1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU NHƯ.....TA YÊU NHAU

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    NẾU NHƯ.....TA YÊU NHAU

    Nếu như ta yêu nhau liệu sẽ ra sao anh nhỉ.... Em đã từng nghĩ nếu chúng mình cứ làm bạn có lẽ chung mình sẽ luôn ở cạnh bên nhau...chia sẻ và giúp nhau trong tình yêu...
    Còn nếu như ta yêu nhau thì sẽ ra sao đây nhỉ??? Đã có biết bao người như chúng mình. Từ tình bạn thành tình yêu... Còn em, nếu em yêu anh. Nếu em tiến tới ..Em sẽ mất đi nhiều thứ mà khi yêu nhau em ko thể có. Ví dụ như em ko thể mày tao với anh...không thể rủ anh đi ăn linh tinh nữa....không thể tự do ngồi xe bất cứ thằng con trai nào ngoài anh...không thể nói cười vô tội vạ với họ khi có anh...phải giả vờ dịu dàng trước mặt anh(mặc dù trước khi yêu nhau em nghịch như quỉ sứ) .... phải giả vờ rằng em không thích xem phim ma, không thích ăn bất cứ những gì mà những đứa con gái khác chắc cũng sẽ không ăn......và....rất rất nhiều nữa.....Vậy thì nếu để yêu anh mà em mất đi quá nhiều thứ thi em sẽ đứng yên thôi....Em vẫn chỉ là bạn của anh thôi.....
    Tớ sẽ không phải gọi cậu bằng anh nữa đâu nhỉ....hehhe...bởi cậu bằng tuổi tớ mà. Con trai cùng tuổi trẻ con chết được......Làm bạn thôi nhé.
    Làm bạn vui hơn nhiều. Tớ vẫn là tớ mà cậu vẵn là cậu...
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Trên thì anh, dưới thì tớ... nửa muốn yêu và nửa không muốn yêu....
    Tình yêu đúng như cái mụn, để thì khó chịu, cắt thì đau, không có thì chúng bạn lại bảo là chưa lớn, chưa dậy thì... ngang trái thế không biết.
  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đọc được ở đâu câu này"Anh yêu em,như em vẫn vậy".Nếu iu nhau mà phải thay đổi nhiều thế thì chắc chả dám iu
    hì...chuyển từ tình bạn sang tình iu...lại một vấn đề muôn thuở...Tìm một người bạn tri kỉ đôi khi còn khó hơn tìm người iu nhiều...Nghĩ kĩ nhé
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Đúng đó, có một tình bạn đẹp không phải đơn giản. Nếu mất nó chúng ta mất nhiều thứ nữa.
    Nếu có yêu thì tôi yêu bạn thân tôi, mà yêu một ai đó tóm được ngoài đường ...
  5. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Quá linh tinh loàng ngoằng.Liệu người ta OK chưa mà đã nghĩ nhiều thế.....
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Được nhiều cái nhưng cũng mất nhiều cái . Cái gì đến thì tức khắc tự nó sẽ đến , có muốn tránh né cũng chẳng được . Nếu ai khi yêu cũng tình toán và so đo xem mình được gì và mất gì thì tổng kết lại chẳng ai dám yêu . Trong trường hợp này thì cứ để tự nhiên đi . Nếu cả 2 cần và ko thể sống thiếu nhau thì tất lẽ dĩ ngẫu họ sẽ tự tìm đến với nhau thôi hê hê . Tôi chưa có chút kinh nghiệm gì cả nhưng mà cứ nói phét chút . hà hà ...
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới nhiều khi chỉ là một sợi chỉ mong manh mà thôi, đứng bên này thì là mày tao, đứng bên kia là anh em. Mà đứng ở đâu lại do trái tim mách bảo, mà trái tim mách bảo thì... nhiều lúc lộn xộn lắm...
    Tự nhiên nhớ đến một bài hát của Lobo:
    How Can I Tell Her
    She knows when I''m lonesome, she cries when I''m sad.
    She''s up in the good times, she''s down in the bad.
    And whenever I''m discouraged, she knows just what to do.
    But girl, she doesn''t know about you.
    I can tell her troubles, she makes them all seem right.
    I can make up excuses, not to hold her at night.
    We can talk of tomorrow, I''ll tell her things I want to do.
    But girl, how can I tell her about you?
    How can I tell her about you?
    Girl, please tell me what to do.
    Everything seems right, whenever I''m with you.
    So girl, won''t you tell me, how to tell her about you.
    How can I tell her I don''t miss her, whenever I''m away?
    How can I say it''s you I think of, every single night and day?
    And when is it easy, telling someone we''re through?
    Ah girl, help me tell her about you.
    How can I tell her about you?
    Girl, please tell me what to do.
    Everything seems right, whenever I''m with you.
    So girl, won''t you tell me, how to tell her about you.
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0

    Know what i mean?
  9. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

    Yes, I do!​
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 23/05/2004
  10. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Còn giá như , ta không yêu nhau , hay xa hơn , giá như ta chưa hề quen nhau . , giá như .... giá như ...
    Giá như anh không dịu dàng như thế . anh luôn mang đến cảm giác bình yêu , niềm vui nhỏ nhỏ ,
    Nếu như ta không yêu nhau , anh sẽ bình yên bên cô người yêu của anh , và em cũng có thể vui vẻ bên anh người yêu của em .... giá như ta không yêu nhau

Chia sẻ trang này