1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu như tôi li dị...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi santhai, 07/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nếu như tôi li dị...

    Hôm kia, hôm qua và cả ngày hôm nay nữa là những ngày mệt mỏi cùng cực với tôi, tôi không biết nên làm thế nào nữa...
    Cũng lâu rồi 2 vc mới về thăm quê, cưới nhau cũng gần 8 tháng rồi còn gì nữa, câu chuyện trở nên gượng gạo sau màn chào hỏi như mọi khi, chuyện bắt đầu từ lúc nấu cơm tối, ăn cơm, rửa bát xong và lên nhà nói chuyện, sau khi ăn sáng, lúc chuẩn bị cơm trưa, ăn cơm trưa và sau khi ăn xong,...Tất cả chỉ kết thúc khi tôi chui lên phòng 2 vc để nghỉ ngơi để chiều lại khăn gói lên HN. Những câu chuyện không dứt về chuyện con cái, dù bắt đầu bằng bất cứ chủ đề nào thì sau 5 phút cũng quay về chuyện con cái...Chuyện nhà hàng xóm lấy nhau 4 năm vẫn chưa có con, chuyện về ông anh họ ăn cơm trước kẻng và giờ có đứa con trai nối dõi tông đường... Rồi đến chuyện vc tôi làm sao vẫn chưa có, có phải do chồng? Không đúng, kq kiểm tra thì chồng tôi trên cả mức TB - có nghĩa là kq rất khả quan. Còn do vợ? Tôi đang hàng ngày tự dằn vặt mình, có phải do mình hay không? Hàng tháng tôi vẫn tính ngày và thậm chí cẩn thận hơn đi siêu âm đo trứng rụng, tháng nào cũng có trứng đẹp và rụng đúng ngày, nhưng đến nay, mọi việc vẫn bặt vô âm tín

    Cũng ko hẳn do tôi stress, chỉ là tháng đâầ tiên thôi, sau đó tôi quên bẵng đi cho đến ngày hôm qua khi mọi chuyện đều vượt qua mọi sức chịu đựng của tôi và gia đình nhà chồng..Có lẽ chồng tôi ko hiểu vì anh hay đơn giản hoá vấn đề, nhưng tôi thì khác, tôi sẽ ko phải chịu đựng cái nhìn đau khổ của mẹ chồng, cái thở dài sốt ruột của chị chồng và cái nhìn soi mói của hàng xóm cũng như người chị họ nhỏ tuổi hơn mình đến gâầ chục tuổi

    Bố chồng ko nói gì, nhưng cụ cũng kể về việc đến nơi này nơi kia cầu khấn xin con. Quả thực, tôi quyết định vài hôm nữa sẽ đi kt lại để chắc chắn rằng mình hoàn toàn có thể sinh con...Nhưng nếu kq là con số không, tôi sẽ làm sao đây???

    Đêm qua tôi lén anh khóc cả đêm vì tưởng tượng ra cảnh tôi và anh sẽ li dị, tôi sẽ sống 1 cuộc sống không đếm ngày tháng, thậm chí có khi ko làm việc tiếp được, hoặc về quê ẩn dật với mẹ, vì mẹ cũng chỉ có một mình...Và tôi khóc thật to nghẹn ngào khi tưởng tượng anh sẽ cùng với người khác với những đứa con xinh xắn...

    Tôi ghen tị nhưng không thể làm gì khác được, tôi ko chịu đựng đựoc nữa, có nên nói chuyện li dị ngay lúc này hay không???
  2. ruacon862000

    ruacon862000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Sao chị lại có thể buông xuôi dễ dàng thế? Chị đã cố gắng rất nhiều để có thể xây dựng gia đình với chồng chị cơ mà. Chuyện muộn con ko phải là chuyện bình thường, nhưng cũng ko phải là chuyện bất thường. Một khi chị chưa biết nguyên nhân là vì sao và do ai thì đừng vội vàng quyết định một điều gì hết. Em có biết cô giáo chủ nhiệm em năm cấp 3 cưới chồng 10 năm vẫn chưa có con mặc dù đi khám đủ nơi đều KL là bình thường cả 2 vợ chồng. Đến bây giờ được 15 năm rồi và cô đã có 2 em bé rất xinh. Chị đừng mất niềm tin và hy vọng. Chị đã có một người chồng tâm lý là quá đủ. Hãy cố thoải mái, đừng suy nghĩ gì nhiều chị ạ! Mọi việc, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Chúc chị sớm có tin vui nhé !!!
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ vì chưa có con mà nghĩ đến chuyện li dị thì hơi sớm mà bạn mới chỉ có 8 tháng.
    DA quen 1 người chị ấy cũng nhiều tuổi (1974),chị này lập gia đình cũng muộn 6,7 năm chưa có con dùng đủ mọi phương pháp đông y, tây y về sau đến bệnh viện làm đủ mọi xét nghiệm mới biết nguyên nhân là trứng lép nên dùng phương pháp TTON (vẫn bệnh việnở HN nhé), kết quả là bây giờ sinh được 1 cậu con trai. Khoa học giờ tân tiến lắm (đấy là 1 ví dụ).
    Nếu cùng lắm các bệnh viện ở Hà nội ko tìm ra nguyên nhân, là vào bệnh viện Từ Dũ để khám, mà kết quả khám đợt trước của bạn lại khả dĩ vậy chưa nên lo lắng lắm,bạn cũng thử mang chồng khi khám xem có phải nguyên nhân do chồng ko.
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    8 tháng thì đã lo j bạn ơi ...
    Chịu khó đi du lịch và chơi ...xxx thoải mái đi ... đây chính là thời điểm sướng nhất ...
    Còn nếu cả 2 đều khỏe mạnh thì lo j ... KHKT bây h làm đc hết ... cứ thaỏi mái tinh thần thì ko sợ j cả ...
  5. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người, thực ra tính mình cẩn thận, trc khi cưới đã kt tổng quát cả 2 vc rồi mới qđịnh dọn về sống chung với nhau. Sau đó mình tiêm phòng và kiêng có bé 3 tháng, đến khi thả một thời gian vẫn ko thấy có j, mình cũng ko sốt ruột, 2 vc rất thương yêu nhau và chồng miìh là 1 người tâm lí, mìh ko có j phàn nàn về anh cả
    Việc nghỉ ngơi và đi du lịch là sở thích của 2 đứa, hầu như tháng nào 2 vc cũng cố thu xếp thời gian để đi đâu đó và thực sự rất thoải mái
    Mình hay nghĩ ngợi nên khi có việc j toàn nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra và tự dằn vặt mình
    Việc chậm có con, 2 vc đều bảo nhau chắc phải có duyên với con nên cố gắng chờ và thoải mái. Vấn đề là nhà chồng, mọi người rất tốt, mc mình rất tâm lí, chính vì thế làm mình càng khổ tâm, mình có cảm giác nếu như 2 vc ko có con hoặc phải chia tay, mc mình sẽ suy nghĩ giống như ở quê thường nói: nhà vô phúc mới như thế
    Bản thân mình thì đã sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện, chỉ là cả ngày ko làm việc nổi với ý nghĩ chỉ mai ngày kia, mình sẽ ko đc sống cùng với chồng nữa, và phải chịu đựng sự dằn vặt này suốt quãng thời gian còn lại
    CÓ thể là nghĩ quẩn, nhưng chỉ những ai ở vào hoàn cảnh này mới thấu hiểu đựoc thôi, mình ko thể thoát ra khỏi ý nghĩ li dị để tốt cho anh và cả gia đình anh ấy nữa, nhưng mình lại ko thể chịu đựng được việc mỗi ngày ko có anh bên cạnh quan tâm và chăm sóc và càng ko thể chịu đựng được ý nghĩ về 1 người phụ nữ thứ 2..
  6. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, đừng nghĩ đến chuyện li dị như thế, chỉ làm bạn thêm buồn và căng thẳng, chuyện cưới nhau 8 tháng chưa có con mà 2 bạn hoàn toàn bình thường khoẻ mạnh thì không phải lo lắng nhiều, tâm lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc có con đấy. Mình đã chứng kiến chị làm cùng cơ quan, vì áp lực của gia đình nhà chồng mà cưới nhau 2 năm không thể nào có con nổi đến khi chị ấy ra ở riêng, chỉ một tháng sau có thai, bây giờ thì đã sinh 2 bé gái sinh đôi, yêu lắm cơ. Cứ sống lạc quan, vui vẻ lên bạn à, rồi bạn sẽ sớm có tin vui thôi.
  7. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, bạn đang bị sức ép tinh thần. Những lúc như thế này rất dễ dẫn đến tranh cãi sai lầm, khổ cho bạn. Đừng suy nghĩ nhiều và hãy học cách sống cho mình, tránh tạo ra những áp lực không cần thiết. Chẳng ai thương mình bằng mình, bố mẹ, anh chị em ruột mình đâu!
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Gớm 8 tháng có gì mà lo , vợ chồng tớ đến 1năm 2 tháng sau mới có đây này. Tớ đi khám BS còn nói là tớ bị VÔ SINH hẳn hoi nhé. Tức mình bỏ về đeck khám xét gì nữa vì tớ không tin . Tự dưng đến 1tháng sau phát hiện ra là có thai được 5 tuần. Mình phải tự biết mình có bình thường ko. Kể cả BS giờ cũng phát ngôn vớ vỉn thiếu trách nhiệm và thương mại hoá lắm.
  9. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Định tối nay về sẽ nói chuyện với chồng và ngày mai gọi về cho mc, nếu từ giờ đến cuối năm mà ko có gì, mình sẽ chia tay giải thoát cho anh ấy để mọi người ko hỏi han giục giã gì nữa, cũng chả biết làm thế nào hơn cả
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Oạch, sao santhai lại bị quan thế nhỉ? Cách đây ko lâu cũng có 1 bạn buồn vì cưới nhau 5 tháng mà chưa có em bé. Trời sao cứ đặt nặng vấn đề quá thế, mới có 8 tháng cưới nhau và 5 tháng sau khi tiêm phòng.
    Tớ biết 2 trường hợp
    1 là chị họ tớ, rất thân. Chị ấy lấy chồng cách đây 7 năm, sau đó uống TTT để kế hoạch. Tới 2 năm sau ngưng thuốc thì mãi ko có thai được mặc dù sức khỏe bình thường. Năm ngoái phát hiện ra là ứ kinh---> tắc vòi trứng, phải đi phẫu thuật. 2 người xác định nhận con nuôi. Thời điểm này, chị ý có bầu được 16tuần.
    1 người làm cùng cơ quan, kết hôn 2 năm rồi, cũng chưa có gì. Chị ý lấy chồng năm 30t, 2vc đi khám ở Từ Dũ rồi, bác sỹ nói bình thường. Lý do chưa thụ thai được là vì gen chưa hợp. Bs cũng cho thuốc uống kích thích nhưng chưa thấy kết quả gì.
    Với Santhai, tớ thấy điều quan trọng nhất là 2vc phải cùng hiểu vấn đề chuyện con cái cần có thời gian, cần tạo tâm ly thỏai mái. Áp lực từ gia đình, từ chỉnh bản thân mình chẳng cải thiện tình hình được.

Chia sẻ trang này