1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu như các bạn trượt đại học??(đó chỉ là nếu thôi nhé!)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nói cho công bằng, học để làm gì ? Mục đích cuối cùng cũng chỉ là để kiếm tiền thôi ! Nhưng KHÔNG NHẤT THIẾT CỨ PHẢI VÀO ĐƯỢC ĐH thì mới có thể làm giàu ! Mặc dù tui đang học DH nhưng tui cũng không khoái cho lắm vì nghĩ cho cùng quan trọng là cái kết quả mà mình có được sau khi kết thúc sự nghiệp học hành chứ không phải là mình học như thế nào. Nếu thi trượt bạn nên xác định cho riêng mình con đường đi cho tương lai. Nói chung bây giờ vẫn tồn tại 3 con đường để bạn lựa chọn
    1. Thi trượt thì thôi, có thể học trung cấp, học nghề rồi đi học tại chức => vẫn có bằng đại học, đỡ tốn 1 năm học lại.
    2. Có thể thi 1năm, 2 năm nữa để đỗ thì thôi . Nhưng cách này chỉ hợp với con trai, vì nói thật đa phần các bậc phụ huynh đều rất nhơ câu "trai có lứa, gái có thì", thi lại 1 năm ko sao chứ đến 2 năm thì lúc ra trường =>già mất
    3. Kiếm một suất du học ( tự túc hoặc thi được thì càng tốt nhưng loại thi được mà đi bây giờ khó lắm !) => nói chung là bây giờ loại này khá phổ biến !
    Đây chỉ là những cách mà tui biết nhưng nói chung còn tuỳ theo suy nghĩ của bạn . Nhưng theo tui "Không nhất thiết cứ phải đỗ đại học bạn mới có thể làm giàu !"
  2. Kid_rule_forever

    Kid_rule_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tin chắc vài sức học của mình yên tâm là thế nào cũng vào được Đại Học Xây Dựng - Khoa Gia Đình
  3. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì xin chúc mừng bạn nhé ! hiếm có ai tự tin như bạn tui tin bạn sẽ thi đỗ hiiii
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     
  4. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    em ở nhà lấy chồng! Này nhé,kiếm 1 thằng vừa già,vừa giàu rùi cho nó die thế là mình đi lấy chồng mới!
    Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày....
    Trong đêm.....
    Thủ quỹ left-handed, kẻ đau khổ nhất trần đời v
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đến lúc ấy thì còn gì là...
    hôm trước nghe bà chị nói về bài báo giề ấy...bây h những công viêc cần người có tay nghề cao( thợ ) rất nhiều...hầu như thị trường cần số lượng đông do nhiều nguời tập chung vào đại học quá nhiều...
    The one only I Love is You...I Love You...
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình thâý,thế rốt cuộc kết quả của 12 năm trời là vào đại học.Nhiều ng` nghĩ đại học ko to,mình cũng chẳng thấy nó quá là quan trọng.Nhưng sao nhà mình ai cũng bắt phải vào bằng được đại học.Mình sẽ cố hết sức nhưng mà nhỡ nói dại nếu ko đỗ chẳng biết thế nào.Ai cũng mong mình phải vào đại học,tốn tiền của mẹ,tốn tiền học thêm mà không đỗ.Quả thật nếu lúc mình mà trượt sẽ ko bị ăn mắng nhưng mình đoán chắc mọi người sẽ buồn rất buồn.Chán thật!



    Vo*i' TG ba.n chi? la` 1 ngu*o*i`,vo*i' 1 ngu*o*i` ba.n la` ca? TG
                                                Dear:Bicon
  7. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , cuối cùng rùi cho anh làm chồng mới của em nhá
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  8. MyFinalHeaven_LMHT

    MyFinalHeaven_LMHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bà mà cũng đòi lây chồng hả :))
  9. azurecrystal

    azurecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thì ôn tiếp 1 năm nữa (nếu có quyết tâm). Nếu không thì kiếm 1 trường Cao Đẳng hoặc Trung Cấp phù hợp với mình thôi


    AzureCrystal
  10. Kid_rule_forever

    Kid_rule_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    OÀY CON CÁI NHÀ AI MÀ KHÔN RỨA KHÔN NHƯ DOG NHẬT

Chia sẻ trang này