1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu nhìn thấy người bạn của mình đang đi dần vào cõi chết

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ui` hông ngờ ông Hoàng này lại ở ngay đối diện nhà mình , hix cầu mong linh hồn anh sớm được thanh thản
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    to baby : nhà em ở trên đường Thuỵ Khuê hả , em có quen nó ko ????
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày tiễn đưa nó về cõi vĩnh hằng . Một đám ma yên lặng , bình dị . Một đám ma thật sự đáng thương . Nó ko đc về nhà , nó chết quá trẻ , ko có gia đình vợ con , nó ko đc về nhà . Mà có đc về nhà chắc nó cũng chẳng thể về nhà , nhà nó quá chật , chui vào đâu nữa . Đau nhất khi bố mẹ nó ko thể đưa tiễn nó lần cuối cùng . Đau thật . Sao cái đất nước này hà khắc thế . Cái đấy mà cũng ko đc sao ? Mình nghĩ thế nhưng biết rằng người ta ko cho làm thế cũng có cái lý của người ta mà . Mình thấy thương nó quá .
    Nó nằm trong bệnh viện , lễ tang cũng đc làm ở nhà tang lễ bệnh viện thanh nhàn . Đi qua bệnh viên đó mình vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình vào đó thăm nó . Cũng là cái bệnh viện đó , thế mà giờ đây , lần thứ 2 mình vào đó để đưa tiễn nó ra đi vĩnh viễn. 8 tháng trời , mình ko thể tin thời gian có thể trôi nhanh đến thế . Ngồi nhẩm tính mới biết rằng , thật sự 8 tháng đã trôi qua . Thời gian trôi nhanh quá , kéo con người ta đi cũng nhanh. Nó nằm đó , trong cái quan tài lạnh lẽo . Liệu nó có biết gì về bên ngoài nữa ko ? Nó có còn nhìn đc những điều đang xảy ra bên ngoài nữa ko ? Từ trước đến nay mình chưa thấy có cái tang lễ nào ít người đến viếng như cái tang lễ này . Chỉ vẻn vẹn có hơn 2 tiếng đồng hồ để khách viếng thăm . Vẻn vẹn có như vậy ? Nhưng ai cũng thật sự thương tiếc cho nó , cho một linh hồn đã nằm xuống .
    3 tang lễ đã từng có mặt . mình như một con bé chẳng có cảm xúc ngồi nhìn những cảm xúc giả tạo của những con người thân thiết với mình . Chẳng phải là ai cũng giả tạo nhưng xung quanh nó đầy rẫy những giọt nước mắt giả tạo. Đâm ra mình cũng chẳng cảm xúc gì ? Hay tại thực sự những người thân yêu đó của nó ko để lại cho nó cảm xúc gì khiến nó có thể khóc đc . Ngày bà mất , mình cũng chẳng thấy xót bà mấy , chỉ thấy thương mẹ . Chỉ thấy có lỗi vì đến lúc bà chết mình vẫn chưa hề tha thứ , ko hề tha thứ cho những con người đó . Những giọt nước mắt rơi vì nhận ra lỗi lầm của mình . Từ đó ko thù hận ai nữa , tha thứ hết , tất cả những người đó. Lúc đó mới biết rằng mình ko ghét bà , ghét các cô các bác như mình đã từng ghét . Đã ko còn lòng thù hận nữa nên lòng thanh thản nhẹ nhàng .
    Còn nó thì sao ? Liệu nó có hối tiếc cho những gì nó đã sống ko ? Mong rằng nó thanh thản , mong rằng nó hãy sống một cuộc sống khác ko giống cái cuộc sống bề bộn này . Lúc cả bọn đến thắp hương cho nó . Qua nhìn mặt nó . Sao khuôn mặt nó vẫn đẹp đến vậy , chưa bao giờ mình thấy nó đẹp đến như vậy . từ trước đến nay chỉ vẫn nghĩ nó là một đứa dễ nhìn , chưa bao giờ bảo nó đẹp trai . Nhưng sao lúc này thấy gương mặt nó như mỉm cười nhưng tấm ảnh trên bàn thờ như đang nhăn nhó . Nó nằm đó , im lìm lạnh lẽo nhưng sao mình lại thấy nó đẹp hơn tấm hình đó, đẹp hơn tấm hình sống động đó ! Nhưng sao lại mình lại muốn . Nhìn thấy nó thanh thản như vậy , nhưng sao nước mắt mình cứ muốn chảy . Tại sao mày lại ra đi sớm thế hả Hoàng ? Mày ko hối hận sao ?Mày chẳng hề hối hận gì sao ? Cố kìm những giọt nước mắt , ko đc khóc , mình chẳng bao giờ yêu đuối đến như vậy cả , Cố kìm nén nhưng Vân Anh nó bật khóc . Mình khóc theo , hai đứa ôm nhau khóc . Mình thương cả Hoàng , thương cả Vân Anh . Ko hiểu chúng nó đã yêu nhau chưa nhưng chúng nó đã rất thân nhau . Chúng nó luôn gắn bó với nhau trong 3 năm mỗi đứa một trường . Đến mình đây và chúng nó cũng chẳng thể như xưa , chỉ có Hoàng và Vân Anh là như xưa . Hai đứa nó vẫn lang thang , những cuộc đi chơi lãng mạn như ngày cả lũ còn bên nhau . Vân Anh nó đau lắm , nó đã cố cười , Nó đã giấu dòng nước mắt đi khi ở bên cạnh mọi người nhưng nó ko thể nào giấu đc nữa . Nó chen vào đứng cạnh quan tài . Tay nắm chặt lấy tay mình . Đứng đó im lìm nhìn mọi người . Rồi ko thể nhìn lâu hơn đc nữa , nó kéo mình chạy đi , nước mắt lưng tròng . nó quay mặt vào tường khóc " Sao nó bỏ tao đi thế ?" Mình ko còn kìm đc nữa , nước mắt dường như ko thể nào mà kìm lại đc nữa. Mình khóc , nước mắt cũng cứ thi nhau ra mà chảy . Tại sao lại thế này ? Tại sao lại có chuyện này xảy ra . Mình đến giờ vẫn ko tin đâu . Ko thể tin đc . Nó còn quá trẻ !
    Em nó _ chưa đc một năm tuổi . Thằng bé vẫn vô tư trên cánh tay mẹ ngậm hộp sữa . Ánh mắt vẫn như cười . Bên cạnh đó mẹ nó khóc , hai con người đó làm mình rơi nước mắt . Nhóc con có biết anh nhóc đã đi rồi ko ? Nhóc có biết là anh nhóc thương nhóc thế nào ko ? Nó đã gọi điện đến nhà chị khoe có em , nó mong có em lắm đấy ? Nó suốt ngày rủ bọn chị đến nhà bế em nó đi . Thế mà giờ đây nó bỏ ra đi ? Em hãy lớn nhanh đi . lớn để mà trách nó , lớn để mà thay nó sống đi em .Nhìn người bố ôm lấy quan tài , nước mắt.... rơi . Người mẹ đau khổ quá kêu lên " Giả Hoàng lại đây , hãy giả Hoàng lại cho tôi , giả cho tôi " . Bà nó chạy lên quan tài nói " Đứng dậy về ăn cơm với bà đi cháu " Nhìn những cảnh đó làm sao mà có thể cầm đc nước mắt cơ chứ .
    Nó sắp đi rồi . Linh cữu đc chuyển ra xe . Nhìn lại đám ma mà toàn học sinh , toàn là học sinh , toàn những người bạn của nó đã học bao lâu nay . Nó là người tốt , vui vẻ mà giờ đây ra đi , đứa nào cũng thương . Có 4 xe , 2 xe con , 2 xe to thì 2 xe to toàn là bạn bè của nó cả , Nhìn mà thương . Đứa nào cũng nước mắt lưng tròng . Cả trai cả gái đề khóc . Lớp học của nó hiện giờ . Cả lớp bùng học đi đưa nó , cuối cùng cả cô giáo chủ nhiệm cũng đi luôn . Ngồi cạnh Vân Anh , chốc chốc người nó lại run lên bần bật . Nó vẫn khóc .
    . Nó sẽ đc thiêu . Nó đc hoả táng sao ? Mình thấy sợ lắm . Mình cảm giác những ngọn lửa đó sẽ ăn lấy nó . Nhưng biết đâu ở đấy nó sẽ thấy thoải mái hơn. Lần cuối cùng nhìn mặt nó rồi đưa nó ra đi thật xa , xa mãi . Mặt nó vẫn vậy , như đang mỉm cười. Rồi đứng đó nhìn quan tài đc đưa vào một căn phòng . Cửa phòng đõng xập lại . Nó đi thật rồi . Giọng bà nó hét lên " Đừng đưa Hoàng đi , trả Hoàng lại đây " Bà nó giằng bằng đc để lao vào đó giữ nó lại . Mọi người cố gắng giữ bà , nhưng bà giẫy đành đạch . Nhìn thương bao nhiêu . Đám ma kết thúc . Nó đã đi rồi, ra đi thật rồi .
    Mình và Vân ANh , hai đứa ngồi nhìn dòng người đi về . Mọi người đi về hết . Hai đứa ở lại nhìn . Từng đám khói ở đó bay ra , ngọn lửa đó , đám khói đo đang mang theo nó ưh? Thôi thì bay lên trời đi mày . Vân anh ko khóc , tao cũng ko khóc nữa , ra đi thanh thản mày nhé !
  4. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    em cũng quen 1 người có bạn bị y hệt như thế này... thằng đấy chơi thân với chị từ hồi cấp 2... ngồi cùng nhau 3 năm cấp 2 xong lúc 2 đứa bị chuyển thì cả 2 đều ngồi khóc... nó chết từ hôm chủ nhật vừa rồi... cũng là bị ung thư xương...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ là đúng đó . Chị học thêm cùng nó 4 năm , nhưng đến năm lớp 9 thì nó chuyển từ lớp A sang lớp chị vì thầy chủ nhiệm chị là bác của nó . nó cũng mất hôm chủ nhật . Chị nghĩ là đúng thật đó !
  6. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    lúc nãy ra YM chị hỏi em cái này... bi h thì biết là đúng ròi nhá... em thấy chị ý bùn lắm...
  7. quynhtram86

    quynhtram86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bình Minh ơi, tao Trâm lớp A đây. Em bust đúng đang kẻ về thằng Hoàng đó. Chúng mày gắn bó với nhau có 1 năm mà cũng tình nghĩa quá.. Bọn tao mất nó cũng như mất đi 1 nỗi đau. Dù gì nó cũng gắn bó với bọn tao 3 năm mà..Mọi thứ đã không bao giờ thay đổi được nên cũng đừng có mà đau buồn quá. Tao tin thời gian sẽ làm vơi đi nỗi đau của gia đình nó nhưng nó sẽ luôn trong tâm trí của gia đình, của bạn bè. Tất cả hãy vững tin lên , tao tin mọi thứ rồi sẽ lại tốt đẹp mà.. Hãy nói với Vân Anh rằng : " mọi thứ không gì có thể lấy lại được, cái gì đã mất hay cái gì đã qua thì hãy để cho nó qua" Tao tin Vân Anh sẽ hiểu câu nói của tao. Tao không biết chuyện giữa thằng Hoàng và Vân Anh như thế nào nhưng tao tin 1 điều thằng Hoàng cũng đã từng yêu quý Vân Anh rất nhiều đó.
  8. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    ava của chị trông hay nhờ
  9. quynhtram86

    quynhtram86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tại không có ava nào hay cả em Hiếu ạ
  10. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    em ko hiểu ý chị lắm

Chia sẻ trang này