1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu như tôi li dị...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi santhai, 07/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    thực ra chuyện bạn chưa có cái gì nặng nề cả, nếu bạn thích li hôn thì người thiệt đầu tiên là bạn thôi. Mà nói thật, thái độ bạn thế,thì chồng bạn càng chán bạn.
  2. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình cảm thấy đây không phải là giải pháp tốt nhất cho bạn, gia đình bạn, chồng và gia đình chồng.
    Giả sử bạn ly dị:
    Bạn: Đau đớn vì mang mặc cảm trong mình. Hờn ghen khi nghĩ đến người phụ nữ tiếp theo. Đau buồn trước sự lo lắng của mẹ
    Gia đình bạn: Xót con, lo lắng cho tương lai của con gái. Đặc biệt alf mẹ bạn ấy, mẹ bãn sẽ ra sao
    Chồng: Không hiểu vì sao lại đến nông nỗi này, dù sao anh ấy cũng là nguewời đơn giản chứ ko cả nghĩ như bạn. Anh ấy sẽ mệt mỏi trước việc bạn tự trách móc mình và đòi ly dị
    Gia đình chồng: Bạn biết rồi đấy, ở quê cái nhục mang vào người không gột được. VÔ PHÚC
    Như vậy, giải pháp này chả có lợi cho ai cả và làm cho tất cả mọi người đều đau lòng.
    Vậy nên hay làm như các bạn ở trên khuyên nhé về việc khắc phục hoàn cảnh bạn nhé.
    Chúc sớm tìm đc niềm vui!
    Được callalys sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 07/07/2008
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi hiện nay nhiều đôi lấy nhau cũng dễ cũng nhanh, chia tay cũng nhanh cũng chóng. Cuộc sống ai chẳng có khó khăn, cả 2 vợ chồng phải cùng nỗ lực để vượt qua khó khăn sao dễ dàng buông xuôi như thế.
    Cuộc sống còn nhiều chuyện phức tạp nữa, mới chỉ thế này mà trong đầu luôn nghĩ đến chuyện li dị thì về sau đau đầu chuyện con cái, tiền bạc, sức khoẻ ko còn... thì sẽ như thế nào ?
  4. zaibaibaibai

    zaibaibaibai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ...yêu nhau, sống với nhau cả đời mới khó, chứ bỏ nhau thì dễ không ý mà....chỉ khổ con cái mà thôi
  5. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhunưg biết làm j bây giờ, cả ngày luẩn quẩn với ý nghĩ đó, ko hẳn là li dị, mà là tìm 1 cách nào đó giải thoát khỏi sự ức chế này. Vợ chồng mình đang ở riêng nên việc đối mặt hàng ngày với gia đình chồng là ko có, nhưng hàng tuần mọi người đều gọi điện lên hỏi han sức khoẻ, câu cuối cùng vẫn là có gì chưa
    @ littlebraid_aof: Mình cần mọi người chia sẻ, ko phải đánh giá chồng mình chán mình hay không. cám ơn bạn nhiệt tình chia sẻ.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề ở đây là chị Santhai gần bước vào độ tuổi 30 rồi, kinh tế 2 vc cũng tạm ổn (mặc dù là thuê nhà ở HN ), đúng hông chị?
    Phụ nữ chỉ sinh con ở độ tuổi 23 - 35 là đẹp nhất trong khi cứ kéo dài tình trạng như thế này thì đúng là lo lắng thật rồi, nhưng lo lắng cũng chả giải quyết được gì trong lúc này, chị cứ đợi khoảng 1 -2 tháng nữa (hoặc lâu hơn là đến cuối năm như chị nói ).
    Mà sao cái " bọn ấy " nó cứng đầu thế nhỉ?Chẳng chịu gặp nhau dù chỉ một lần .Để tâm lý thoải mái thôi chị ạ, tất cả mọi người vào đây chỉ mục đích duy nhất là chia sẻ với vc chị chứ không thể giúp chị sinh con ngay theo đúng ý muốn, mà điều đó là ở vc chị quyết định thôi.Đừng buồn chị nhé, đừng suy nghĩ linh tinh (nhất là những điều xấu ấy )
  7. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mới 8 tháng thì chưa phải lo lắng gì đâu santhai ạ.
    Gia đình bạn mình cưới nhau được 2 năm chưa có thai, tuổi cũng 30 rồi nên cũng lo lắng lắm, nhưng hai vợ chồng không để tâm trạng buồn phiền mệt mỏi nhiều về chuyện đấy, vẫn đi khám và vẫn vui vẻ đi chơi gặp gỡ bạn bè khi có thời gian. Bây giờ họ đã có thằng cu 8 tháng đáng yêu rồi.
    Chị dâu chồng mình thì không được may mắn như thế. Lấy nhau cả chục năm mà không có, đi khám thì bác sĩ bảo yếu, nhưng vẫn có thể có con. Bố mẹ chồng mình lúc đầu cũng kêu ca nhưng rồi sau cũng chẳng nói nữa. Anh chị ấy cũng kệ thế, rồi cũng có vẻ buông xuôi, không nghĩ đến. Thế nào đến giữa năm ngoái thì chị ấy có thai, mọi người mừng lắm, nhưng không may chị ấy do nhiều tuổi nên không giữ được, bị sẩy mất. Buồn mất một thời gian, cũng chẳng muốn nghĩ đến thai nghén nữa thì thế nào đến cuối năm chị ấy lại có, mọi người vừa mừng vừa lo. Lần này cả nhà bắt chị ấy nằm yên một chỗ, nhưng cũng chỉ được 3 tháng lại hỏng. Nhưng giờ anh chị ấy rút kinh nghiệm, lo bồi bổ sức khỏe, không buồn phiền lo lắng nhiều, để nếu may mắn có thai tiếp thì sẽ cố gắng giữ, không có được cũng không sao.
    Mình kể chuyện bạn mình và chị dâu mình để bạn thấy nhiều người còn phải chờ đợi lâu hơn bạn mới có thai, vì thế bạn đừng vội nản lòng, bi quan.
    Bạn càng để tâm trạng mình stress và bị quan như thế này, càng khó có thai. Đừng tự tạo áp lực về chuyện phải có thai ngay cho mình làm gì. Tâm trạng vui vẻ thoải mái thì sẽ dễ có thai hơn đấy. Cả hai vợ chồng bạn đều khoẻ mạnh, đều có khả năng có thai tốt. Không việc gì phải suy nghĩ nhiều làm gì. Còn không thì bạn đến bác sĩ soi ngày rụng trứng rồi hai vợ chồng quan hệ vào ngày đấy. Như vậy cũng tăng cơ hội dính thai hơn. Hoặc hai vợ chồng đưa nhau đi đổi gió ở đâu đó vài hôm, biết đâu lại đậu thai đúng dịp đi nghỉ thì sao.
    Quan trọng là bạn đừng để bản thân mình phải khổ sở buồn phiền về chuyện này nhé. Cứ vui vẻ thoải mái lên, không nhất thiết cứ phải có thai ngay, nghĩ đến những chuyện tốt đẹp khác nữa chứ. Và đừng có vội nghĩ đến chuyện li dị đấy nhé. Hạnh phúc có được thì khó chứ đánh mất nó thì dễ lắm.
  8. BadRaper

    BadRaper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bà santhai này vớ vẩn bỏ mẹ.
    Càng đọc càng bực mình.
    Mấy tuổi rồi mà trẻ con thế?
  9. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được TrinhLinhTo sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 08/07/2008
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Sao giống phim tình cảm Đài Loan dzị . Chưa gì mà đã định từ bỏ tình yêu và hạnh phúc gia đình của mình rồi. Xin lỗi nhưng mình thấy bạn hơi chuối . Người chồng và gia đình của bạn mà bạn có thể dễ dàng từ bỏ như vậy à?

Chia sẻ trang này