1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu như phải lựa chọn bạn sẽ chọn ai?why?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi thiensutinhyeu239, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    nếu như phải lựa chọn bạn sẽ chọn ai?why?

    trong cuộc sống cũng như trong tình yêu đôi lúc cũng phải lựa chọn .thế nếu như là các bác sẽ chọn ai trong hai cô sau:
    cô thứ nhất:có cá tính vui ve hoà đồng ở bên cô ấy bạn luôn thấy vui ve và ở cô ấy có môt sức hút kì lạ
    cô thứ hai:trầm tính hiền lành, biêt ;lắng nghe bạn và luôn cho bạn những lời khuyên bổ ích mỗi khi bạn buồn
    đây mọi ngườ chọn ai và vì sao?????????????

    mỗi lúc ăn là lòng lại nhớ đến............anh
  2. girl_chungtinh

    girl_chungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hi` ! tất nhiên la người ta phải lựa chọn rồi ! nhưng hãy lựa chọn = con tim của mình ý . bạn thấy bạn yêu cô nào hơn? bạn thấy mình cần cô nào hơn ? bạn thấy mình gắn bó với cô nào hơn ? bản thân bạn hợp với cô nào hơn ??? hãy để trái tim mình lên tiếng bạn nhé !!! còn nếu bạn ko thể lựa chọn dc thì kệ đó đi ! hãy cứ cư xử với cả 2 như nhau nhe' ! rồi thời gian sẽ giúp bạn thôi !ok??? tính tình ko quan trọng mà quan trọng là các bạn có thật sự dc sinh ra là để cho nhau ko ??? đúng ko nao` ??? theo mình là vậy đó ! lời trái tim mách bảo thì cấm có sai ???!!!!!

    yêu rồi hận
    hận để rồi yêu
    mãi quẩn quanh trong vòng quay tình ái
    ......
    girl_chungtinh
  3. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ, chọn cả hai, thứ 2, 4, 6 đi với cô thứ nhất, còn lại dành cho co thứ hai
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  4. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    hay nhờ!!!tôi cũng thấy thế là hay đấy.cứ như vậy sẽ chẳng mất lòng cô nào cả.đôi bên cùng có lợi
    lam con gai fai luon ngang cao dau
    buoc vao doi fai ngao man kieu cang
    lam con gai 0 ton tho ai ca
    nhung yeu ai dang ca trai tim minh
  5. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    He`,định bắt cá hai tay hả. Theo tui thì hãy chọn cô nào mà khi buồn biết lắng nghe bạn, hình như là cô thứ 2 thì phải
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  6. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    chọn ai gì đâu? người ta yêu thích nhau là do cảm giác chứ gì mấy cái tầm thuờng này

    ĐỜI LÀ BỤI
    PHỦI LÀ SẠCH
    HỌC LÀ PHỤ
    NGHĨA VỤ LÀ YÊU
  7. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình thích tính cách của cô thứ 1 hơn..
    Thực ra thì người con gái nào có cá tính mới được nhiều người để ý
  8. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    YÊU CÔ THỨ 1 NHƯNG CƯỚI CÔ THỨ 2 !!! OK???
    ng tôi yêu wá xinh khiến bao ng ngắm nhìn,vì tôi trót yêu nên lòng lo âu trái tim buồn đau. Đừng nhìn ai nhé em mỗi khi em bước về, đừng cười với ng vì tim em của riêng anh rồi.
    I'm on the top of the world.
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    anh chọn cô bé nào xinh hơn :))

    [​IMG]
    http://ttvnol.com/forum/f_304 <-- Welcome to Physics Club ;)
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tôi chọn cô thứ 2...trầm tính hiền lành, biêt ;lắng nghe bạn và luôn cho bạn những lời khuyên bổ ích mỗi khi bạn buồn...
    với con trai thì tìm được 1 người lắng nghe mình đã khó...tìm được người cho mình lời khuyên bổ ích còn khó hơn rất nhiều...còn nếu đợi trái tim mách bảo thì...đợi đến già đi...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...

Chia sẻ trang này