1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu như có một điều ước dành cho người ta yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dumdum, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Nếu như có một điều ước dành cho người ta yêu...

    deleted
  2. now_tomorrow

    now_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh cũng ước cho ta một điều ước thế kia !
  3. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi có một điều ước cho người tôi yêu thương thì tôi ước cô ấy sẽ có được 99 điều ước nữa để ước cho bản thân cô ấy,cho mọi người và một điều cho tôi.
  4. quan_pg

    quan_pg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Ngày xưa em vẫn hay tò mò muốn biết anh ước điều gì phải không.. Nếu thực sự có được một điều ước thành hiện thực.. mong em luôn luôn bình yên, luôn luôn hạnh phúc. Hãy cứ mỉm cười ngạo nghễ, hãy cứ xinh đẹp và tự tin như ngày em bỏ anh. Nhé em!
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cúi xin trời đất thánh thần
    Xin cho con được 1 lần ước mơ
    ***
    Số là từ thưở ban sơ
    Con đà say đắm nàng thơ cùng trường
    Người đâu phúc hậu dễ thương
    Người đâu xinh đẹp biết dường nào yêu
    Khi nàng mười sáu , một chiều
    Con đà dại dột cầm tay hẹn hò
    Nàng rằng : xin bỏ ra cho ,
    Mẹ cha trông thấy khó ta khó người !
    Con nghe đến đó liền cười
    Hậm hực trong bụng đợi người lớn mau
    Thế rồi những tháng ngày sau
    Giã quê từ biệt , mau mau lên đường
    Xa xăm đâu chốn quê hương
    Bỏ nàng ở lại buồn thương một mình
    ***
    Nay nghe sét đánh thình lình
    Thôi thì nàng đã thiệt tình sang sông
    Sáo ơi là sáo sổ ***g
    Bỏ ai ở lại biết trông phương nào
    Nay trời có ở trên cao
    Xin cho nàng vẫn như ngày nào đây
    Vú mông tròn trặn đủ đầy
    Cười vui vẫn cứ vai gầy mảnh mai
    ***
    Thôi thì năm tháng còn dài
    Chút tình xin gởi đến ai sau cùng
    Từ đây xa cách mịt mùng
    Từ đây đã hết cùng chung đường về
    Đường về ở chốn miền quê
    Phân trâu nhầy nhụa triền đê vắng nàng


  6. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu điều ước ấy trở thàng sự thật thì tui sẽ ươc người ấy sẽ quay về như những ngày xưa...."...ước gì em ở đây giờ này...uớc gì..."
  7. thienhung

    thienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình, mình sẽ mong ước:
    Ước gì cô ấy sẽ luôn vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống và hạnh phúc trên con đường mà cô ấy lựa chọn
  8. conangkhotinh

    conangkhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ ước cho người đó hạnh phúc trên mọi ngã đường dù ko còn mình bên cạnh nữa nhưng sẽ có 1 người tốt hơn làm người đó hạnh phúc hơn. Vậy là mình vui rồi( có ngốc ko nhỉ?)
  9. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mình ko cao thượng, minh rất thực tế, mình ước cho mình và bạn ấy sống mãi bên nhau (mặc dù bây giờ bạn ấy đã ko còn o VN)
    Đúng ko nè ? Sống ở đời ai ko biết lo cho bản thân thì chết đi cho rồi !
  10. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một điều ước dành cho người ta YÊU nhất.. Ước gì Anh ấy biết được Ta là Ai?! và Ta biết được Anh ấy là Ai!?
    Ước gì...

Chia sẻ trang này