1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu như người bạn thích đã có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Shinichi, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangld

    thangld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hì hì..yêu một lúc hai người có sao đâu....ban cứ nhận lời đi..
    We are Solider!!! Soilder is the best man!!!
  2. thangld

    thangld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trùi có đươc như thế càng mừng chứ sao nữa hehehe
    We are Solider!!! Soilder is the best man!!!
  3. ke_ma_ai_cung_biet_la_ai_day

    ke_ma_ai_cung_biet_la_ai_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    không phải trơ mà là rất trơ
  4. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    là tôi thì tôi sẽ làm cho cô ấy thấy rằng sức hút từ phía tôi cao hơn phía người iu của cô ấy hiện tại . Đó là tôi thực sự thích còn bình thường thì ko nên phá hoại hạnh phúc của người khác
    [​IMG]
  5. Shinichi

    Shinichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là anh chàng này đã quen biết cô bạn này từ khá lâu và chơi cũng tương đối thân với cô bạn này. Sau này anh chàng này có người yêu (vài năm rồi) và cô gái này vẫn cứ tiếp tục như thế, đôi khi cứ đòi phải thế này đòi phải thế kia, rồi viết thư rất là sướt mướt.
    Shinichi@
  6. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức giả ? Tớ thấy bạn phản ứng hơi bị thái quá rồi đấy.
    Tớ á, chả bao giờ vì một thằng con trai mà phải hạ mình đến thế cả, dù trước dù sau, nếu tớ ở vị trí cô gái đó thì tớ vẫn giữ nguyên là mình. Nếu hắn cảm thấy tớ hay hơn thì đó là việc của hắn thôi, việc gì mà phải viết thư tình.
    Nhất là nếu như theo bạn shinichi nói, thì cô gái này là người đến trước, theo tớ làm như thế chỉ khiến cho người ta chả coi mình ra gì. Làm những việc vô vọng như thế làm gì chứ.
    Còn tớ, nếu ng` yêu tớ mà nhận được thư tình kiểu như thế thì ... Chiẹp, chắc tớ sẽ bảo với người yêu tớ là tớ ko thích anh ý cứ hay nhận được những lá thư kiểu đó. Tớ tin rằng người yêu tớ sẽ biết cách, hì.
    À, shinichi là ai thế, sao nick quen thế, liệu có fải là friend ko nhỉ?
    Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi ...
  7. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cứ cạnh tranh lành mạnh, có sao đâu. Biết đâu bạn lại chẳng phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Cạnh tranh làm cho người ta tốt hơn lên đó, vì người ta sẽ phải cố gắng hết sức mà.
     Life without friend like the death without witness.
  8. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Nếu người mà em yêu đã yêu một cô gái khác rồi,mà hoàn toàn không yêu em chút nào,chỉ coi em là bạn.Theo anh nghĩ nếu em yêu người đó thật lòng thì phải nghĩ cho người đó một chút,đừng để người ta bị khó xử.Rút lui không có nghĩa là mình bỏ cuộc,cứ ở bên cạnh người đó với vai trò một người bạn thân thiết chia sẻ mọi điều.......hì hì....chứ việc gì phải cạnh tranh cho nó vất vả ra mà lại không hay cho lắm........Chịu khó chờ đợi chút,dần dần người đó sẽ cảm thấy điều gì đó ở em hơn cô gái kia thì sao......he he he.....cái này phải do bản thân em thôi......chúc em có được tình yêu của mình......

    brother-of-metal

Chia sẻ trang này