1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu mình không còn trinh tiết ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 23/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beobeo2006

    beobeo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Kinh thưa các pac,
    Em la mot thanh vien không bao giờ pót bài của ttvnol, vậy mà đọc xong cái bài nì em không kềm chế được mình phải phọt ngay ra thôi, hehê.
    Số là có nhiều pác chửi rủa quá mà em thấy hình như mấy pác này chưa từng bị như thế này nên cứ sướng mồm. Đến lúc các bác gặp phải tình trạng như thế thì em chắc pà con còn gặp nhiều cái topic tương tự như thế này.
    Em thì em nghĩ nhiều khi nằm trong chăn mới biết chăn có rận hay có con cua trong chăn(hêhh, cai nì mà pac nào có thói quen ngủ naked thì nên coi chừng). Có lẽ phải đặt mình vào vị trí của cái pac hctol này mới hiểu được sự day dứt.
    Đôi lời post ké, mong các pac bỏ quá.
    to pac hctol: mong bác bình tĩnh suy xét, nếu thấy yêu và chấp nhận được thì cứ tiếp tục, lâu dần cái cảm giác kia sẽ mất đi thôi. Còn nếu không vượt qua được thì hãy ra đi một cách từ từ và êm thấm, đừng để em nó sốc, con gái sau khi bị ... thế nhạy cảm và tự ti lắm, coi như pác hi sinh vì tính yêu chút đi...
    Em rút kinh nghiệm từ thằng bạn em đấy, đừng chửi em dạy đời nhá.
  2. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cái đó bây giờ ai còn quan trọng nữa, chẳng ai vì cái đó lại nghĩ đến chuyện chia tay người yêu
    Tuỳ trường hợp, như nếu cô ấy mất trinh hay quan hệ với người khác khi mà đằng ấy và cô đó yêu nhau thì yêu mấy cũng bb, em đi đường em, anh đi đường anh.
    Trước mình còn gặp trường hợp thằng bạn của mình đưa người yêu đi phá thai, mà cái thai đó không phải của nó mới đau . Nếu mình thì bye luôn không lời từ biệt, nói chung cũng tuỳ từng người có cách suy nghĩ khác nhau. Bây giờ thấy tụi nó sống cũng hạnh phúc, khác hẳn với trước khi mới biết nó đau khổ vật vã
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc ặc
    Phí công mình đọc cái topic trước của bác này. Tự mình ảo tưởng về người kia rồi tự mình thất vọng. Bác ạ người ta cũng là người có da có thịt có nhu cầu sinh lý như bác thôi bác ạ, ng ta có thể ăn cơm trước kẻng với bác thì đương nhiên có thể làm thế với người yêu trước, hay bác lại tưởng bở bác có gì đặc biệt yêu đến bác ng ta mới lần đầu. Nói thật chứ bác có yêu ng ta quái đâu. Bác yêu là yêu cái tưởng tượng của bác về em kia thôi.
    Thôi chả biết chúc gì. Chúc bác mau nhớn và bớt hoang tưởng đi. Với lại đừng phản ứng kiểu "giống cái hả, hiểu roài" kẻo ng khác lại tưởng bác IQ thấp ko còn lý lẽ nào hay hơn.
  4. lovelymoon81

    lovelymoon81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy chuối cả nải. Không thể chấp nhận được loại đàn ông này!
    Được lovelymoon81 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 24/03/2007
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Con đĩ mẹ chú.
  6. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Tác giả có động chạm gì đến ai, có xúc phạm cô bạn của câu ta không mà những người mạt sát cậu ấy nặng như vậy, người ta có quyền tự do quan điểm của họ, đời họ ra sao họ chịu chứ có đến lượt người khác lo cho cậu ta không? Mấy ngưòi có biết cậu ta ngoài đời là ai, con ai, làm gì, sống thế nào mà tự cho mình quyền phán cậu ta là "đồ bỏ", "hèn hạ", hay "con đĩ"? Hay vì mấy người có bản năng phải nhục mạ ai đó.
    Một Mod phán cậu ấy một câu "Con đĩ mẹ", cậu ta làm gì bác mà bác phải phán mẹ cậu một từ cao đẹp như vậy.
    Gởi tác giả, người đời chẳng thông cảm cho cậu, chẳng có ai thương cậu hơn cậu. Cậu quan điểm, nghĩ sao là quyền của cậu, ráng lo lấy đời cậu.
    Tôi cũng phục cái tỉnh của cậu đấy, phải người khác chắc ***g lên rồi.
    Được farseer sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 24/03/2007
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cứ fải nói là bó tay chấm com.bạn này nên ở vậy suốt đời tốt hơn,khỏi fải lo trinh hay trình.
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thà làm chân tiểu nhân còn hơn làm nguỵ quân tử.
  9. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tôi thức dậy sau một đêm thức trắng mệt mỏi, login ngay vào ttvnol thấy có nhiều reply quá. Có người chửi tôi vì suy nghĩ như thế, có người động viên. Không biết tôi đang suy nghĩ đúng hay sai. Nhưng hiện giờ tâm trạng của tôi đang rối mù. Tôi thấy mọi người bảo cái chuyện đó thời nay không quan trọng, nếu với một người không quan trọng với cả cuộc đời tôi, tôi cũng thấy không quan trọng. Không việc gì phải day dứt vì rồi tôi cũng sẽ như những thằng trước đó, ăn xong đánh bài chuồn mặc kệ em với đời. Nhưng với cô ấy tôi không thể nghĩ như thế. Tôi xác định sẽ cưới cô ấy, nhưng bây giờ khi biết chuyện quá khứ tôi thấy cô ấy đã bắt đầu có những biểu hiện nhu nhược, níu néo. Trước đây không bao giờ có những hành động này. Tôi thích sự tự tin pha lẫn một chút kiêu ngạo của cô ấy.
    Giả sử những lúc đó thằng người yêu cũ đã quay phim, chụp ảnh lấy những cảnh mặn nồng đó, sau này làm khổ cô ấy thì sao. Khi đó biết làm sao. ( Thằng bạn tôi đã chịu cảnh này, nó phải bỏ đi thật xa ....) nghĩ đến người yêu và có thể vợ mình biết đâu phải như thế tôi thấy đau quá.
    Tôi xin cảm ơn những người đã chửi tôi vì thế tôi mới biết mình là thằng thế nào.
    Chiều nay tôi đã hẹn cô ấy, sẽ nói chia tay...không biết tôi có nhẫn tâm quá không? liệu cô ấy vượt qua được không ? Thôi thì biết làm sao được .....
  10. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn YeuCaiDep !
    Cảm ơn bạn đã gửi tin nhắn cho tôi với những câu chửi thề mà có lẽ trong cuộc sống thực chưa một ai dám nói với tôi những câu tương tự như thế. Tôi không nghĩ "Thà làm chân tiểu nhân còn hơn làm nguỵ quân tử " thì tiểu nhân không nhất thiết giống bạn là phải chửi, là phải bới lên như thế. Sống trên đờitôi đố bạn tìm được một quân tử thực sự hay một tiểu nhân thực sự. Đó là thực tế.
    Tôi cũng muốn độ lượng, cao thượng và tôi mong tôi sẽ làm được như thế để những suy nghĩ " ích kỷ, nhỏ nhen " này biến mất. Nhưng đây là cả cuộc đời của tôi, tôi phải suy xét. Cái màng không quan trọng nhưng những di chứng từ cái màng đó nó rất quan trọng. Những ai từng trải sẽ hiểu tôi nói gì.Trước lúc type gì tôi nghĩ nên nghĩ một chút sẽ làm người khác tôn trọng bạn hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này