1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU NHƯ.....TA YÊU NHAU

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Mệt nhỉ?
    Ngủ thôi
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Rút cuộc thì vẫn phải yêu cơ mà , vậy thì đừng bao giờ phải nói " giá như " . còn nếu nói " giá như " mà ko bao giờ phải yêu thì ....say it now.
  3. Yhien

    Yhien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tôi bây giờ là người bạn chơi với tôi từ khi chưa đi học , có sao đâu nhỉ ? Tôi chẳng thấy có gì tiếc nuối cả .
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau chẳng nói được nên lời
    Tha thiết nhìn nhau chỉ thế thôi
    Tình yêu là một bài thơ ngắn
    Chưa trọn trong tim ..đã hát rồi!
    nếu như ta yêu nhau... thì... em và anh sẽ gọi nhau là người yêu của anh ơi( người yêu của em ơi)
    Nếu như ta yêu nhau... anh sẽ qua nhà rủ em đi ăn sáng mỗi sáng thứ 7.
    Nếu như ta yêu nhau, anh sẽ phóng xe từ đầu thành phố đến cuối thành phố để đón em đi học về.
    Nếu như ta yêu nhau, anh sẽ làm xe ôm cho em bao lâu cũng được..(hêh sướng thế không biết)
    Nếu như ta yêu nhau, anh sẽ mua cho em một cái nhẫn kim cương mà em thích( kim cương tấm thôi, 4ly trở lên anh không có tiền)
    Nếu như ta yêu nhau, anh sẽ dắt em đến nhà anh, khoe với mẹ anh là đây là bạn gái của con.
    Nếu như ta yêu nhau, anh sẽ cho em một bờ vai để em tha hồ bực bội khóc lóc khi buồn
    Nếu như ta yêu nhau, điện thoại nhà anh mỗi tháng sẽ tăng tiền vùn vụt vì nấu cháo với em...
    Nếu như ta yêu nhau, em không cần gọi thợ sửa máy tính vì anh sẽ sửa cho em lúc nào hỏng..
    Nếu như ta yêu nhau, em sẽ thôi không kêu ca với anh là sao mãi em chẳng có người yêu
    nếu như ta yêu nhau, em sẽ mãn nguyện và trở nên tự tin vì mình là người xứng đáng cho một người để yêu
    Nếu như ta yêu nhau, em sẽ đến nấu cháo(mua về từ ngoài hàng cũng được) ,đút cho anh ăn,,,,khi anh ốm
    Nếu như ta yêu nhau, em sẽ không phải giả vờ ngây thơ , nai tơ như khi mình chưa yêu( yêu rồi bộc lộ hết bản chất)
    Nếu như ta yêu nhau, thì em sẽ được anh lôi đi khi đi nhậu với bạn bè
    nếu như ta yêu nhau, em sẽ đưa anh đi chơi cùng lũ bạn của em ,để tự hào nói rằng :Em được anh yêu em.
    Còn nếu ta không yêu nhau...thì...em lại sẽ yêu người khác, và anh sẽ tìm thấy một cô gái khác, không phải là em
    Cuộc đời mà..hehe.. không yêu người này thì yêu người khác. Tàu nào chẳng có ga, và bến đỗ, ko dừng chỗ này, thì dừng chõ khác
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Hết nhiên liệu thì dừng giữa đường.
    Dạo này bọn trẻ con vẫn cứ ném đá lên tầu rào rào
  6. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ta yêu.....em sẽ thấy cuộc đời đáng yêu hơn vì thấy anh không phảỉ là người ....đẹp trai nhất
    Nếu như ta yêu nhau thì em rất sung sướng vì ít nhất cũng có vài trái tim tan nát vì em khi biết tin này
    Nếu như ta yêu nhau ......có thể chúng ta sẽ là.....những người đầu tiên thiết lập cho một hệ thống cưới xin đời sống mới...sướng wé ...và vinh dự chứ anh yêu
    Nếu ta yêu nhau có thể .......sẽ có một" tân tổng thống " tương lai ..sau khi cưới......hứa thế anh nhé.
    Nếu như ta yêu nhau ....có thể khả năng đối đáp ...phản ứng linh hoạt của em sẽ tăng lên bởi những cú "ra đòn " ngoạn mục của anh khi em.....đi chơi tối với ...em ứ nói đâu...ngượng chít.......
    Nếu ta yêu nhau thì em sẽ biết rằng em đã làm một việc nhân đạo là " đỡ gánh nặng cho các " cô gái khác..
    Nếu ta yêu nhau .........con Ki nhà anh...đang chờ câu trả lời của con Tô nhà em đấy
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ta yêu.....em sẽ thấy cuộc đời đáng yêu hơn vì thấy anh không phảỉ là người ....đẹp trai nhất -----> Không phải nhất mà là duy nhất.

    Nếu như ta yêu nhau thì em rất sung sướng vì ít nhất cũng có vài trái tim tan nát vì em khi biết tin này------> Đúng rồi, toàn mấy cô em điêu đứng vì anh đây mà
    Nếu như ta yêu nhau ......có thể chúng ta sẽ là.....những người đầu tiên thiết lập cho một hệ thống cưới xin đời sống mới...sướng wé ...và vinh dự chứ anh yêu-----> Vinh dự thì chưa biết, nhưng rõ ràng là sẽ mất đi một khoản khơ khớ. Ờ mà mới iêu thôi mà, đừng quá hi vọng vào chuyện cưới xin sớm thế.
    Nếu ta yêu nhau có thể .......sẽ có một" tân tổng thống " tương lai ..sau khi cưới......hứa thế anh nhé.----> Anh sợ ám sát lắm
    Nếu như ta yêu nhau ....có thể khả năng đối đáp ...phản ứng linh hoạt của em sẽ tăng lên bởi những cú "ra đòn " ngoạn mục của anh khi em.....đi chơi tối với ...em ứ nói đâu...ngượng chít.......-----> ứ đâu, nữa đi mà.
    Nếu ta yêu nhau thì em sẽ biết rằng em đã làm một việc nhân đạo là " đỡ gánh nặng cho các " cô gái khác.. -----> Tội nghiệp, không phải gánh nặng các cô ấy sẽ thấy hụt hẫng mất.
    Nếu ta yêu nhau .........con Ki nhà anh...đang chờ câu trả lời của con Tô nhà em đấy ------> Bỏ qua chuyện chó má, anh đang chờ câu trả lời của em đây, có "ấy" không ?
  8. dathn

    dathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta yêu nhau thì chắc chắn bây giờ chúng ta ... chưa yêu nhau rồi...
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ấy là ấy thí nào đí bác , và ấy là ấy mi'' lần đí bác ???đã bảo rùi, dùng từ ngữ làm ơn để nó bớt nhạy cảm chút đi , chứ cứ nhạy cảm quá thí này thì............ lại phải .. trái đào tiên lần nữa rùi. khổ thí đi''.
  10. namihe

    namihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ta yêu nhau ....... khoảng cách có làm cho tình cảm của chúng ta sâu sắc hơn không nhỉ?Em vẫn nghĩ đến một người yêu ở cách xa nhưng tình cảm không hề phai nhạt và đến một lúc khi cả hai được ở bên cạnh nhau hạnh phúc sẽ nhân đôi.
    Nếu ta yêu nhau ....em có trở thành người con gái mà em vẫn mong mình trở thành để luôn được tự tin và yêu anh nhiều hơn không nhỉ?Em vẫn có tưởng tượng ra một người con gái như vậy.Tình yêu chắc sẽ mang đến nhiều đổi thay.
    Nếu ta yêu nhau ..... chúng ta có trở thành những kẽ lãng mạn không anh?Em là một kẻ thích truyện tranh,có người nói rằng : chuyện cũng chỉ là chuyện thôi còn sự thật nó không giống thế đâu.Nhưng em vẫn hi vọng rằng không thể thiếu lãng mạn được.Nếu anh không có em sẽ tạo cho cả hai.
    Nếu ta yêu nhau ,em sẽ không còn phải nhìn theo những đôi yêu nhau trên đường và mỉm cười một mình như là đó là chuyện của thiên hạ chẳng liên quan đến mình.
    Nếu ta yêu nhau ,chắc hẳn em sẽ rất hạnh phúc khi được quan tâm đến người mà mình yêu quí.
    Nhưng nếu ta không yêu nhau ,em vẫn muốn giữ được những tình cảm tốt đẹp mà những người quí mến nhau trao tặng,không chỉ có anh mà cũng như tất cả những người khác nữa.
    Nếu ta không yêu nhau ,anh hãy nhìn xem bầu trời vẫn toả nắng,gió vẫn thổi ,cây vẫn đung đưa ,em cũng có một người để yêu và anh cũng vậy ..... mọi người vẫn yêu.

Chia sẻ trang này