1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu như các bạn trượt đại học??(đó chỉ là nếu thôi nhé!)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Okie thế là hay nhất,mà cứ phải đại học là to đâu.Mình đã đấu tranh được với nhà,nêú cố mãi mà ko đỗ đại học thì sẽ kiếm 1 việc gì đó làm.Cứ phải vào đại học là nên người đâu



    Vo*i' TG ba.n chi? la` 1 ngu*o*i`,vo*i' 1 ngu*o*i` ba.n la` ca? TG
                                                Dear:Bicon
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chẳng muốn nghĩ rằng mình sẽ trượt ĐH chút nào cả nhưng nếu có trượt thì chắc sẽ cố thủ trong SG ôn năm nữa chứ ko về nhà ....về nhà nghe càu nhàu suốt ngày chắc cũng tổn thọ
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oài chắc do âm huởng seagames nên mỗi lần nghe mọi người viết tắt SG cứ nghĩ seagames mới chết.
    Hehe sao mà mình ghét phải ở nhà 1 năm nữa thế ko biết được nữa.Đúng là lỡ có mà trượt đại học thì cũng sẽ bị càu nhàu khổ lắm,nhưng nếu như bạn ở được ở Sai go`n thì giỏi thật.Chứ như tớ nếu ở 1 mình ở 1 nơi nào khác ko phải ở hà nội thì khó lắm,vốn sợ xa nhà đã quen.Chắc phải vào Trung cấp hoặc cao đẳng thôi.



    Vo*i' TG ba.n chi? la` 1 ngu*o*i`,vo*i' 1 ngu*o*i` ba.n la` ca? TG
                                                Dear:Bicon
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ở trong Sài Gòn 1mình thì chắc cũng chẳng dám ở đâu ..ờ cùng 2anh nhà bác tớ .....fải cố thủ trong đó thôi chứ ở nhà 1năm chắc die luôn ....nhưng fải cố ,ko cố đc cũng fải cố
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hờ,thế em có ý định thi trong SG hả?Thi trong này dễ hơn ở HN nhiều,cơ đỗ cao hơn.Hì vào đây đi,chị đang ở SG này
    Còn chuyện thi cử ĐH,biết lo sớm là cũng đúng đấy,nhưng bây giờ đang cái tuổi ăn chơi quậy phá,cũng chỉ nghĩ nó 1 cách hời hợt thui,chưa chắc là đã xác định đâu.Nhưng ý kiến thì cứ cho ý kiến nhá: cứ tự tin vào bản thân mình,vào lực học của mình thì chả sợ...........................Còn nếu như trượt ĐH...............trượt năm này thì năm sau thi tiếp1 năm ngồi nhà nghĩ lại rồi thấy xót xa.Đa số đều có quan niệm: thi năm đầu chỉ là học hỏi,đỗ hay ko ko quan trọng,nhưng mà cứ thế đi,1 năm ngồi ở nhà mới biết là thế nào. Với lại nếu trượt thì cũng đừng quá tuyệt vọng,dù sao thì ai trong đời mà chẳng có lúc thất bạiTrượt ĐH có nhiều cái để làm lắm

              ...Misery...
     
  6. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em muốn vào với chị wá . Mà vào đấy có nhiều cái để làm lắm hả chị , có chị bên cạnh việc gì em cũng làm........
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  7. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi, đủ tuổi kết hôn, đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật với những hành động của mình, đủ tuổi để bố mẹ có thể đuổi khỏi nhà & ko phải chịu trách nhiệm công dân với con cái, đủ để có thể ngồi tù, có thể đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, ra mặt trận chiến đấu bảo vệ Tổ quốc... mà bảo là lo sớm, là tuổi ăn chơi quậy phá hả em ? 18 tuổi có thể chưa thực sự trưởng thành, chưa là người lớn nhưng chắc chắn là cái tuổi đã phải biết suy nghĩ về trách nhiệm và tương lai của bản thân, phải biết lo cho cuộc sống của mình, của gia đình, người thân và bạn bè xung quanh chứ chưa nói đến vai trò của một công dân trong xã hội. &lt;~~~ đú tí
    Vớ vẩn, quan niệm thế này trượt là phải . Câu trước bảo tin vào lực học của mình, câu sau lại nói thế thì hoá ra đạp đổ hết à ?
    Đúng đúng, đoạn này thì rất đúng. Thậm chí đỗ ĐH học được 3 năm rồi anh vẫn còn chưa thấy cái gì để làm cả Bết bát quá...
  8. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    nhin ông vậy ai dam thuê ông làm nên =&gt; anti thất nghiệp hiiiiiii
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you&nbsp;still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside&nbsp;me!&nbsp;"
    &nbsp;
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Thế mới phải nhắn nhủ các em gái 86 yêu quí học hành cho nó cẩn thận vào. Mai sau anh lấy vợ là vợ nuôi đấy, he he
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ừh , nếu bây giờ mình truợt ĐH thì sao đây nhể ? Chắc là chỉ có đuờng chết hic hic đi tu cái nhể?????????? Hay là đi tử tử ặc ặc thôi thì đi tu suớng hơn ... hic hic thôi chào các bác , em đi tu đây vì biết chắc chắn là sẽ trượt nên học làm gì cho nó mất công ra hi` hi`
    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !

Chia sẻ trang này