1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn yêu một người tử tế, trước hết mình phải là người tử tế!
    Cá mè 1 lứa, bây giờ còn kêu chi !!!
  2. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    nếu không còn tin tưởng nữa thì bỏ quách đi,cho nhẹ lòng,ko mai sau sống khổ sở lắm
    nếu yêu thật lòng thì hãy tiếp tục,mình sợ nhất loại con gái lẳng lơ thôi,còn nếu họ có tấm lòng bạn yêu họ thật lòng
    thì hãy cố bỏ qua đi,tìm tình yêu chân thành khó lắm
  3. funnynyx

    funnynyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không biết ông yêu cô ta hay yêu "CÁI MÀNG" của cô ta nua?
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng rồi thì nữ diễn viên chính trong câu Chuyện của tôi không biết sẽ về đâu.. đã bị chú hctol ra tay mần thịt. Thịt xong rồi thì sao nào.?? trước kia thì chú mơ màng đơm hoa dệt mộng.. than khóc vì gái đó dữ lắm, sao giờ lại vì cái màng nhỏ xíu mà đòi chia tay.?
    Chú phải tập quen dần đi là vừa, giống như các đồng đạo ở trên đã bình loạn.. những thằng quen gái rồi thử coi còn hay mất như chú nhiều lắm. Thế thì lấy đâu ra gái còn.. nguyên thùng cho chú.? Gái của chú quen qua 3 thằng mà còn nguyên xi thì quả là.. chuyện lạ trên VTV3. Chú đã trải qua chuyện này cũng hay, ít ra chú cũng hiểu dù là tiên nữ thì.. cũng phải có nhu cầu ăn cơm và bài tiết như người phàm.
    Còn các chú khác đừng có.. la lớn, lên giọng rao giảng đạo đức với chủ topic làm gì. Các chú không mần thì khác nó sẽ làm thay.. đừng đòi hỏi thằng trước phải tu luyện theo trường phái ăn chay bằng tay giống các chú.
  5. antibecks

    antibecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chí fải!
  6. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác tetuong02 đó chính nhân vật nữ em đã từng kể đến, đời em nó bi đát thế. Mk cái đời. Bây giờ em đã hiểu. Từ nay có cô nào đến với em là em sẽ phang luôn không giữ gìn gì hết nữa. Gái bây giờ đúng là loạn luân. Em nó bảo mất khi cuối năm lớp 12 thế mới cú. Giờ đang cầu mong nó lời chia tay trước. Đểu tý sống mới sướng được.
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Tình yêu.
    Đồng chí này mất mấy năm với mối tình đầy kỉ niệm này, cùng với nó là bao công sức và thời gian. Để rồi chỉ 1 lần được thoả mãn cái dục vọng thì lại thất vọng và đòi chia tay. Thiết nghĩ, đồng chí này khi tán cô nào nên hỏi trước xem là em nó còn trinh ko rùi cưa tiếp, không mất thời gian và tiền bạc lắm.
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thủ sẵn 5 triệu
    Ra hiệu vá...trinh
    Chàng hỏi thì "trình"
    Thưa, em..." nguyên kiện"
    Với bác chủ topic này thì có lẽ thế là cách hiệu quả nhất rồi. Chứ cứ yêu rồi đòi fang, fang rồi đến người khác lại đòi, rồi lại bỏ. Y học giờ mà có cái loại màng nào nó tự liền được sau mỗi khi chia tay người yêu thì..... .Em mà là con gái em nhất quyết đi làm 1 cái
  9. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại thấy mình dại quá,chuyện công sức, $$, thời gian em không tiếc, chỉ tiếc cái quan điểm của mình nó không hợp.Đã biết bao lần giữ gìn với cám dỗ, lấy câu " Sống tốt sẽ gặp điều may mắn, yêu chân thành sẽ gặp tình yêu chân thành ", thế mà giờ đây vừa thất vọng vừa lo sợ. Mất niềm tin thật. Nếu không biết bây giờ sau này biết có lẽ còn khổ hơn. Thằng bạn nó bảo chuồn chuồn ngay. Căng thẳng quá.
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Lấy Đĩ về làm Vợ , chứ không ai lấy Vợ về làm Đĩ
    Tuỳ trình độ của bác , thích hiểu thế nào thì hiểu
    gút lắc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này