1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh định đi ngủ.. nhưng thấy cách đối đáp mang đầy vẽ nhân văn của chú hctol.
    Chú hctol theo anh là rất.. điềm tĩnh, đây là một đức tính tốt cần được phát huy và nhân rộng. Anh thấy có 1 số thành viên.. người ta chỉ mới nói vài 3 câu thì nhảy ***g lộn như là lửa cháy ở trong quần.
    Hctol hiền hữu, nếu cái gì bỏ được thì bỏ.. một lần nữa a chúc chú luôn điềm tỉnh táo trong mọi tình huống. Chúc phát tài nhé .
  2. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã có lời chúc.
    Em đang day dứt nếu chia tay mình là thằng cổ hủ. Nhưng nếu tiếp tục em thấy mình đâu có lỗi gì mà phải chịu như thế. Sợ cái cảm giác gần mình hình ảnh lần đầu tiên của em nó cứ hiện về. Ngán lắm. Làm sao giờ đây ???
    Viết lên được những dòng này em cũng thấy nhẹ đi phần nào. Có lẽ ngày mai em sẽ nói. Sẽ nói ...
    Chúc bác ngủ ngon nhé.
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    nhắc lại cái câu mà tớ viết ngay trong trang 1 nhá :" Không yêu nữa thì chia tay , đừng có lấy lí do này nọ , hèn lắm . "
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Dù sao chuyện cũng đã qua rồi mà bác,nghĩ thoáng thoáng lên tí cho nó dễ chịu,để thời gian sức lực làm việc khác nữa chứ? Cho qua đi.
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    @Chủ topix : chắc giờ đang vật vã ghê lắm,chán nản và thất vọng ghê lắm nên câu văn mới lộn xộn + đôi chút nhầm lẫn như thế.
    Với tâm trạng ấy mà mọi người cứ chửi bới um xoèng lên như vậy thì cậu ấy fải fản ứng lại = cách post những bài kiểu bất cần đời + đểu đểu.Nhưng theo tớ đoán cậu chưa chắc nghĩ như vậy thật đâu.
    Túm lại mọi chuyện bây giờ là quyết định của cậu,chả fải nghe ý kiến của ai hết.Thấy ko thể chấp nhận đc ẻm thì cứ nói thẳng lý do,còn nếu thực sự ko thể bỏ đc em thì nên bỏ qua luôn và ko bao giờ nghĩ đến nữa.Nếu nói là tha thứ mà sau này cứ fải khổ sở hay quay sang dằn vặt ẻm thì mới là bi kịch.
    Anyways,chúc cậu may mắn
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Thì mọi người đã nói rồi. Anh muốn chia tay thì chia tay. CAY CÚ cái gì nữa? Ngủ với người ta rồi. Giờ là người đá người ta trước. Lại còn sợ đá xong thì mang tiếng cổ hủ à? Muốn gì muốn lắm thế?
    Vàng 2: Có lỗi gì mà phải chịu điều này à? Thế anh cho rằng cái sự việc bạn gái của anh từng có người yêu trước là một thứ tai họa phải chịu đựng à? Sao không nghĩ đến con gái người ta từng gặp người không tốt, phải khó khăn lắm mới dám đặt niềm tin vào một người khác, rồi bị chén rồi, rồi giờ bị đá với cái lý do là đã từng ngủ với 1 người khác.
    Vậy ra cô em này gặp anh tiếp theo, dù có phang hay không phang cô này, thì cô em này cũng sẽ bị đá vì đã từng ngủ với 2 người phải không?
    Vàng 3: Nỗi sợ hiện tại của anh nếu chỉ là sợ hình ảnh người thứ nhất lởn vởn trong đầu cô em kia thì, thực tình, anh tự đánh giá mình-người bạn trai hiện tại-không bằng một thằng từng bỏ cô kia sao?
    Anh có bao giờ thử làm phép so sánh nỗi sợ hiện tại của anh (hoàn toàn hiểu được về mặt tâm lý) với nỗi sợ của bạn gái anh trước khi quyết định ngủ với anh, và, ngay cả hiện tại không, khi mà không khó gì mà cô ấy không cảm nhận được sự thay đổi thái độ của anh?
    Vàng 4: Cái sợ, hay cái ngán của anh, đều hoàn toàn hiểu được. Không ai trí ngắn đến nỗi không hiểu được.
    Nhưng thông cảm thì tôi không thông cảm.
    Anh ạ, anh bỏ cô bạn gái ấy đi, phũ phàng vào, để mau chóng chấm dứt cái nỗi sợ hãi mà hiện nay chính cô ấy cũng đang có.
    Những lúc như thế này, cô ấy càng cần được bạn trai thể hiện tình thương hơn (tôi không nói tình yêu), còn nếu lòng anh đã không có điều ấy, anh nhanh chóng dùm, đừng làm con gái người ta khổ lâu. (Khổ vì bị anh bỏ sướng hơn cái khổ vì phải hoang mang như hiện giờ, hy vọng hão như hiện giờ.)
  7. chixinh

    chixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mk cái đời. Bây giờ em đã hiểu. Từ nay có cô nào đến với em là em sẽ phang luôn không giữ gìn gì hết nữa.
    [/quote] Bệnh !
  8. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    em có đọc ở đâu đc cái câu "đàn ông khi chọn người yêu thì thích những có gái có ít nhất 1 lần kinh nghiêm nhưng khi chọn vợ đó phải là người có trinh tiết "
  9. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    ừhm. đừng phân tích bác ấy nhiều thế các bác ! để bác ấy được yên đi, đầu bác ấy đã lắm thứ rồi, giờ nghe sao thấu lùng bùng, lùng bùng
    Kết luận đơn giản thôi !
    Bác ấy nên chia tay ! vì có tiếp cũng chỉ khổ cả 2 thôi. 1 khi quan điểm nó đã ăn vào máu rồi, thì làm sao mà thay đổi được. Nhỡ mà có iu típ, đến lúc lại đòi abc, rồi xả giận vào đấy thì khổ !!!
    Còn 1 điều cho hậu vấn đề này của bác !
    Một khi bác ăn cơm trc kẻng, thì có nghĩa là bác k còn cổ hủ, lạc hậu (theo cái lối suy nghĩ của bác ! ) , vậy nên, đã k còn cổ hủ, thì nên đồng điệu, tất cả mọi thứ cùng k cổ hủ ! đừng cổ cái này, k cổ cái khác, mà khổ bản thân ....
    Uhm. Nếu mừ bảo là khó kiềm chế. uhm. iem nghe người ta nói ở đâu ấy ... khi mà sắp sắp máu k chịu nổi nữa .. người ta nhảy xuống ao, or tát cho "nó" 1 phát, hay là cho nó phát nước lạnh ... đại loại thế !!
    Cuối tuần vui vẻ
  10. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này