1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu như bạn có một cô bạn gái suốt ngày giận rỗi!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieuchina1984, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    tớ ghét nhất con gái hay dỗi , cái gì cũng vừa phải và có giới hạn thôi , nếu mà không chịu nỗi thì ta tẹ cho nó lành
    meo meo
  2. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có đề xuất hay nhỉ, ai lại đi đánh con gái nhỉ, bác có nghe câu này chưa "Đừng bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa đó sao?" Có đánh thì .....dùng cành nào có nhiều gai ấy nhé....
    Bạn hieuchiná984 a, bạn rất may mắn đấy, có cô người yêu như vậy là rất tốt..........Cuộc tình củ bạn sẽ luôn luôn được hâm nóng...hehehhehe, mà nè, bạn đã thử đối xử với cô ấy như vậy lần nào chưa???


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    1 cô gái hay giận dỗi ,có thể cô ta nghĩ rằng bạn là người có nghĩa vụ chiều chuộng cô ấy hoặc cô ấy quen ở địa vị của 1 công chúa .Nếu tôi là con trai và có 1 bạn gái như vậy tôi sẽ nói cô ấy nên sửa cái tính nhõng nhẽo đó ,còn nếu không thì tôi sẽ đề nghị chia tay .Nếu không tôi chết vì mệt với cái tính nhõng nhẽo của cô ta
    Cười lên bạn nhé
                 Hoàng Phi Hồng
  4. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Làm mới TY của mình , hãy làm cho cô ấy vui ... những chuyện cô ấy ko vừa lòng thì đừng làm nữa ( cái này thì phải tuỳ tinh thần chịu đựng của mỗi người thôi )
    Mặt khác hãy tìm hiểu xem nguyên nhân cô ấy giận là gì ( phụ nữ là những con người luôn khó hiểu mà - ko chịu đi tìm hiểu mà chỉ xét đoán bên ngoài là ko được - có thể cô ấy có những tâm sự thầm kín sâu xa thì sao ? )
    Yêu thì phải luôn tìm 1 đường đi chung của cả 2 bên , nếu bác ko làm được như vậy thì .....Say Good Bye..... là tốt nhất .
    ( giận dỗi tớ còn chấp nhận được chứ còn õng ẹo , kênh kiệu , vênh váo á ....tớ chả cho mấy phát đạp .....Ối sao mình vũ phu thía nhờ ...ngượng quá )
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  5. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà hay cảm thấy khó chịu , hay hờn dỗi quá mức thì đó là dấu hiệu của tính mặc ai , bạn không tin à , hãy để ý cách cô ta cư xử với những người xung quanh , kể cả người thân xem. Mình thấy những người con gái nhan sắc hơn người thường hay có tính này , sống mặc ai . Hở chút là bực mình , là khó chịu .... mình chẳng thích họ , mình thích những người phụ nữ biết quan tâm đến người khác .,biết cảm thông chia sẻ ,biết tha thứ đến một giới hạn nào đó ...còn nếu vượt qua giới hạn thì có mà quỳ lạy van xin cũng vô ích
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương như bác thì có mà một mình suốt mùa đông này mất thôi , thiết quân luật cũng phải giới hạn bác nhỉ ?
    Các cụ chúng nó bảo rồi , ''''Yêu cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi '''' ấy là cái thời gia trưởng phong kiến ngày trước thôi bác ạ ! Giờ hả ? Vậy không có được đâu !
    Em là em gì chứ : Giận cũng giận vừa thôi , không thì em cho a ma teo luôn : Yêu để chọn vẹn niềm vui hạnh phúc chứ có phải để chuốc phiền bực vào người đâu , phải không bác giai ?
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  7. n_M619

    n_M619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nếu vớ vẩn thế thì cho nghỉ phép thử 1 tháng xem sao.
    Bạn cứ ở nhà tầm 1 tháng khỏi phải quan tâm xem cô ta thế nào.
    Chứ cứ tình hình này thì chỉ khổ bạn mà thôi
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  9. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác có nghe câu "Giận mà yêu" chưa hử?
    Tuy vẻ ngoài giận nhưng trong lòng lại rất mong chàng đuổi theo năn nỉ, đặc biệt là chứng minh bằng một hành dộng nào đó. Có ai nhận ra rằng vẻ mặt của người yêu rất dễ thương khi đang năn nỉ mình ko nhỉ?
    Nhưng giận cũng phải có mục đích chính đáng, theo lời bạn nói thì có vẻ như cô bé này ko có gì mà cũng giận, vậy cũng ko hay cho lắm nhỉ?



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Yêu ng ta mới giận,không thì ai hơi đâu,bác này có iu ng ta không mà chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng đem lên mạng....
    Nếu cô ta còn thế thì thử nói thẳng đi,nếu bác yêu ng ta thật thì phải sửa cho ng ta chứ
                                                      ...Too Much Love Will Kill U...

Chia sẻ trang này