1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió...

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi tuanhai2210, 28/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió...

    Lâu lắm với có dịp về quê, sống trong không khí yên bình của gia đình, giữa đêm nằm mắc võng ngoài trời lắng nghe tiếng gió vi vút chảy qua những kẽ lá và cảm thấy lòng ấm áp, thanh thản.

    Mới đọc lại bài thơ này, sống lại một tuổi thơ hồn nhiên vô tư và nghịch ngợm. Nhớ những chuyến trốn ngủ trưa đi câu cá, đi đào trộm ngó sen. Nhớ những buổi chiều nằm trên triền đê cỏ mềm xanh mướt ngắm những đám mây trắng lơ lửng trôi trên bầu trời đầy nắng. Nhớ những đêm chạy thục mạng qua con đường rìa làng gần nghĩa địa, nhớ những câu chuyện của bà. Nhớ những bông hoa vụng dại ngắt tặng người ấy...Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ.

    Thành phố làm cho con người mình trở nên bạc phếch. Chợt thấy mình thật vô cảm giữa những xa lạ. Giật mình tự hỏi lòng: Đã bao lâu chưa về thăm mẹ, thăm quê...

    Thèm lắm, được nhắm mắt trong vườn lộng gió.
  2. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng may lúc đang nhắm mắt mà có cô nào cô ấy bỏ con sâu vào miệng thì làm thế nào hả bác? Em sợ những điều bất ngờ lém. Chẳng may bị ai hôn cho một nhát đánh chụt thì càng sợ hơn. hi hi hi
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Điêu kinh.Ai chẳng thích được hôn.Nếu có ai hôn chụt một cái chẳng sướng tê người đi ấy chứ.Thế mà!
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    hố hố...nhìn kìa nhìn kìa chai ui...có ai có ai đó kìa...chuẩn bị tinh thần mà sướng đi...Thế mà!
  5. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Những điều bất ngờ luôn là những điều thú vị nhất của cuộc sống. Nếu cái gì cũng biết trước hết, sống sẽ thật vô nghĩa....
  6. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ là sự thể hiện ra bên ngoài của tư duy. Thế nên, xin đừng "thế mà". Nhảm và nhạt lắm.
    Hãy chia sẻ với tôi cảm xúc thời ấu thơ của bạn. Những điều mà khi chúng ta lớn lên rồi, không bao giờ còn lấy lại được nữa.
    Tks các bạn yêu quý của tôi.
  7. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng lắm. Tất cả mọi thứ đều có quy luật tự nhiên của nó và nên để cho nó đến tự nhiên, nhưng có một số chuyện nếu biết trước được sẽ đón nhận nó đúng cách hơn. Dưng mà nếu ai thích tự nhiên, thích bất ngờ thì cứ đợi chờ những cái bất ngờ đi. Chả ai đánh thuế. hí hí
  8. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    E này chắc rất thích phá tự nhiên đây
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nha...thui em chuyển sang thể hiện nghệ thuật spam ở chỗ khác vậy..1
    mà anh này....chuẩn bị lại tổ chức vụ kara đi chứ nhỉ?
  10. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đâu có ạh. Nói thật em cũng muốn phá tự nhiên lém dưng mà có những chuyện muốn phá cũng không đuợc bác ạh, thế nên vẫn cứ bối dối khi nó đến bất ngờ, nhiều khi còn không thể kiểm soát nổi, có khi đau buồn vật vã, cũng có khi niềm vui vỡ oà,... Lắm cung bậc lắm nên .... nhiều khi cũng muốn biết truớc những chuyện sắp đến. hí hí.

Chia sẻ trang này