta có quan hệ trước đó hay không. Tuy nhiên thời đại ngày nay nhiều người có cách nghĩ và tư tưởng thông thoáng hơn có thể dễ dàng chấp nhận được chuyện người yêu mình không còn virgin. Nhưng tâm lý chung vẫn có chút đắn đo phân vân trước khi tiếp tục, trước hết phải xem xét xem người yêu là người thế nào đã , dễ dãi, lăng loàn hay đơn thuần chỉ là dâng hiến vì tình yêu...Chẳng có mấy thằng đàn ông nào khi bạn gái mình vừa nói : Anh ơi em đã xxx với người yêu trước thì có thể nói ngay câu: Anh không quan tâm đến chuyện đó, anh chỉ yêu em mà thôi những ai nói ngay được câu đó thì có hai trường hợp: thứ nhất - là thực sự rất yêu và có tư tưởng khá thông thoáng trong vấn đề virgin, thứ hai - là nó chẳng yêu thương gì mà chỉ nói vậy để ... Cậu bạn trai khốn khổ của em này, sau khi đắn đo suy nghĩ và quay lại với em đã không được sự đồng cảm của em ( cô bạn này nhìn anh ta bằng ánh mắt khác - ánh mắt của kẻ cửa trên nhìn xuống - xem mày chịu được bao lâu?) Chả hiểu cô bạn này yêu đương kiểu gì mà còn nghĩ rằng người mình yêu không đáng được chạm vào người mình, cái người tốt thế ( vì cô ta cũng đã yêu mà) còn không bằng cái thằng khốn nạn mà cô bỏ "virgin" chạy lấy người. Tình yêu là sự chân thành gây dựng từ hai phía, cho dù người yêu mình có phản ứng khi biết chuyện cũ -đó cũng là phản ứng hết sức tự nhiên chẳng liên quan gì đến chuyện nó đã xxx bao giờ chưa cả - họ đã chấp nhận được tình yêu đó tức là họ cũng có sự chân thành, có yêu. Hai bên xác định đi tiếp với nhau thì đáng nhẽ ra cô bạn phải chân trọng, giúp người yêu mình vượt qua cảm giác đó, thể hiện được rằng hiện giờ anh mới là người yêu của em, mới là người em trân trọng nhất... Tại sao lại phải bắt người yêu mình phải chấp nhận tất cả những cái về mình khi họ chưa hiểu gì cả hoặc đến giờ mới biết, khi họ chấp nhận thì gán cho họ là Đấng cứu thế..
    Cái tư tưởng yêu được dựa trên lời hứa của cô bạn thì giải tán đi cho nó lành, cô thì yêu đương gì...
    Em thì văn ngắn, hiểu ít tự nhiên chẳng thể viết được nữa. Nếu có nói sai thì các bác cứ chửi
    [/quote]
    Thật sự là các bạn luôn luôn mong muốn là bất cứ cô gái nào đã từng quan hệ với người yêu cũ đều phải làm chuyện giấu diếm và làm ra vẻ như em là kẻ có tội, phải hết sức mà cung phụng người yêu sau này sau. Cứ như chuyện em cho thằng khác được thì em cũng cho tôi được vậy. Tôi không phủ nhận đến tận bây giờ tôi vẫn còn mang nặng tư tưởng "không quan hệ ******** trước hôn nhân". Chuyện tôi và người yêu cũ có quan hệ tôi ko muốn biện hộ nhưng đối với tôi đó là chuyện mà tôi hối hận nhất từ trước đến giờ. Tôi thú nhận với người yêu mình sau này không phải vì tôi bị bệnh thần kinh cũng chẳng vì mong sự thông cảm từ anh ấy. Như bạn nói đó làm gì có ai biết người yêu mình không còn virgin mà vẫn giả vờ như không biết (không tin anh nào về hỏi chị nhà xem nào). Chẳng lẽ chỉ có con trai các anh mới cảm thấy khó chịu vì mình là người đến sau hay sao. Con gái chúng tôi dù biết người yêu mình đã từng quan hệ với người khác vẫn phải giả vờ như em chẳng biết và cũng phải nói cái câu " Em vẫn chỉ yêu mình anh thôi sao". Các anh biết đau chẳng lẽ chúng tôi là gỗ đá sao mà phải coi đó là chuyện bình thường để rồi chép miệng: " Đàn ông mà" à? Vớ vẩn thật. Các anh cảm thấy đau đớn khi các anh quan hệ với người yêu mà tưởng tượng ra cảnh cô ấy cũng như thế bên người yêu cũ, chẳng lẽ khi chúng tôi lại không từng nghĩ đến cảnh các anh làm gì bên người yêu cũ à? Tôi không nói người yêu mình không được chạm vào mình. Nhưng để chạm vào được vào người tôi thì anh phải là người hoàn toàn xứng đáng (người yêu cũ của tôi chính là sai lầm nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã từng nghĩ anh ta hoàn toàn xứng đáng được chạm vào tôi mặc dù anh ta hoàn toàn không xứng đáng ( hắn không hề yêu tôi) - sai lầm của tôi đấy).
    Bạn nói tôi khinh miệt người yêu của tôi à? Hoàn toàn không có. Từ khi tôi quen anh chưa điều gì tôi làm vì anh mà tôi lại có tính toán so đo thiệt hơn trong đó. Quá khứ của anh không phải chỉ một vài dòng có thể nói hết được. Khi tôi quen anh tôi đã nghe không ít lời xì xào bàn tán bên tai về những "thành tích" của anh. Nhưng đối với tôi quá khứ là quá khứ. Quá khứ cần được ngủ yên. Mặc dù quen tôi nhưng tôi biết anh vẫn còn rất nhiều mối quan hệ khác bên ngoài. Tôi vẫn tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng khi chuyện này xảy ra quả thật tôi rất bất ngờ vì dường như anh không tin tưởng vào tôi. Tôi có cảm giác anh là kẻ tham lam muốn bắt tôi phải làm nhiều nhiều hơn nữa để chứng minh tôi yêu anh. Anh muốn quay lại với tôi vậy mà anh vẫn tìm cách lánh mặt tôi. Anh luôn có tư tưởng tôi phải là người chịu thua, tôi phải quỳ luỵ để xin tình yêu của anh. Anh muốn làm người cứu vớt tôi chứ không phải người yêu của tôi. Anh luôn muốn làm boss chứ không phải partner của tôi. Đối với tôi nói lời chia tay không phải là khó khăn gì cả nhưng tôi vẫn mong anh ấy có sự suy nghĩ lại thay đổi thái độ đối với tôi. Đúng là tôi vẫn chưa cố gắng làm hết sức để chuyện ấy thay đổi mà đúng hơn là không thể làm nó thay đổi được vì tôi vẫn tin vào câu nói " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Phải chăng một lần nữa tôi lại phải mất người tôi yêu chỉ vì tư tưởng chỉ đi tìm partner cho mình. Tôi thà để mình mang tiếng không chồng còn hơn để mình phải đi làm nô lệ cho tình yêu. Nếu có kiếp sau tôi xin thề không sinh ra ở châu Á nữa. Các bạn trách tôi, tôi cũng chấp nhận nhưng thật sự tôi vẫn chỉ ao ước tìm được cho mình một tình yêu đúng nghĩa.
    Tôi chỉ muốn hỏi các bạn một câu : Tại sao chúng tôi phải chấp nhận người yêu mình không còn virgin trong khi các bạn lại không thể chấp nhận được chúng tôi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này