1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu như bạn có một cô bạn gái suốt ngày giận rỗi!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieuchina1984, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuchina1984

    hieuchina1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn có một cô bạn gái suốt ngày giận rỗi!!

    Bạn phải làm thế nào nếu như có một cô người yêu suốt ngày giận dỗi với những lý do vô cùng kì quặc.Nhiều lúc là một câu nói đùa,có lúc lại là vì một hành động nhỏ mà cô không vừa lòng....Đây là tình yêu hay la cô ta thích làm một vị chúa tể của người khác.Nếu như không có biện pháp nào để thay đổi cô ta phải chăng kết quả cuối cùng nên là sự chia tay????
  2. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vấn đê? na?y xin nhươ?ng lại cho chuyên gia tư vấn rosebaby! Xin giới thiệu với mọi ngươ?i, đây, rosebaby! Xin mơ?i chị ạ!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩu rồi, đàn bà làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn!
    Đấy là nàng đang luyện cho bạn tính chịu đựng, sự kiên nhẫn và khả năng sáng tạo Bạn đi làm chưa, bạn đi làm rồi thì chắc bạn biết sếp cũng tương tự như nàng đấy. Tuy nhiên hình thái thể hiện có khác hơn. Nếu bạn chịu đựng được nàng, kiên nhẫn tìm hiểu nguyên nhân nàng giận, tìm ra cách làm nguôi cơn giận của nàng... và làm cho nàng ngày càng bớt giận đi thì không chắc mai mốt bạn thăng tiến vù vù ấy chứ. Lúc đó chả ngồi mà cám ơn nàng
    Mà bạn thế là còn may đấy, sang gặp cái ông hichihuchu bên gặp phải cô bạn gái cả đời ko biết nhõng nhẽo lại chả la làng lên
    Hi`, hôm nay em bị xúi dại, lại đang rỗi rãi, lại đang sửa chữa lỗi lầm nên chui vào đây làm "chuyên gia tư vấn bất đắc dĩ". Sai sót đâu là do người xúi, không phải em nha
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  4. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bỏ quắt cho rồi.
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, nói như anh vậy không lẻ cứ như thế thì bỏ bạn gái, đi tìm người mới hay sao? Sao có thể rũ bỏ tình yêu một cách dễ dàng như thế trong khi mình vẫn có thể tìm ra cách giải quyết cơ mà. Cà hai người cùng yêu nhau, cùng có thể đến với nhau như thế tại sao không quý trọng và vun đắp cho tình yêu của mình. Sao bạn không tìm ra nguyên nhân sâu xa của việc giận dỗi của cô người yêu đấy. Con gái mà? Nếu bạn không đồng ý thì hãy góp ý cho bạn gái í chứ. Yêu nhau mà không cùng nhau tìm ra lối thoát thì làm sao gọi là yêu. Hai người chuyện cũng chưa đến nỗi lắm mà đã nghĩ đến chuyện chia tay rùi, buồn quá. Hãy cố gắng lên bạn nhé. Sorry, vì Chop hơi có chuyện bực mình, nếu như có gì quá lời. Thân và chúc mọi người vui vẻ.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  6. hieuchina1984

    hieuchina1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi!!rèn luyện tính chịu đựng gì mà lại cần thiết fải như thế cơ chứ!!lắm lúc làm người ta kgó chịu rã man......Mà có khi lebinhminh chưa gặp fải trường hợp như thế này nên không biết rồi.....Khổ lắm cơ!!Yêu vơi chả đương!!
    WALTDISNEY
  7. hieuchina1984

    hieuchina1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  8. ShangHai_Kid

    ShangHai_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhiều khi giân hờn cũng làm cho họ dễ thương hơn. Nhưng nếu một người con gái suốt ngày chỉ biết giận dỗi cũng làm cho người con trai cảm thấy chán. Vừa vừa phải phải thui mấy tiểu thư ơi, đừng có mà quá đà ko là never see you again đó. Con trai ko thích con gái khóc và giận dỗi nhiều đâu, bởi vì bọn tui không biết dỗ thế nào đâu, con gái khóc và giận hờn làm cho con trai rất khó sử đó. Mình mà gặp phải trường hợp con gái khóc thì chỉ biết ..... khóc theo...
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Meine Liebe zu dir ist mächtiger als alles auf dieser Welt, aber ob du das empfindest?
  9. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    fải quỵ luỵ bác ạ
    bạn em nó bảo thế
    fải nhường họ thôi
    mặc dù tức như c..
    mà em chưa bị như thế nên em nói thế thôi
    he
    he
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
    em nhớ cho mùa thu tắt nắng rồi .....
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đạp cho một phát, đây ;là người như muốn hành hạ , dằn vặt người kách thôi, cứ ăn vài củi tạ là đâu vào đấy hết. Lúc đó lại trở nên dịu dàng dễ thương thỏ thẻ.
    Em biết anh yêu em lên mới đánh em để dạy bảo

Chia sẻ trang này