1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu nhà người yêu bác ở xa nhà bác, các bác nghĩ sao ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mjnicklove, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Nếu nhà người yêu bác ở xa nhà bác, các bác nghĩ sao ...

    Tỉ dụ nơi thường trú của người yêu các bác cách nơi bác ở tầm 15-20 km , mà hai người rất muốn thường xuyên được gặp nhau , tất nhiên là 2 người đều có phương tiện , nhưng nếu đi 2 xe thì rất bất tiện , Nếu đưa đi đón về rồi đi loang quang thì chắc tổng cộng mất tầm 50 km , giá xăng bi h thì khoảng 7,5nghìn/lít .mà trời mua đông lạnh nếu bác là con trai không vượt đèo lội suối sang đón n/y mà để n/y đi 1 mình thì chắc hẳn trong lòng sẽ áy náy .Đường thành phố mình thì vừa đông vừa bụi chắc sẽ rất vất vả . Các bác nghĩ sao nếu các bác ở tình trạng này , có cách nào kết hợp hay sắp xếp thời gian gặp nhau cho cả 2 đỡ vất vả , và liệu đường xá xa xôi có làm ảnh hưởng đến tình yêu của bác không.
  2. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mấy núi cũng leo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    Yêu nhau chẳng ngại đường xa
    Một ngày ko tới thì ba bốn ...tuần!​
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`..nếu là L thì ban ngày anh ý đi làm thì L sẽ đi xe buýt qua chỗ làm của anh ý ,cả hai đi ăn cơm trưa,anh lại vào làm việc tiếp.Còn L về nhà anh chơi với mẹ anh ,hoặc có hôm thì L đi xe buýt qua thẳng nhà anh chơi luôn ,rùi cùng bác nấu cơm chờ anh đi làm về ăn.Buổi chiều anh đi làm về hai đứa đi chơi một lúc rùi anh đèo L về nhà.Nhưng đấy là trường hợp L đi học xa nhà về nên ba L thông cảm cho phép L không ăn cơm trưa ở nhà hay thỉng thoảng bỏ cơm tối đi ăn ở ngoài.
    Nhưng thường thì anh ấy vẫn vất vả lắm,hay phải đi lại đưa đón L đi ăn.Có hôm đi làm 11h trưa mới nghỉ mà anh còn qua nhà đón L đi ăn ,rùi 1hkém15 lại đèo L về nhà sau đó quay lại cơ quan .Hay buổi chiều tan việc thì có hôm qua chẳng về nhà qua đón L luôn rùi hai đứa đi ăn ,đi chơi một lúc.
    Thực ra cũng vất vả thật nhưng chỉ cần cố gắng thui,cũng có khi trời nắng anh đi đường vất vả ,mà mình chờ anh cũng sốt ruột thế là cả hai đứa lại khùng nên cãi nhau một trận .HI`HI`...
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    anh thấy hình như các cô các chú hoặc mới 13 tuổi hoặc chẳng còn gì để hỏi nên mới đưa 1 cái question thối đến vậy . Cứ tưởng nhà cách nhau 15 triệu năm ánh sáng , ai dè có mỗi 15 km , đã thế lại còn sợ tốn tiền xăng . Bó tay bó chân giữa
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 21/12/2004
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Bác misi làm chi mà nóng thế ??? Hạ hoả hạ hoả nào
    15 km cũng có gần đâu , phải em cứ phải dắt xe ra khỏi nhà đã ngại rùi ( chắc vì thế mà giờ không có mà nào nó đón mình ) .......... tính toán dù không hay thật nhưng vẫn cứ phải tính chứ . Không có tiền thì làm thế nào , dù là ai cũng cần có tiền mới mua được xăng ah , không thể đến cây xăng dí con dao vào cổ người bán xăng và bảo :" Bán cho tau lít xăng , tau đến đón người yêu tau nào " .
    Hix , xa nhau quá cũng khổ ghê . Chẳng có giải pháp nào đâu , hai bên cùng cố gắng thui , may mà mình chưa làm khổ bác nào cả hiii. . Mà thấy hình như là những đôi còn trẻ thì hay đưa đón nhau hơn , những đôi lớn ( sắp lấy ah ) có vẻ là tự đi nhiều hơn . Ai cũng công việc , cũng mệt mỏi cả mà . Mà những 20km thì tự đi cho rồi , được người ta đến đón ..... hạnh phúc xong rùi lại xót xa .......... tự đi còn hơn
  6. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    thế thì chia ra, 2,4,6 và 3,5,7 mỗi nguời chịu một nửa tiền xăng
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bõ bèn gì 3 cái chuyện nhỏ nhặt ý,hồi trước khi còn học năm thứ 1,anh làm dek gì có xe máy,xe bus cũng ko có tuyến đến nhà GF nhưng vẫn ko sao,thường xuyên tập thể dục cho chân bằng xe đạp,chỉ cần thủ 2000đ trong túi đề phòng thủng lốp,còn lại chơi tuốt,đạp xe từ Cầu Giấy xuống Mai Động và ngược lại.Ác ko
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    15 hay 20 Km cũng đâu có xa xôi gì cho lắm đâu ... Cứ tưởng tưởng đi lên rồi đi về từ sân vận động Nghĩa Tân đến Hồ Gươm ý ... Hơn nữa xe buýt , xích lô , xe thồ thiếu gì , sợ tốn xăng thì đi xe đó đeeeeeeeeeeeee
    Xa nhau có 15 hay là 20 Km thì bõ bèn gì , người ta đôi khi kẻ nam người bắc vẫn còn cố được nữa là heheh
  9. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    các bác nói nghe dễ như ăn cháo ý , xa thì chả ai ngại cả , nhưng các bác nghĩ xem nhé , hẹn nhau đi chơi mà đi 15-20 km thì phải xuất pát trước 30-45 pút trước , 8h đi thì phải đi từ 7 h 15 rồi về nhà thì cũng mất từng ý thời gian nếu người đón phải về nhà trước 11 h tối thì 10 h đã phải đèo người kia về rồi để mình còn kịp về ,Xăng xe thì có thể điều chỉnh , còn thời gian thì khó , bao nhiêu là việc , bác misi àh bác vô học nó vừa thôi , em có nói câu nào là sợ đâu , bác có tật giật mình àh.Chỉ để bàn những vấn đề quanh chuyện đó để khắc phục và thông cảm cho nhau thôi .
  10. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà , có 20km mà đã tính toán xăng xe rồi thời gian vậy . Như anh nè, chẳng may cưa phải girl HN nên cứ cuối tuần lại phải lên thăm thủ đo nè. Ngót ngét di về 200km mà có nề hà gì đâu. Đất nước ta còn nghèo, ai mà chẳng khốn khó. Anh cũng là SV mà còn vưọt qua được mà nữa là chú gần.
    Xin mượn lại lời cua sonca7:
    Yêu nhau mấy núi cũng leo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    Yêu nhau chẳng ngại đường xa
    Một ngày ko tới thì ba bốn ...tuần!​

Chia sẻ trang này