1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu nhà người yêu bác ở xa nhà bác, các bác nghĩ sao ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mjnicklove, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    ôi , bác có phương tiện đi lại còn sướng , em còn chẳng có gì để đi cơ . Người yêu em cung thế , nhiều lúc muốn gặp mà không biết làm thế nào , xe đạp không có , xe buýt thì say . Hay bác cho em mượn một cái xe máy để bác đỡ tốn tiền xăng ?. Nói chung mỗi cái có một vất vả riêng , cố gắng chịu đựng để yêu nhau thôi .
  2. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    ui xùi, đến tuổi cưới rồi thì cưới quách đi là xong, khỏi phải đưa đưa đón đón. Chỉ cần thỉnh thoảng chở vợ về nhà ngoại là được. Đấy là kinh nghiệm nhà em Nhà bác giai ở tận gần trường Mỏ ý, còn nhà em ở tuốt Giáp Bát, có lần em đi Metro em đo đường tới 13 km có lẻ.Thế mà lần nào anh giai cũng phải lọ mọ đi từ nhà anh tới nhà em, rồi lại vòng vèo Hồ Gươm, Hồ Tây, ko thì lượn ra Sân Mỹ Đình. Lượt đi lượt về là cũng gần 50 km rồi chứ ít đâu.Trộm vía sao chả thấy lão gầy đi tí nào. Lấy nhau rồi lão bảo may quá ko phải đi đốt xăng như thế nữa, đi chơi tối xong lại được về cùng một nhà Bọn em vài ngày lại về nhà ngoại ăn uống chơi bời, đến 9h thì ra xe bus số 28 chuyến cuối cùng để về nhà.Nếu quá giờ thì thôi, xin bữa cơm thân mật rồi thì xin nốt bữa ngủ thân mật, hôm sau lại nhảy xe bus về, tính ra cực rẻ, chỉ tốn 5000vnd cho lão già thôi chứ em thì vé tháng đi lại xả láng
    Kể ra nhà xa thì tội nghiệp cho các bác trai. Nhưng thôi, trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi, các bác yên tâm. Một anh cùng cơ quan em có chị người yêu( bây giờ là vợ rồi) nhà ở tận Chèm, nhà anh ý ở Trung Tự, cũng mười mấy cây còn gì; chị làm ở Láng Hạ, anh làm ở Thiền Quang, thế mà sáng nào cũng lọ mọ đến đón chị ý đi làm, rồi mới về công ty.Hình như ông ý dắt xe ra khỏi nhà từ 6h sáng ý, kinh dị! Hỏi sao phải hành hạ nhau như thế thì ông ý cười toe " Phải khổ đau mới biết mùi chiến thắng chứ" hehe, có khi con trai các người thích thế mà cứ nói là ko thích nhỉ. Em còn nhân hậu chán, ko bắt lão già phải đưa đón đi làm, lão già thấy may mắn ko hả
  3. Maris

    Maris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng nan giải mấy
    1 là đi cả ngày ,thứ 7 hay CN j đó
    2 là thích tối thì đi sớm hơn,thiên hạ đi từ 8h tối thì 2 bác đi từ 5h chiều ,rủ nhau đi ăn tối rùi luợn tiếp ,tiện thế còn jè
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ở xa mà tấm lòng không xa thì chắc chắn ngày nào cũng ... meeting... hic... ở gần mừ.. cả tháng chả thấy mặt nhau..chán fèo !
  5. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Công nhận " ác" thật ,thế co?n gi? la? gio? con nha? ngươ?i ta!
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Vậy mới có hậu quả là bây giờ bị...teo chânmay mà chỉ là chân đi thôi,chứ teo chân..kia thì chết.
  7. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    chân kia là chân nào vậy bác , chả nhẽ bác TVINH có 3 chân ????hehhe
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Xe đạp ơi!
  9. Babyforeverloveyou

    Babyforeverloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bác 7sơnca nói wá chính xác. Vỗ tay nào Bravo bravo
  10. Babyforeverloveyou

    Babyforeverloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ông mê Hàn Quốc này nói rõ lạ. Đàn ông con trai ai mà chẳng có 3 chân, ai co mỗi 2 thì chết à . Mà hình như ông bạn chỉ có 2 thôi thì phải. Hôhôhô

Chia sẻ trang này