1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu nhìn thấy người bạn của mình đang đi dần vào cõi chết

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Mong là tôi sẽ không phải thấy những cảnh thương tâm thế này diễn ra nữa ..............
  2. quynhtram86

    quynhtram86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu mà không hiểu, chị đang kí cái nick này lâu rồi, nhưng có vào đâu, hồi trước không có ava nào đẹp đầnh lấy cái này.
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    buồn quá!Có cảm giác gì đó khó tả lắm!Câu chuyện của chị cảm động quá!hi vọng người ấy sẽ cố gắng vượt qua sẽ ko còn đau đớn như hiện tại!Ước gì có liều thuốc chữa lành mọi vết thương
  4. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Có thể phi lý nhưng liều thuốc tốt nhất là cái chết. Ở một số nước phương tây với những bệnh nhân ko có cơ hội nếu gia đình đồng ý họ sẽ được giải thoát bằng một mũi tiêm. Nhiều người nghĩ là vô nhân đạo nhưng đó lại là một điều tốt
  5. viet_bang_anh

    viet_bang_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    vô nhân đạo hay không còn là tuỳ quan điểm và lối sống của người dân . Ở mĩ hay các nước phương tây thì có thể đó là một chuyện bình thường nhưng với phong tục tập quán của người châu á chúng ta thì đó là một chuyện vô nhân đạo .
    Xin chân thành chia buồn với bạn bình minh .Mong người bạn của bình minh có thể ra đi thanh thản .
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng , có lúc từng nghĩ rằng để cho nó đi sớm cho nó đỡ đau , đỡ khổ . Nhưng phải đứng ở vị trí người thân trong gia đình nó mới hiểu . Nó mong nó sống từng ngày , từng giờ , từng phút . Dù sao nó vẫn còn thở đc còn ở bên cạnh họ chứ nó ko rời xa mãi mãi đc .
    Cái kiểu tiêm thuốc độc cho chết luôn thì có lẽ là ko nên làm thật . một phép lạ xảy ra sao ? Có mà chờ cả đời phép lạ cũng chẳng xảy ra làm cho họ khỏi bệnh . nếu mà họ ko còn cách cứu chữa mà họ quá đau thì nên cho họ ra đi sớm . Nếu bình thường thì hãy để họ sống bình thường như chưa hề có bệnh . Nhưng nếu muốn làm cái cách đó thật sự nên có sự đồng ý của gia đình !

Chia sẻ trang này